Nước mắt đã rơi sau “Giấc mơ Chapi”

07/08/2010 05:41

Hiếm hoi có một chương trình ca nhạc nào xúc động đến vậy. Trong không gian đậm đặc “Y Moan” trên sân khấu Thủ đô, đâu đó sau những gọng kính người xem nhòe nước bởi tiếng hát quá đẹp, bởi một tinh thần nghệ sĩ quá lớn trong anh.

Nước mắt đã rơi sau “Giấc mơ Chapi”

Hiếm hoi có một chương trình ca nhạc nào xúc động đến vậy. Trong không gian đậm đặc “Y Moan” trên sân khấu Thủ đô, đâu đó sau những gọng kính người xem nhòe nước bởi tiếng hát quá đẹp, bởi một tinh thần nghệ sĩ quá lớn trong anh.

Giọt nước mắt đã rơi trên sân khấu Ngọn lửa cao nguyên, diễn ra tối qua 6/8 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội

Giấc mơ Chapi mở màn cho đêm bùng cháy Ngọn lửa cao nguyên, với tiếng đàn đầy “hơi thở” của Lê Minh Sơn và nét mộc mạc của giọng ca đại ngàn Y Moan đã khiến người thưởng thức sửng sốt. Mượt quá, đẹp quá. Ấn tượng “Chapi” lắng lại với ở nơi ấy “họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau…” (ca từ Giấc mơ Chapi).

Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho hay, nếu anh viết thêm điều gì đó về Tây Nguyên thì bên cạnh vì 1 trường ca Đam San… thì sẽ vì một giọng ca Y Moan. Những ca khúc về Tây Nguyên trở nên đẹp lạ lùng trong giọng hát của Y Moan như: Ơi Ma’Frak, Đến với Cao Nguyên, Ly cà phê Ban Mê, Tango Ê đê… Anh đã từng chia sẻ: “Tôi muốn ở đâu mọi người cũng biết Tây Nguyên đẹp như thế nào”. Và vẻ đẹp đó đã cắm rễ trong lòng người thưởng thức bởi một tâm hồn nghệ sĩ, một giọng ca mà như nhạc sĩ Trần Tiến nói “hiếm hoi lắm”.

Nếu Siu Black xuất hiện trên sân khấu với giọng ca dữ dội, khẳng định một “nữ hoàng Tây Nguyên” thì Phương Thanh - nữ ca sĩ của Khi giấc mơ về lại dịu dàng với phần thể hiện Cho em một ngày trong đêm nhạc Ngọn lửa cao nguyên. Trò chuyện trước đêm diễn, Phương Thanh chia sẻ: “Anh Y Moan là một người rất lạ, rất đặc biệt. Cách đây 7-8 năm, Phương Thanh đã có dịp biểu diễn cùng anh Y Moan trong chuyến đi diễn ở châu Âu, và ấn tượng đó theo Phương Thanh mãi.

Tại đêm diễn, nghệ sĩ Y Moan đã được phong tặng danh hiệu NSND và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp âm nhạc

Phương Thanh ao ước sẽ có nhiều đêm diễn được đứng chung sân khấu với Y Moan để được đốt cháy hết mình trong ngọn lửa ấy. Tối nay Thanh sẽ hát bài Cho em một ngày, đó thật sự là tình cảm Phương Thanh dành cho anh Y Moan…”.

Minh Anh - Minh Ánh lại “ngẫu hứng” như thường thấy trong ca khúc Nghiêng nghiêng rừng chiều thì phần biểu diễn của ca sĩ Mỹ Linh cùng Y Moan với Tango Êđê khiến người nghệ sĩ như trẻ lại, trong nhịp điệu ca khúc, trong sức sống của giọng ca.

NSND Y Moan và 2 con trai, ca sĩ Y Vol và Y Garia

Đi tìm lời ru thần mặt trời, Chim pi bay về cội nguồn… những ca khúc “đóng dấu” màu Tây Nguyên được thể hiện qua giọng hát của nghệ sĩ Y Zak và 2 con trai Y Moan là Y Vol và Ygaria…

Nếu ai đó đứng sau cánh gà thì sẽ không khỏi rơi lệ, mỗi khi trở vào hậu trường anh phải thở bằng ôxy một cách khó nhọc, nhưng mỗi lần bước ra sân khấu anh như “lột xác” trong nháy mắt. Một giọng hát Tây Nguyên đẹp lạ lùng trên sân khấu, tự tại và “máu lửa” với phần biểu diễn kết thúc Xôn xang mênh mang cao nguyên và Ngọn lửa cao nguyên.

Để đảm bảo sức khỏe, Y Moan phải dùng ống thở hỗ trợ phía sau cánh gà

Đâu đó dưới khán phòng sau những gọng kính đã nhòe nước khi anh dành tình yêu của mình với Hà Nội - với trái tim của cả nước bằng phút thăng hoa trong ca khúc Hà Nội - Niềm tin và hy vọng. Trên sân khấu, nghệ sĩ cũng đã khóc, khóc bởi giọng hát anh, bởi tâm hồn nghệ sĩ nơi anh tỏa sáng.

NSND Y Moan: "Một người gia đình của mình - đó là anh Nguyễn Cường"
"Ngọn lửa cao nguyên" đã bùng cháy, sân khấu Âu Cơ lắng đọng cảm xúc về một đêm đậm đặc giọng hát "Y Moan".
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nước mắt đã rơi sau “Giấc mơ Chapi”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO