Cựu Chủ tịch IMF "bỗng dưng" khốn khổ

05/07/2012 09:15

Thảm cảnh cuộc đời cựu chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (DSK) mà người dân Pháp chờ đợi đã trở thành sự thật: Bà Anne Sinclair, 63 tuổi, người vợ chung thủy của ông suốt 21 năm qua, đã chính thức chia tay ông.

Cựu Chủ tịch IMF

Thảm cảnh cuộc đời cựu chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (DSK) mà người dân Pháp chờ đợi đã trở thành sự thật: Bà Anne Sinclair, 63 tuổi, người vợ chung thủy của ông suốt 21 năm qua, đã chính thức chia tay ông.

Vợ chồng ông DSK lúc rời phiên tòa ở New York. Ảnh: EPA

Trang mạng của tạp chí Pháp Closer vừa đăng tin ông bà DSK đã chia tay nhau và ông đã rời khỏi căn hộ sang trọng của họ ở trung tâm thủ đô Paris.

Theo tổng biên tập Laurence Pieau của tạp chí, bà Sinclair đã buộc ông DSK ra khỏi nhà từ một tháng trước, hiện nay, ông phải ở nhờ nhà một người bạn ở quận 16 Paris.

Sự nghiệp của ông DSK, người có tham vọng ứng cử tổng thống Pháp tháng 5 năm nay, bắt đầu tiêu tan từ tháng 5 năm ngoái do vụ tai tiếng về tình dục phải ra hầu tòa ở New York, nơi đặt trụ sở IMF.

Ngoài ra, còn nhiều vụ tương tự ở Pháp từ năm 2010-2011 bị khui ra sau vụ bê bối ở New York.

Với người chồng như vậy, bà Sinclair suốt cả năm nay vẫn rộng lượng bao dung, luôn ở bên ông, thậm chí cả ở tòa án New York.

Báo New York Times viết: “Bà ấy hơn cả người vợ chung thủy, bênh vực, thậm chí còn ca tụng chồng. Bà được coi như một Jeanne d’Arc (nữ anh hùng Pháp 1412-1431) hiện đại”.

Hãng Reuters viết về cảnh ngộ hiện nay của ông DSK: “Bỗng nhiên ông trở thành người khốn khổ, bị vợ bỏ, bạn bè và đồng nghiệp chính trị xa lánh. Đến nỗi cựu thủ tướng Pháp Michel Rocard (thuộc Đảng Xã hội) chê trách ông là kẻ mắc bệnh tâm thần!”.

Sau khi chia tay với chồng, bà Sinclair trở lại nghề làm báo vì một thời bà là MC của đài truyền hình Paris. Hiện nay, bà làm biên tập viên cho tạp chí Huffington Post của Mỹ (bản tiếng Pháp).

Trả lời phỏng vấn tuần báo Elle của Pháp, bà nói: “Tạp chí Huffington Post đã cho tôi một cơ hội mới. Tôi không phải là vị thánh, cũng không phải là nạn nhân. Tôi chỉ là một phụ nữ tự do”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cựu Chủ tịch IMF "bỗng dưng" khốn khổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO