Mỹ Đình vắng khách mùa AFF

PHƯƠNG CHI| 27/11/2014 09:07

Sân Mỹ Đình trong ngày khai mạc AFF Cup vẫn còn đến 1/3 ghế trống, trái ngược hoàn toàn với không khí nóng bỏng của những giải đấu lần trước. Lý do cũng rất đơn giản, tình yêu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dành trọn cho các chàng trai của đội U19.

Mỹ Đình vắng khách mùa AFF

Sân Mỹ Đình trong ngày khai mạc AFF Cup vẫn còn đến 1/3 ghế trống, trái ngược hoàn toàn với không khí nóng bỏng của những giải đấu lần trước. Lý do cũng rất đơn giản, tình yêu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dành trọn cho các chàng trai của đội U19.

Đọc E-paper

Đấy cũng là lý do khiến người hâm mộ bức xúc khi một kênh truyền hình đưa những loạt phóng sự bị chê trách là có vấn đề về nghiệp vụ khi "điều tra tuổi thật của Công Phượng".

Tuy vậy, nói gì thì nói, đội tuyển quốc gia mới là bộ mặt của một nền bóng đá. Mà AFF Cup mới là sự kiện bóng đá quan trọng nhất trong năm chứ không phải là giải giao hữu dành cho lứa tuổi U19.

Thế nên, việc người hâm mộ quay lưng lại với đội tuyển quốc gia, với AFF Cup quả là một liều thuốc đắng với những nhà hoạch định bóng đá. Nó phơi bày một sự thật là niềm tin mà các cổ động viên dành cho đội tuyển quốc gia đã vơi đi quá nhiều sau hàng loạt vụ tiêu cực nối tiếp từ năm này sang năm khác, và không thể trách họ khi dành hết tình cảm cho Công Phượng và các đồng đội.

Thế nhưng, thứ tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội U19 dường như đang bị lái sang một trạng thái có phần thiếu thực tế, nhờ vào công nghệ "bơm thổi" hay PR quá đà.

Có một sự thật là đội U19 ấy vẫn chưa hề giành được bất cứ thành tích gì nổi trội ở các giải đấu chính thức, trong khi bóng đá Việt lại đang cần một danh hiệu thực tế hơn bao giờ hết. Hơn nữa, con đường để một tài năng trẻ trở thành một ngôi sao thực thụ là quá dài nên tình cảm mà công chúng dành cho đội U19, trong khi lại ghét bỏ đội tuyển quốc gia, dễ trở thành sự nuông chiều.

Sự nuông chiều ấy cũng được thể hiện trong "cuộc khủng hoảng Chuyển động 24 giờ" khi nhiều người vì bị tình cảm chi phối đã bỏ qua việc xem xét vấn đề một cách nghiêm túc rằng những bằng chứng mà chương trình đưa ra liệu có đáng được truy cứu hay không?

Bởi thực tế, gian lận tuổi chính là một trong những căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam bấy lâu nay, ngăn cản việc xây dựng một nền bóng đá lành mạnh.

Thế nên chả trách AFF Cup 2014 lại vắng khán giả đến thế. Và người ta sợ rằng, thế hệ của Công Phượng khi trưởng thành cũng khó mà vực dậy một nền bóng đá thiếu lý trí như hiện nay!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ Đình vắng khách mùa AFF
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO