“Nhạc trưởng” Minh Phương đăng quang Quả bóng vàng Việt Nam

12/05/2011 03:58

Sáng 12/5, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), BTC cuộc bầu chọn Quả bóng vàng đã công bố chủ nhân các danh hiệu. Tiền vệ Minh Phương giành Quả bóng vàng nam, Kim Hồng đoạt quả bóng vàng nữ. Buổi lễ gala còn có sự tham dự của đông đảo quan khách, các nghệ sĩ...

“Nhạc trưởng” Minh Phương đăng quang Quả bóng vàng Việt Nam

Sáng 12/5, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), BTC cuộc bầu chọn Quả bóng vàng đã công bố chủ nhân các danh hiệu. Tiền vệ Minh Phương giành Quả bóng vàng nam, Kim Hồng đoạt quả bóng vàng nữ. Buổi lễ gala còn có sự tham dự của đông đảo quan khách, các nghệ sĩ...

Minh Phương đã có được phần thưởng cao quý nhất đời cầu thủ - Ảnh: Sơn Dũng

Do BTC muốn giữ bí mật các danh hiệu đến giờ chót nhằm tăng thêm sự hấp dẫn và kịch tính cho gala trao giải, vậy nhưng đúng như dự đoán, danh hiệu Quả bóng vàng 2010 đã không thoát khỏi tay tuyển thủ Nguyễn Minh Phương khi anh gần như không có đối thủ xứng tầm trong việc cạnh tranh danh hiệu cao nhất với 387 điểm, trong khi người đoạt danh hiệu Quả bóng bạc là cầu thủ Nguyễn Thành Lương chỉ đạt 182 điểm và Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Vũ Phong (89 điểm).

Vì thế tại gala, điều người ta mong chờ nhất lại chính là chủ nhân của hai danh hiệu QBB và QBĐ, cùng những danh hiệu khác của giải thưởng, dù đến trước giờ mở màn, hầu như các gương mặt đều đã lộ diện.

Ở giải thưởng phụ của nam, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) với 78 phiếu bầu chọn đã đã vượt qua đối thủ Nguyễn Thanh Trung (Hòa Phát HN) ở “vòng chung kết” để đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi cầu thủ Samson Kayode (CS Đồng Tháp) đã vượt mặt Merlo (SHB Đà Nẵng) 10 phiếu và lên ngôi Cầu thủ ngoại xuất sắt nhất năm 2010 với 59 phiếu.

Ở danh hiệu này, dù khá nhiều người tiếc cho Vua phá lưới V-League 2010 - Merlo, nhưng nhiều chuyên gia đã “đổ” phiếu cho Samson bởi dấu ấn của anh quá đậm nét và đóng góp công sức rất lớn ở đội bóng luôn vượt khó như CS Đồng Tháp.

Ở giải thưởng của nữ, tiền vệ Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM) lên ngôi danh hiệu Quả bóng vàng 2010 với 283 điểm và đồng đội của Hồng là thủ môn Đặng Thị Kiều Chinh nhận Quả bóng bạc (258 điểm). Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội) được 140 điểm đoạt Quả bóng đồng.

Nỗ lực của Thành Lương, Vũ Phong cũng được ghi nhận đầy đủ - Ảnh: Sơn Dũng

Năm nay, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam có một nét mới là gala trao thưởng tổ chức vào ban ngày và số tiền thưởng của nữ ngang bằng với nam. Ban đầu, BTC tính trao cho các danh hiệu QBV, QBB, QBĐ là 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng, nhưng giờ chót do có thêm tiền tài trợ nên số tiền tăng lên thành QBV là 40 triệu đồng, QBB 25 triệu và QBĐ là 20 triệu, riêng 2 danh hiệu phụ của nam là 20 triệu đồng.

Sau một mùa giải không thành công của bóng đá Việt Nam như năm 2010, vì thế các nhà tổ chức là báo SGGP và Công ty tổ chức sự kiện Ấn Tượng (EEC) đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ cho giải thưởng. 

Rất may vào giờ chót Eximbank và khá nhiều nhà tài trợ phụ đã chung tay góp sức, nên dù kết quả và lễ trao giải diễn ra muộn, nhưng đó vẫn là một sự nỗ lực rất lớn trong việc tưởng thưởng và tôn vinh cho các gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

Kết quả bầu chọn Quả bóng vàng nam:

- Quả bóng vàng: Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng)
- Quả bóng bạc: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB)
- Quả bóng đồng: Nguyễn Vũ Phong (B. Bình Dương) 

Kết quả bầu chọn Quả bóng vàng nữ

- Quả bóng vàng: Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM)
- Quả bóng bạc: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)
- Quả bóng đồng: Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)

- Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).
- Ngoại xuất sắc: Samson (CS Đồng Tháp).

“Đời cầu thủ ai cũng khao khát giành được Quả bóng vàng”

Gala trao thưởng các danh hiệu Quả bóng vàng 2010 đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) sáng nay. Ngập tràn hạnh phúc khi lần đầu đăng quang ở ngôi vị cao nhất.

PV: Xin chúc mừng Minh Phương khi lần đầu đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, cảm giác của anh thế nào?

Nguyễn Minh Phương: Nói thật là Phương cũng chẳng biết mình đang thế nào nữa, người cứ đang lâng lâng khó tả lắm. Có lẽ đó là do vui sướng và hạnh phúc quá vì những nỗ lực và cống hiến của mình đã được công nhận. Đời cầu thủ thì ai cũng mong được một lần chạm tay vào danh hiệu cao quí này. Sau 2 lần đoạt danh hiệu Quả bóng bạc, giờ tôi đã được “lên đời” thành Vàng rồi. (cười).

Có ý kiến cho rằng, năm 2010 không có nhiều gương mặt nổi trội, nên giải thưởng cao nhất dành cho Phương như một sự tri ân cho những cống hiến của anh trước khi chia tay ĐTQG, Phương nghĩ sao?

Theo Phương, nếu nói về sự cống hiến thì tất cả các cầu thủ từ cấp CLB cho đến đội tuyển đều cống hiến cả. Riêng bản thân tôi tự nhận thấy năm vừa qua phong độ của mình khá tốt, và bởi phong độ tốt thì mới được mọi người ghi nhận để bầu chọn cho danh hiệu cao nhất của giải thưởng, chứ nếu chỉ cống hiến không, e chưa đủ. 

Giả dụ nhé, nếu là người bầu chọn, Minh Phương sẽ bầu ai vào danh hiệu Quả bóng vàng của nam và nữ năm 2010?

Câu hỏi này hóc búa đây (cười). Tuy nhiên, nếu được chọn, có lẽ Phương sẽ bầu Vũ Phong cho danh hiệu QBV nam, còn Kim Hồng sẽ đoạt QBV nữ.

Giải thưởng Quả bóng vàng thường công bố kết quả và trao thưởng khá trễ. Là người được nhận giải, Phương nghĩ sao?

Nói chung là cầu thủ thì ai cũng mong những cống hiến trong năm của mình được ghi nhận, riêng Phương lại tâm niệm, cứ chơi cho thật tốt thì sẽ được ghi nhận và giải thưởng sớm hay muộn thì cũng sẽ có nếu như ta phấn đấu hết mình. Còn chuyện công bố và trao thưởng trễ có lẽ vì nhiều lý do mà BTC phải tính toán và cân đối, nên cứ để BTC tự lo vậy. Tuy nhiên, nếu các danh hiệu được công bố sớm như các giải thưởng trên thế giới thì tốt hơn nhiều (cười).

Được ghi nhận vì những thành tích ở ĐT Long An và ĐTQG trong năm 2010, nhưng nay anh đã về SHB Đà Nẵng, trong lúc đội bóng cũ ĐT Long An đang lao đao ở nhóm chót bảng. Điều đó khiến Phương cảm thấy thế nào?

Nói thật, tên tuổi của Minh Phương gần như đã gắn liền với ĐT Long An, nhưng ở thời điểm cuối nghiệp cầu thủ mà phải đi hành nghề ở đội bóng khác chứ không phải là nơi từng đưa tên tuổi mình thăng hoa là điều chẳng ai muốn và buồn lắm. 

Thời gian qua, sau mỗi vòng đấu lại nghe tin đội bóng cũ bị rớt xuống một bậc và giờ thì chẳng thể rớt hơn nữa, tự dưng lại thấy đau. Càng đau hơn khi thỉnh thoảng gặp những người hâm mộ ở Long An lẫn các đồng đội cũ cứ hỏi Phương có muốn quay về lại để giúp đội nhà không? Vậy nhưng giờ quay lại thì làm được gì sự khát khao ở các cầu thủ của Đồng Tâm chẳng còn nhiều như xưa.

Vậy theo Phương, ĐT Long An cần làm gì để vực dậy ở giai đoạn 2 lẫn những mùa giải tới?

Nếu bảo làm lại, có lẽ sẽ phải làm nhiều lắm. Theo Phương, giờ ĐT Long An không còn như xưa nên để tăng tốc và vực dậy ở giai đoạn 2 như những mùa trước xem ra chẳng dễ. Muốn làm được điều đó, có lẽ lãnh đạo ĐT Long An cần phải sâu sát và quan tâm hơn đến đội bóng. 

Ở đây sự quan tâm không hẳn là mang tính vật chất đâu, cái chính là tinh thần thôi, để từ đó vực dậy tinh thần của anh em cầu thủ và giúp họ nhìn về một hướng để cùng tiến lên phía trước. Tôi nhớ HLV Calisto từng nói: “Bóng đá có lúc không chỉ chơi bằng đôi chân mà còn bằng cái đầu”. Khi cái đầu thông thoáng thì dễ làm việc lắm.

Phương có hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Đà Nẵng?

Ban đầu mới chuyển về thành phố này, cái gì cũng xa lạ nên hơi bỡ ngỡ và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả rồi cũng qua nên Phương cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ hơi lo là gia đình nội-ngoại đều ở trong Nam, nên hai vợ chồng tôi vất vả hơn, vì bà xã đang chuẩn bị có em bé thứ hai, mà tôi thì phải tập trung và đi thi đấu triền miên.

Câu hỏi cuối, Phương có nghĩ mình còn cơ hội đoạt Quả bóng vàng lần nữa?

Chắc khó lắm, bởi tiêu chí để bầu chọn giải thưởng thường tập trung nhiều vào các vị trí ở ĐTQG, mà Phương giờ đã xin giã từ đội tuyển. Vừa qua, các chú ở LĐBĐVN có động viên Phương tiếp tục gắn bó với đội tuyển, nhưng tôi biết mình chẳng còn trẻ, vả lại gia đình giờ neo người quá, vợ lại đang bầu bì chuẩn bị sanh nên thật khó mà tập trung đội tuyển dài hạn như trước, vì thế mà tôi đã từ chối.

Cảm ơn Minh Phương về cuộc trò chuyện này, và chúc anh tiếp tục thành công trong màu áo SHB Đà Nẵng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Nhạc trưởng” Minh Phương đăng quang Quả bóng vàng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO