Từ biển Hồ Cốc đến “thủ phủ” resort Hồ Tràm
TP.HCM sau sáp nhập địa giới hành chính sở hữu nhiều bãi biển có vẻ đẹp hoang sơ, ấn tượng. Trong đó, Hồ Cốc và Hồ Tràm là hai địa điểm được truyền thông quốc tế ca ngợi là những "thiên đường", "viên ngọc ẩn" của du lịch Việt.

Ngắm trọn biển Hồ Cốc từ đỉnh Tầm Bồ
Cách trung tâm TP.HCM chưa đầy ba giờ di chuyển, Hồ Cốc - nổi tiếng với bãi biển xanh ngắt và những resort sang trọng vẫn còn giữ cho mình một bí mật ít người biết: đỉnh Tầm Bồ, nơi phóng tầm mắt ôm trọn eo biển từ Hồ Cốc đến Hồ Tràm. Đỉnh núi 114 mét này nằm ẩn mình giữa rừng nguyên sinh trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (trước là huyện Xuyên Mộc) và chỉ thực sự hiện ra khi người ta chịu khó bước sâu vào rừng xanh.
Sáng sớm, khi ánh bình minh còn e ấp trên bãi biển Hồ Cốc, nhiều nhóm du khách đã chọn ngồi bên bờ cát, ngắm mặt trời lên rồi mới bắt đầu hành trình leo núi. Cung đường dài nhất tới đỉnh khoảng 10 km xuyên rừng nguyên sinh, bắt buộc phải đi cùng hướng dẫn viên để tránh lạc. Ai muốn nhẹ nhàng hơn có thể chọn cung 3 km, tự lần theo dấu hiệu được đánh sẵn. Cả hai đều đưa bạn vào một thế giới tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít, tiếng lá rừng xào xạc và hương thơm ngai ngái của đất ẩm.
Lần theo lối mòn nhỏ, từng mảng thảm thực vật nguyên sơ hiện ra: những cây cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, kơ nia, giáng hương… vươn cao như những chứng nhân hàng trăm năm tuổi. Đây là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam, với 113 họ, 408 chi, 661 loài, nhiều trong số đó thuộc diện quý hiếm.
Hành trình chinh phục Tầm Bồ phù hợp cho cả gia đình, trong đó có cả trẻ nhỏ. Trên đường đi, trẻ nhỏ có thể nhận biết các loại nấm rừng, quả dại hay côn trùng, những trải nghiệm hiếm có trong nhịp sống đô thị.

Khoảng một giờ sau khi bắt đầu leo, phần thưởng cho chúng tôi là khung cảnh biển trời rộng mở, nơi ánh sáng chan hòa phủ lên mặt nước và những hàng cây, tạo thành bức tranh sống động mà khó máy ảnh nào truyền tải hết. Thảo Tiên, người con Xuyên Mộc đi cùng đoàn phải thốt lên: “Tôi sinh ra ở đây nhưng chưa từng nghe đến Tầm Bồ cho đến gần đây. Khi đứng trên đỉnh và nhìn xuống, tôi thật sự tự hào về quê mình. Mong rằng nhiều người nữa sẽ biết và giữ gìn nơi này”.
Ngoài Tầm Bồ, khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu còn mang đến nhiều lựa chọn: từ vườn sưu tập cây gỗ rừng, các tuyến du lịch sinh thái, trò chơi team building, cắm trại, đến những chương trình giáo dục kỹ năng đi rừng cho học sinh mùa hè. Và dù chọn trekking, tắm biển hay đơn giản chỉ là ngồi yên giữa rừng để nghe tiếng gió, du khách vẫn sẽ mang về một điều chung - cảm giác vừa chạm tới một “viên ngọc” vẫn còn nguyên vẹn giữa vùng biển Đông Nam Bộ.
“Thủ phủ” resort về chung nhà với TP.HCM
Nằm trên địa bàn xã Hồ Tràm là dải bờ biển dài giữa Long Hải và Bình Châu, đây được xem là "thủ phủ" du lịch biển của TP.HCM sau sáp nhập, với 41 dự án đã và đang đợi chấp thuận đầu tư.
Đặt chân tới trung tâm du lịch Hồ Tràm, bạn sẽ bắt gặp Wonderland - một không gian như bước ra từ bộ phim “Alice in Wonderland”. Hàng dãy shophouse rực rỡ sắc màu, mỗi căn một hình dáng khác nhau, tựa những ngôi nhà cổ tích ở châu Âu. Chúng tôi chọn ngồi ở quán cà phê nhỏ ngay góc phố, nhấm nháp ly cappuccino trong khi quan sát từng nhóm bạn trẻ hào hứng tạo dáng trước “cổng đồng hồ” vòm xanh. Đúng 8 giờ sáng, tiếng nhạc vang lên từ chiếc đồng hồ ấy, nhẹ nhàng, êm ái, khiến cả khu phố như bừng tỉnh. Và điều tuyệt nhất: tất cả đều miễn phí, bạn chỉ cần mang theo chiếc máy ảnh (hoặc điện thoại pin đầy) và một tâm trạng sẵn sàng để… “sống ảo”.

Không thể nói mình đã đến Hồ Tràm nếu chưa một lần bước lên Hamptons Pier - cây cầu ngắm biển đầu tiên của Việt Nam và dài nhất Đông Nam Á. Dài hơn 270m, rộng 10m, với 6 chòi nghỉ chân có trần vẽ những bức tranh đại dương, cây cầu như một lối đi dẫn thẳng vào lòng biển. Chúng tôi đến vào đúng đêm rằm, ánh trăng dát bạc lên mặt nước, sóng khẽ vỗ dưới chân và bỗng thấy mình như đứng ở một nơi nào đó xa hơn cả ranh giới đất liền.
Ở “thủ phủ” resort Hồ Tràm có đủ loại hình nghỉ dưỡng cho nhiều phân khúc: từ những khu nghỉ bình dân, giá hợp lý nhưng vẫn sạch sẽ, tiện nghi; đến những resort cao cấp với hồ bơi riêng, bãi biển riêng và dịch vụ chu đáo từng chi tiết. Ở phân khúc tầm trung, các khu nghỉ dưỡng thường sở hữu khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, hồ bơi lớn và thực đơn phong phú, đáp ứng nhu cầu cả gia đình lẫn nhóm bạn. Với những ai muốn tận hưởng sự sang trọng, các khu cao cấp lại mang đến trải nghiệm trọn gói, từ spa, thể thao dưới nước đến thực đơn chuẩn quốc tế. Dù ở phân khúc nào, điểm chung mà chúng tôi cảm nhận rõ là sự thân thiện, nhiệt tình của nhân viên và sự yên bình của không gian. Ở đây, người ta có thể vừa tận hưởng tiện nghi hiện đại, vừa hòa mình vào vẻ đẹp nguyên sơ của biển và rừng, để rồi khi rời đi, lòng vẫn muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.