Gây "sốc" nhưng vẫn tẻ nhạt

18/03/2012 06:35

Những chiến thắng bất ngờ của Elly Trần, Tinna Tình, phim "Long Ruồi", phim "Saigon Yo!" không cứu vãn được sự tẻ nhạt, nhàm chán trong đêm trao giải của Hội điện ảnh, diễn ra tối 17/3 ở Hà Nội.

Gây

Những chiến thắng bất ngờ của Elly Trần, Tinna Tình, phim Long Ruồi, phim Saigon Yo!' không cứu vãn được sự tẻ nhạt, nhàm chán trong đêm trao giải của Hội Điện ảnh, diễn ra tối 17/3 ở Hà Nội.

Đoàn phim Mùi cỏ cháy lên sân khấu nhận giải Cánh Diều Vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc. Ảnh: Nguyên Minh

Bộ phim Mùi cỏ cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười giành giải cao nhất, Cánh Diều Vàng cho Phim truyện điện ảnh, cùng những giải thưởng quan trọng khác như Biên kịch xuất sắc (nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm), Quay phim xuất sắc (NSƯT Phạm Thanh Hà) vàÂm nhạc trong phim hay nhất(nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân). Mùi cỏ cháy là một trong hai phim nhà nước tham gia giải Cánh Diều năm nay. Tác phẩm về đề tài chiến tranh này được đánh giá là đáp ứng đầy đủ nhất tiêu chí của giải thưởng năm 2011.

Hot boy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được coi là đối thủ nặng ký nhất của Mùi cỏ cháy, nhưng cuối cùng chỉ nhận được bằng khen và giải Báo chí bình chọn. Cánh Diều Bạc thuộc về Long Ruồi Saigon Yo!. Đây là kết quả bất ngờ vì hai tác phẩm này mang tính thương mại và không được đánh giá cao bởi có nhiều tình tiết phi lý.

Tuy nhiên, Trưởng BGK phim truyện điện ảnh - NSND Bùi Đình Hạc - giải thích rằng: “Mỗi kỳ trao giải lại có tiêu chí riêng. Năm nay tiêu chí là sáng tạo, mang đậm tinh thần dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”. Ông cũng cho biết phim Long Ruồi Saigon Yo! được điểm cao hơn khác phim khác vì có tính xã hội cao.

Một hạng mục giải thưởng cũng gây sốc tại Cánh Diều Vàng năm nay là Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tinna Tình, người tình của Long Ruồi trong phim cùng tên, vượt qua đối thủ nặng ký Phương Thanh (phim Hot boy nổi loạn) để giành chiến thắng. Tinna Tình vào vaiNga trong Long Ruồi khá “cứng” và “đơ”.

Đây là giải Cánh Diều Vàng thứ hai của Tinna. Hồi năm 2003, cô từng giành giải Diễn viên trẻ triển vọng với vai diễn trong bộ phim tai tiếng Trò đùa của thiên lôi (được làm từ năm 2003 nhưng tới năm 2007 vẫn chưa được chiếu rạp).

Trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải, Tinna Tình cho biết: “Đây là một cảm giác rất là ‘Yo’. Tôi nghĩ rằng đôi khi những gì mình chờ đợi trong cuộc đời thì không bao giờ được. Có những cái mình không ngờ tới thì lại tự nhiên xảy đến”.

Ngoài Cánh Diều Bạc cho phim truyện điện ảnh và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Tinna Tình, Long Ruồi còn “ẵm” hai giải rất quan trọng làNam diễn viên chính xuất sắc cho Thái Hòa và Đạo diễn xuất sắc cho Charlie Nguyễn. Tuy nhiên, cả hai đều bận công việc nên không thể tới Hà Nội nhận giải.

Cao Minh Đạt và Elly Trần nhận giải Nam và Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc. Ảnh: Hoàng Hà

Đêm trao giải Cánh Diều năm nay tiếp tục là một bữa tiệc ấm cúng để các nghệ sĩ lão thành hội ngộ và các nghệ sĩ trẻ khoe dáng trên thảm đỏ trong những bộ váy áo gợi cảm. So với năm ngoái, Cánh Diều 2011 có đông khán giả, khách mời tới xem hơn và ngồi tương đối kín chỗ ở Cung Văn Hóa Hữu nghị Hà Nội.

Như thường lệ, mở màn vẫn là ca khúc chủ đề Cánh diều khát vọng. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vinh dự là người biểu diễn ca khúc này trên sân khấu năm nay. Chị mặc một bộ váy màu vàng, tượng trưng cho hình ảnh Cánh Diều Vàng. Quyền Linh và Dương Thùy Linh là hai MC của đêm trao giải lần này.

Phần mở đầu của đêm trao giải tôn vinh hai đạo diễn có nhiều đóng góp cho lịch sử điện ảnh Việt Nam - NSND Bùi Đình Hạc và NSND Đặng Nhật Minh. Phần cắt - dựng video các bộ phim tranh giải năm nay làm tốt hơn và hạn chế bớt được sự lộn xộn so với các năm trước. Những người giới thiệu giải thưởng cũng như MC chuẩn bị kịch bản kỹ hơn nên không vấp phải nhiều lỗi.

Tuy nhiên, các giải thưởng được công bố trong không khí buồn tẻ. Phần biểu diễn ca nhạc với các bài hát trong phim Lệ phí tình yêu, Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đường cong khá sôi động nhưng không cứu vãn nổi không khí nhàm chán của buổi lễ.

Tuy nhiên, Cánh Diều 2011 cũng có một số pha hài hước gây cười. Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm của phim Mùi cỏ cháy lên nhận giải Biên kịch xuất sắc và như mấy năm trước, ông phát biểu bằng một bài thơ với chất giọng hào hùng. Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, ông không ngừng nói “xin cảm ơn” trong tiếng reo hò của khán giả.

Họa sĩ Mã Phi Hải lên nhận giải Thiết kế mỹ thuật xuất sắc cho Lời nguyền huyết ngải, anh vừa cầm giải và hoa xong thì đi thẳng xuống ghế ngồi trong sự ngỡ ngàng của những khán giả đang mong chờ một lời phát biểu nào đó.

Quỳnh Hoa ăn mặc theo phong cách hip hop và biểu diễn vũ đạo khi lên sân khấu nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai Kim trong "Saigon Yo!". Ảnh: Hoàng Hà.

Một trong những khoảnh khắc xúc động hiếm hoi của Cánh Diều năm nay là khi Hiếu Hiền lên nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai thằng Cười trong Hot boy nổi loạn. Anh tâm sự trên sân khấu: “Tôi mong ba mau khỏe, sống dài hơn với đứa cháu nội đẹp trai y như Hiếu Hiền vậy. Tôi cũng xin cảm ơn bà xã xinh đẹp và đoàn làm phim của mình”. Chiến thắng của Hiếu Hiền được đánh giá là xứng đáng bởi vai diễn của anh đã gây được sự xúc động với người xem.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trao cho Quỳnh Hoa của Saigon Yo! cũng khá thuyết phục. Khi lên sân khấu nhận giải, cô đã biểu diễn một màn vũ đạo hip hop đẹp mắt trên nền nhạc When I Grow Up của nhóm Pussycat Dolls.

Một điểm bất cập ở đêm trao giải năm nay là Ban tổ chức kiểm soát an ninh khá lỏng lẻo, gần như nhiều người không có vé vẫn có thể vào tham dự. Nhiều tay chụp ảnh đã lợi dụng cơ hội này giả danh phóng viên, chụp hình các ngôi sao nổi tiếng sau đó rửa ảnh, phóng to ngay tại chỗ và đòi tiền họ.

Sau khi tổ chức ở Hà Nội năm nay, giải thưởng Cánh Diều 2012 của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tháng 3 năm sau.

Danh sách các giải thưởng quan trọng của Cánh Diều 2011

* Phim truyện điện ảnh:

Cánh Diều VàngMùi cỏ cháy
Cánh Diều BạcLong Ruồi, Saigon Yo!
Bằng khenHot boy nổi loạn, Lệ phí tình yêu
Báo chí bình chọnHot boy nổi loạn
Nam diễn viên chính xuất sắcThái Hòa (phim Long Ruồi)
Nữ diễn viên chính xuất sắcQuỳnh Hoa (phim Saigon Yo!)
Nam diễn viên phụ xuất sắcHiếu Hiền (phim Hot boy nổi loạn)
Nữ diễn viên phụ xuất sắcTinna Tình (phim Long Ruồi)
Biên kịch xuất sắcHoàng Nhuận Cẩm (phim Mùi cỏ cháy)
Quay phim xuất sắcNSƯT Phạm Thanh Hà (phim Mùi cỏ cháy)
Đạo diễn xuất sắcCharlie Nguyễn (phim Long Ruồi)
Thiết kế mỹ thuật xuất sắcHọa sĩ Mã Phi Hải (phim Lời nguyền huyết ngải)
Âm nhạc xuất sắcNhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (phim Mùi cỏ cháy)


* Phim truyện truyền hình:

Cánh Diều Vàng

Không có

Cánh Diều BạcCông nghệ thời trang, Những đứa con biệt động Sài Gòn
Bằng khenKhát vọng thượng lưu, Chủ tịch tỉnh
Đạo diễn xuất sắcNguyễn Dương (phim Khát vọng thượng lưu)
Biên kịch xuất sắcNhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (phim Công nghệ thời trang)
Nam diễn viên truyền hình xuất sắcCao Minh Đạt (phim Công nghệ thời trang)
Nữ diễn viên truyền hình xuất sắcElly Trần (phim Khát vọng thượng lưu)


* Phim ngắn:
Cánh Diều Vàng16:30 (đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy)
Cánh Diều BạcThứ bảy này bác có đến không? (đạo diễn Lê Phương Mai), Mắt cửa (đạo diễn Huỳnh Viết Phương)
Bằng khenCá chuối (đạo diễn Đỗ Quốc Trung), Lỗ thủng (đạo diễn Lê Bình Giang), Chở đá đi chơi (đạo diễn Trần Ngọc Sáng), Trái tim xanh (đạo diễn Đặng Cao Cường), Chuyện tào lao (đạo diễn Nguyễn Khắc Huy) và Động lực sống (đạo diễn Chu Việt Nga)


* Phim hoạt hình:

Cánh Diều Vàng

Đôi bạn (đạo diễn Phạm Hồng Sơn)

Cánh Diều BạcChiếc lông công (đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn)
Bằng khenQuái vật hồ sen (đạo diễn NSƯT Nguyễn Thị Phương Hoa), Ước mơ của cây đàn (đạo diễn Trần Khánh Duyên)
Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắcPhạm Ngọc Tuấn (phim Chiếc lông công)


Cánh Diều Vàng

* Phim tài liệu truyền hình:

Tiếng vọng 50 năm"

Cánh Diều BạcMột đời nghiên cứu Hoàng Sa, Đáy Hàng Khơi
Bằng khenNhững chiến sĩ Hải Đồ, Góc khuất Hạ Long, Người cháu gái cụ Phan, Giáo sư Vũ Khiêu, Việt phủ Thành Chương - nơi trú ngụ tâm hồn Việt, Đỉnh trời đáy vực"
Đạo diễn xuất sắc phim tài liệuLê Vũ Hoàng (phim Đáy Hàng Khơi), Nguyễn Lê Văn - Vũ Minh Bảo (phim Việt phủ Thành Chương - nơi trú ngụ tâm hồn Việt)


* Phim tài liệu điện ảnh:

Cánh Diều Vàng

Không có

Cánh Diều BạcSóng nhà giàn
Bằng khenChuyện làng Then


* Phim khoa học:

Cánh Diều Vàng

Động đất, sóng thần - Thảm họa khôn lường

Cánh Diều BạcMùa chim làm tổ
Bằng khenSự sống trên đá và dưới nước
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gây "sốc" nhưng vẫn tẻ nhạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO