Khám phá Đông Bắc

TRẦN THẾ DŨNG - Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM| 28/10/2010 09:34

Đây là cung đường đẹp, rất lý tưởng cho những cuộc dạo chơi bằng xe đạp. Đứng bên cột mốc 840 huyện Hạ Lang nhìn sang bờ bên kia là thị trấn Đức Thiên thuộc huyện Long Châu, Trung Quốc...

Khám phá Đông Bắc

Bỏ lại sau lưng hồ Ba Bể, sông Năng, thác Đầu Đẳng, động Puôn với phong cảnh kỳ thú ở tỉnh Bắc Cạn, đoàn khảo sát tiếp tục hành trình đến khu di tích Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng nằm dưới dãy núi đá vôi ở biên giới Việt - Trung, cách thị xã Cao Bằng 55km và là nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Từ đây, cuộc hành trình tiếp nối tỉnh lộ 211 dài gần 200km với rất nhiều đèo dốc uốn lượn hai bên. Đó cũng là đường vành đai biên giới Việt - Trung và là một trong những cung đường ấn tượng và đẹp nhất Đông Bắc Việt Nam.

Thuyền xuôi dòng sông Nang, xuyên quan động Puôn trước khi rong ruổi trên hồ Ba Bể - Bắc Cạn

Con đường này cũng cho chúng tôi cảm nhận được nhiều sắc thái khác nhau của thiên nhiên.

Nếu vùng Hà Quảng, Cao Bằng nằm ở độ cao trung bình 150m so với mặt nước biển, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thì ngược về phía Trà Lĩnh, Trùng Khánh ở độ cao từ 600 - 1.300m, núi đất đan xen núi đá vôi, khí hậu bán sơn địa càng lên cao càng mát mẻ, lại có nhiều sông, suối, hồ nước, rất lý tưởng để phát triển du lịch.

Bây giờ là mùa Thu, đồng thời là mùa mưa lũ, con sông Quây Sơn hung tợn hơn bao giờ hết, ngày đêm chảy cuồn cuộn tràn ngập những ghềnh đá dưới chân núi Cô Muông, rồi đột ngột buông mình tự do xuống vực sâu gần 40m, tạo thành thác Bản Giốc và hơi nước của nó tỏa ra bao trùm cả không gian vài trăm mét.

Chưa hết, nó chảy tiếp khoảng 8km cặp theo tỉnh lộ 206 phân định biên giới Việt - Trung trước khi rẽ hẳn về phía lãnh thổ Trung Quốc.

Đây là cung đường đẹp, rất lý tưởng cho những cuộc dạo chơi bằng xe đạp. Đứng bên cột mốc 840 huyện Hạ Lang nhìn sang bờ bên kia là thị trấn Đức Thiên thuộc huyện Long Châu, Trung Quốc.

Đỉnh núi Mẫu Sơn - Lạng Sơn ở độ cao 1.541m, điểm đến cuối cùng của chúng tôi, hiện ra trong một buổi chiều nắng vàng óng ả.

Qua đêm trên những ngôi nhà sàn kiến trúc dân tộc Thái -Nùng bên hồ Thang Hen - Cao Bằng quanh năm mát mẻ, sương mù lãng đãng

Lúc này, không gì thi vị hơn là được đứng ở đài vọng cảnh ngắm toàn cảnh ở phía dưới: mặt trời đang lặn dần ở phía tây, những con đường ngoằn ngoèo như những con rắn trườn mình quanh núi, những đám mây như sương khói lúc trôi lơ lửng, lúc sà xuống bản làng người Dao bên rẻo núi khiến cảnh vật thêm mông lung, huyền ảo.

Đêm về, gió núi vi vu, ngồi quanh đống lửa, cùng chia sẻ chén rượu Mẫu Sơn thơm nồng mới thấy cuộc đời đáng yêu biết bao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Lữ hành - Trưởng đoàn khảo sát, cho biết, qua chuyến đi bảy ngày, các hãng lữ hành đã khám phá nhiều tuyến điểm mới, đánh giá xác thực tiềm năng, sản phẩm du lịch từng địa phương, ngoài ra còn khuyến khích các tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng điểm đến, tăng cường mối liên kết và quảng bá phát triển du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó tuyên truyền cho người dân tham gia bảo vệ môi trường nhằm hưởng lợi từ du lịch, giảm bớt đói nghèo. Đó cũng là con đường đúng đắn để phát triển du lịch bền vững.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khám phá Đông Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO