Nơi dòng sông hợp tan...

ThS. KTS TRẦN THÁI NGUYÊN| 01/03/2013 01:10

Một ngày đầu năm, khi vừa bồi hồi chia tay năm cũ và khi trong tâm trí còn nhiều khát khao tinh tươm, tôi tìm về một nơi bao la để đắm chìm trong sự tươi mới của đất trời.

Nơi dòng sông hợp tan...

Một ngày đầu năm, khi vừa bồi hồi chia tay năm cũ và khi trong tâm trí còn nhiều khát khao tinh tươm, tôi tìm về một nơi bao la để đắm chìm trong sự tươi mới của đất trời.

Đọc E-paper

Cầu Phú Mỹ

Men theo dòng chảy không ngừng nghỉ của con sông mang tên cũ của thành phố, tôi đến nơi nó đã chảy được một đoạn trường và tan mình vào dòng chảy mới trước khi ra biển.

Đó là nơi "Nhà Bè nước chảy chia hai", là nơi hai nhánh sông hợp thành một.

Nơi ấy còn một chút màu xanh tươi của thiên nhiên nằm yên bình bên mũi Đèn Đỏ.

Nơi ấy đất trời nở ra như vô tận trong mắt người. Nơi ấy, ngã ba sông - một bên là phố thị xa xăm, một bên là biển rộng tít mù.

Nơi ấy còn có một cây cầu nằm vắt ngang ngạo nghễ, như đánh dấu điểm bắt đầu - hay là điểm kết thúc của dòng sông Sài Gòn dài hơn 200km.

Một ngày đầu năm, khi Mặt trời vừa trồi mình, khi một ngày xanh thẳm vừa bắt đầu, tôi tìm đến nơi ấy, thả lòng, thả những ước mơ tinh khiết cho một năm Quý Tỵ bình yên...

Mũi Đèn Đỏ
Sông Sài Gòn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nơi dòng sông hợp tan...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO