Tám Sài Gòn 88: Ai chịu trách nhiệm… chính chủ?

TÁM SÀI GÒN| 06/04/2013 01:52

Hãng tin thông tấn vỉa hè” ngày cuối tuần có chủ đề bàn luận rôm rả khi một bạn già trong nhóm đãi món bánh ướt đựng trong hộp xốp, dùng với đũa tre.

Tám Sài Gòn 88: Ai chịu trách nhiệm… chính chủ?

“Hãng tin thông tấn vỉa hè” ngày cuối tuần có chủ đề bàn luận rôm rả khi một bạn già trong nhóm đãi món bánh ướt đựng trong hộp xốp, dùng với đũa tre.

-Nè, tui đố mấy ông đang dùng đũa tre Trung Quốc hay Việt Nam?

-He he… cũng may đây là đũa tre của Việt Nam.

-Ờ, mấy ông nói tui mới để ý, nghe nói là dùng đũa tre Trung Quốc rất nguy hại vì nó tẩm hóa chất.

-Không phải chỉ đũa tre, mà ba cái thứ sản phẩm dùng một lần như đũa, hộp xốp đựng thức ăn, dĩa, ống hút… đều có vấn đề về chất lượng. Tui nghe nói là phần lớn những sản phẩm này chứa hàm lượng kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn cho phép, khi ngấm vào cơ thể có thể dẫn đến ung thư đó mấy ông…

-Khổ nỗi là người tiêu dùng mình thấy nó tiện lợi, nên dùng rất vô tư, thường xuyên trong đời sống hằng ngày.


-Cái nguy hại ở đây là theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đũa, thìa, đĩa... là vật dụng dùng để ăn nên thuộc diện phải kiểm soát về chất lượng. Tuy nhiên, mặt hàng này hiện gần như đang thả nổi trên thị trường, không có ai quản lý…

-Hèn gì, bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều…

-Vậy rút cuộc, quản lý thị trường, cơ quan y tế - sức khỏe cộng đồng làm gì?

-Ôi dào! Khi đụng chuyện, hỏi ra, bên này kêu "Khó kiểm soát”, bên kia trần tình "Chưa kiểm tra bao giờ nên chưa nắm rõ”, có vị lãnh đạo còn bảo: "Chưa nghe anh em báo cáo”…

-Còn nếu có buộc phải nhận trách nhiệm thì ai cũng “Xin nhận một phần trách nhiệm”. Vậy chẳng biết ai là “chính chủ” trách nhiệm này ta?

-Ôi, quản lý, ban bệ kiểu này, ông có đi hỏi Thần Kim Quy thì thần cũng á khẩu luôn chứ nói gì đám già chúng ta…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 88: Ai chịu trách nhiệm… chính chủ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO