Tám Sài Gòn 84: Trời kêu ai nấy dạ…

TÁM SÀI GÒN| 03/03/2013 07:26

Hổm rày, đi đến đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán về chuyện vụ nổ nhà ông “Phương khói lửa”. Buổi cà phê sáng cuối tuần của Tám Sài Gòn và mấy ông bạn già hàng xóm cũng không thể bỏ qua “đề tài” ấy:

Tám Sài Gòn 84: Trời kêu ai nấy dạ…

Hổm rày, đi đến đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán về chuyện vụ nổ nhà ông “Phương khói lửa”. Buổi cà phê sáng cuối tuần của Tám Sài Gòn và mấy ông bạn già hàng xóm cũng không thể bỏ qua “đề tài” ấy:



-Ba cái thứ vật liệu, mìn gây cháy nổ, nguy hiểm lắm mấy ông ơi! Mà nó có chừa ai đâu. Nghiệp vụ cỡ mấy ông công an khi đem các chất nổ từ nhà ông Phương về nhà kho cũng xảy ra sự cố còn gì. May là không có thương vong… Còn như ông Phương, tuy có biệt danh là
“vua khói lửa” trong phim trường, nhưng cũng là tay ngang, tự học tự mày mò với cái nghề này, trách gì…

-Thiệt tình, tui không thể hiểu nổi vì sao ông Phương lại đem cả gia đình về tụ họp ở nơi chứa chất những thứ đó, để nên nông nỗi…

-Chuyện này không thể đoán mò được đâu mấy ông ơi. Hãy chờ kết quả điều tra của công an đi.

-Nhất quá tam! Tui nghe nói có lần ông Phương đã gây sự cố nổ ở phim trường làm một số người bị thương, một lần khác đã gây nổ trong nhà… Đến lần này thì thiệt hại quá lớn, 4 căn nhà bị sập, 11 người tử vong, nguyên nhà ông đến 6 người.

-Đáng nói nhất là trong số người thiệt mạng có một đại tá, từng công tác tại Cục Tình báo của Bộ Công an… Thiệt tình! Súng đạn thời chiến không làm gì được ông, vậy mà nay…

-Bởi vậy, tui lo lắm mấy ông ơi! Gần nhà tui, từ khi có tiệm hàn gió đá, tui ăn ngủ chẳng yên…

-Còn cạnh nhà tui là cơ sở bán gas…

-Nhà tui thì nằm sát cây xăng… Ôi, toàn là mấy cái thứ dễ cháy, dễ nổ… Khi xảy ra sự cố không biết trách nhiệm thuộc về ai?

-Tui có quen với mấy ông công an, nghe mấy ổng than rằng đã nhận không biết bao nhiêu là đơn từ của cư dân ở những nơi buôn bán gas, xăng dầu, hàn gió đá… Khổ nỗi sờ tới đâu thua tới đó, vì cơ sở này là của “anh B”, cửa hàng kia là của “chị H”… chẳng thể xử lý được!

-Tui nghe, tại buổi họp báo Tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ vừa rồi, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), thừa nhận ở một số nơi, việc quản lý chất nổ còn yếu kém. Đáng báo động là cả nước hiện có khoảng trên 11.000 cơ sở nguy hiểm về phòng chống cháy nổ. Thiệt, nghe mà như ngồi trên lửa…

-Ôi! Mấy ông lo vậy thì giải quyết được gì. Nếu không đủ năng lực tài chính để chuyển nhà đến nơi ở được xem là an toàn hơn thì cứ coi như… “trời kêu ai nấy dạ” đi…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 84: Trời kêu ai nấy dạ…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO