Viết tiếp giấc mơ an cư sau bão số 3
Đến nay, gia đình ông Đỗ Văn Mạnh và bà Tô Thị Dung, thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa hết xúc động khi chính thức dọn vào ngôi nhà mới. Đây không chỉ là chốn an cư che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân ái và sự kiên cường vươn lên trong gian khó.
Suốt nhiều năm qua, cả 4 thành viên trong gia đình ông Mạnh phải sinh hoạt trong căn nhà tạm bợ với tường gỗ mục, mái dột nát. Mỗi trận mưa lớn đều khiến nước tràn vào nhà, gây ẩm mốc, hư hỏng toàn bộ vật dụng.
Đỉnh điểm là sau cơn bão Yagi (bão số 3) vừa qua, mái nhà bị cuốn bay, kéo theo toàn bộ đồ đạc thiết yếu. Gia đình không còn chỗ ở, buộc phải đi tá túc tạm nhà người thân.

Giữa lúc tưởng chừng không còn lối thoát, gia đình ông Mạnh - bà Dung đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình “Cùng tiếp sức học sinh tới trường sau bão số 3”, do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phát động nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai. Đó cũng chính là điểm tựa quý giá, giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên, làm lại từ đầu.
Gia cảnh vốn đã nghèo khó, bà Dung lại đang phải điều trị cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, suy tuyến giáp. Trong khi hai người con đang độ tuổi đi học cần chăm sóc, nuôi dưỡng. Vợ chồng ông bà quanh năm làm thuê đủ nghề, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải sinh hoạt và chi phí điều trị. Họa vô đơn chí khi người con trai lớn bất ngờ gặp tai nạn giao thông, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Trong hoàn cảnh éo le đó, ngôi nhà mới không chỉ là chốn nương náu, mà còn là bước ngoặt quan trọng, tiếp thêm hy vọng cho gia đình nghèo nơi miền núi xa xôi này.
Chia sẻ với Đoàn công tác, bà Dung xúc động nói: “Khi biết được hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà, vợ chồng tôi mới có thêm động lực để làm lại từ đầu, dù phải vay mượn thêm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chữa bệnh, nuôi con học hành đến nơi đến chốn để không phụ tấm lòng của mọi người”.

Chương trình “Cùng tiếp sức học sinh tới trường sau bão số 3” thể hiện rõ nét tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện an cư cho các hộ dân khó khăn mà còn tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí thể hiện trách nhiệm xã hội trên hành trình kiến tạo một xã hội phát triển hài hòa, bền vững.

Dù không thể trực tiếp có mặt tại lễ bàn giao nhà, bà Nhan Húc Quân - Tổng giám đốc Công ty New Toyo xúc động chia sẻ qua Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn rằng bà và tập thể công ty luôn mong muốn lan tỏa “tình người” đến những vùng còn nhiều khó khăn. Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ là một công trình xây dựng, mà là khởi đầu mới cho những gia đình tưởng chừng đã kiệt sức trong cuộc mưu sinh.
“Đó là cách chúng tôi trao niềm tin, tiếp sức cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đứng vững giữa cuộc đời”, bà Quân bày tỏ.
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 19/4/2025, đoàn công tác của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân, đã đến xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn để trao tặng nhà ở, học bổng, cùng các trang thiết bị. Tại Tuyên Quang, Tạp chí phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương.
Tại Huyện Yên Sơn, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Văn Lù, thôn 21, xã Lăng Quán; Công ty New Toyo Việt Nam trao tặng 5 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, trong đó có gia đình ông Đỗ Văn Mạnh.