Cuộc hội ngộ sau 30 năm của doanh nhân Hàng Vay Chi và nhà giáo Nguyễn Thành Mỹ
Sau 30 năm xa cách, doanh nhân Hàng Vay Chi - Chủ tịch Việt Hương Group và nhà giáo Nguyễn Thành Mỹ - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Kinh tế - Giáo dục - Y tế - Công nghệ đã có dịp gặp lại nhau trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động tại TP.HCM hôm 10/3 qua.
Cuộc gặp không chỉ là câu chuyện của hai người bạn cũ, mà còn là sự giao thoa giữa hai hành trình cống hiến khác nhau: một người dành trọn tâm huyết cho phát triển công nghiệp, một người bền bỉ với sự nghiệp giáo dục.
.jpg)
Ít ai biết rằng trước khi trở thành những người dẫn dắt trong lĩnh vực của mình, ông Hàng Vay Chi và ông Nguyễn Thành Mỹ từng có quãng thời gian quen biết và gắn bó từ thuở thanh niên. Năm tháng trôi qua, mỗi người chọn một con đường riêng, nhưng những ký ức về tình bạn vẫn được lưu giữ. Phải đến ba thập niên sau, họ mới có dịp gặp lại trong niềm vui và sự trân trọng dành cho nhau.
Trong câu chuyện bên tách trà, ông Hàng Vay Chi nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp với nhiều khó khăn. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ vào đầu thập niên 1980, ông từng bước gây dựng sự nghiệp và sau đó chuyển hướng sang phát triển khu công nghiệp khi làn sóng đầu tư nước ngoài bắt đầu đến Việt Nam. Quyết định táo bạo này đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Việt Hương Group - một trong những doanh nghiệp tư nhân sớm tham gia lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Bình Dương.
Trong khi đó, nhà giáo Nguyễn Thành Mỹ lại chọn con đường khác: gắn bó với giáo dục. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo, ông luôn tâm niệm rằng đầu tư cho con người chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Với ông, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình hình thành nhân cách và khát vọng cho thế hệ trẻ.

Cuộc hội ngộ sau 30 năm vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Một người kiến tạo môi trường sản xuất - kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Người còn lại dành trọn tâm huyết để đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị hành trang tri thức cho thế hệ tương lai. Hai hành trình khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trong không khí thân tình, hai người bạn cũ cùng nhắc lại những kỷ niệm đã qua, từ những ngày còn nhiều ước mơ cho đến khi mỗi người đã trở thành người đứng đầu một tổ chức lớn. Ông Hàng Vay Chi chia sẻ rằng trong kinh doanh, ông luôn đặt con người làm trung tâm và coi sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của cộng đồng. Còn ông Nguyễn Thành Mỹ cho rằng giáo dục và doanh nghiệp cần đồng hành chặt chẽ hơn để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế.

Cuộc gặp gỡ khép lại nhưng để lại nhiều cảm xúc. Sau ba thập niên, hai người bạn gặp lại nhau không chỉ để ôn chuyện cũ, mà còn để nhìn lại hành trình dài đã qua - hành trình của những con người đã chọn cống hiến theo cách riêng của mình.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, những câu chuyện như vậy nhắc nhớ rằng sự tiến bộ của xã hội luôn được tạo nên từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Doanh nghiệp và giáo dục, kinh tế và tri thức - tất cả đều cần được kết nối bởi những con người tâm huyết, như cách mà doanh nhân Hàng Vay Chi và nhà giáo Nguyễn Thành Mỹ đã và đang đóng góp trong suốt nhiều thập niên qua.