Tiếp tục hành trình “Gió không cuốn đi”

Nguyễn Loan| 29/04/2020 00:11

100 phần quà cùng hành trình “Gió không cuốn đi” tiếp tục đem yêu thương và sự sẻ chia đến với người dân nghèo phường 5, quận 10 và những công nhân khó khăn của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10.

Tiếp tục hành trình “Gió không cuốn đi”

Ông Trần Hoàng - Phó tổng biên tập phụ trách báo Doanh Nhân Sài Gòn tặng quà cho người dân

“Cơn bão Covid-19” đã qua đi giai đoạn nguy hiểm nhưng dư âm nặng nề vẫn đeo bám những phận nghèo lênh đênh trong cuộc mưu sinh vất vả. Phường 5, quận 10 với đặc thù tới 43% dân số là bà con người Hoa chủ yếu là lao động phổ thông và buôn bán nhỏ. Trong thời gian thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội phòng trừ dịch bệnh, nhiều người trong số họ mất việc làm, thu nhập bấp bênh khiến cho cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.

Theo chân ông Đặng Cẩm Đào, 63 tuổi từ điểm tiếp nhận quà tặng về căn nhà tại khu phố 2, phường 5. Gia đình ông có ba thế hệ với 13 nhân khẩu cùng tá túc trong căn nhà chừng 20m2 (có các gác xép tạm bợ). Ông Đào cho biết: Bản thân ông chạy xe ôm, lúc có khách lúc không, hai người con trai đi làm phụ bếp nhưng do dịch bệnh nên mất việc làm. Vợ ông đau ốm liên miên, cô con gái 30 tuổi đảm trách việc chăm sóc mẹ những đứa nhỏ trong gia đình. Nhận phần quà từ chương trình “Gió không cuốn đi” với đủ lương thực, thực phẩm phục vụ cuộc sống thường nhật (gạo ngon, mì gói, nước tương, dầu ăn, trứng, sữa bánh kẹo... và cả bao thư 100 ngàn đồng tiền mặt) ông nghẹn ngào chia sẻ: “Món quà  đến đúng lúc khó khăn do các con mất việc làm giúp cho gia đình tôi cải thiện cuộc sống ít nhiều. Thật là tốt, tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ”. 

Còn hai chị em sinh đôi là bà Lưu Tiêu Dung, Lưu Lệ Dung (cùng 69 tuổi) sống nương tựa trong căn nhà nhỏ xíu với người anh trai. Cả 3 đều nghèo, không xây dựng gia đình, không có việc làm ổn định. Ai thuê gì làm nấy, lúc rảnh đi lượm ve chai. Suốt mấy tháng dịch bệnh, họ chủ yếu nương nhờ vào sự nhường cơm sẻ áo của những tấm lòng nhân ái. 

“Ngộ không biết nói tiếng Việt nhiều, cảm ơn chương trình đã cho quà và cả tiền nữa, ngộ rất mừng”. Tuy diễn đạt khó khăn nhưng trong đáy mắt họ có niềm vui và sự ấm áp.

Bà Vũ Thị Mai Hương, người nữ cán bộ có thâm niên 20 chuyên trách chương trình xóa đói giảm nghèo của phường 5 cho biết, 43% dân số trên địa bàn là người Hoa, họ sống hiền lành lương thiện, chủ yếu là lao động tự do hoặc buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định. Địa phương cũng đã chăm lo và triển khai các gói hỗ trợ (hiện tại chỉ còn 10 hộ gia đình trong danh sách nghèo, cận nghèo). Thời kỳ dịch bệnh Covid-19, do không nghề nghiệp ổn định nên nhiều người mất việc làm, lại không có bảo hiểm thất nghiệp vì vậy cuộc sống càng thêm khó khăn. 

trao-qua-2-JPG-1276-1588165808.jpg

“Báo Doanh Nhân Sài Gòn và Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM đã tiếp sức bằng chương trình “Gió không cuốn đi” đến với người dân rất đúng lúc và rất có ý nghĩa. Ngoài giá trị vật chất là những món quà bà con còn nhận được tình cảm chăm lo, chia sẻ, tương thân tương ái. Họ là những người lao động chất phác, ít bày tỏ tình cảm và không biết nói những lời hoa mỹ nhưng tôi biết trong lòng họ luôn biết ơn và ghi nhớ”, bà Mai Hương chia sẻ. 

Với gia cảnh khó khăn, chị Huỳnh Bạch Huệ (51 tuổi) với thâm niên hơn 10 năm làm công việc thu gom rác và vệ sinh đường phố, chị Huệ hiện ở nhà thuê, một mình nuôi 2 con ăn học. 5h chiều đến 11h giờ đêm là lúc chị đi thu gom rác từ các hộ gia đình. Thời gian kế tiếp cho tới 5h sáng hôm sau chị đảm nhiệm việc quét rác trên cung đường Tô Hiến Thành (Q10). Chị kể nguy hiểm nhất khi làm việc ban đêm là gặp những tình huống người phóng nhanh vượt ẩu do say xỉn hoặc thanh niên đua xe, lạng lách, đánh võng. Thời kỳ dịch bệnh nhiều nguy cơ hơn (có thể bị lây nhiễm trong quá trình thu gom rác) nhưng chị cảm thấy vững tin vì được cơ quan trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và nhận được nhiều sự giúp đỡ, khích lệ cả vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng (đôi khi từ những người xa lạ chỉ tình cờ đi ngang qua nơi chị làm việc). Sáng nay nhận món quà từ chương trình “Gió không cuốn đi” chị vui và rất cảm động mang về khoe với các con món quà được Toà soạn báo và các mạnh thường quân trao tặng. Dù làm công việc vất vả, thầm lặng nhưng chị thấy mình và các con không bị bỏ rơi mà luôn được quan tâm chu đáo.  

Ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức và các thành viên thực hiện chương trình “Gió không cuốn đi” ông Lê Võ Đức Nhân, Phó chủ tịch UBND phường 5, quận 10 gửi lời tri ân đến báo Doanh Nhân Sài Gòn, Hội lương thực Thực phẩm TP.HCM và bày tỏ mong muốn mô hình được nhân rộng để thêm được nhiều người cùng chung tay góp sức vì cuộc sống của những nghèo, người kém may mắn trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếp tục hành trình “Gió không cuốn đi”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO