Quỹ Khởi sự từ tâm lan tỏa tình người nơi tâm chấn Myanmar
Trong những ngày đầu tháng 4, khi Myanmar còn oằn mình giữa đau thương của thiên tai và bất ổn, một đoàn thiện nguyện từ Việt Nam đã lặng lẽ có mặt. Không ồn ào, không hình thức, họ mang theo tấm lòng từ ái, vượt qua hàng nghìn cây số để chạm đến những trái tim đang tổn thương nơi tâm chấn.
Trận động đất ngày 28/3 khiến hàng nghìn người Myanmar thiệt mạng, các vùng như hồ Inle, bang Shan chìm trong tang thương. Trong khốn khó ấy, Quỹ Khởi sự từ tâm (Kim Oanh Group) đã khẩn trương lên đường, mang theo hơn 1.000 bao gạo, 300 can dầu và nhu yếu phẩm. “Chúng tôi không chỉ trao vật chất, mà còn gửi gắm sự lắng nghe và những cái nắm tay đầy yêu thương” bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ.

Sáng 7/4, tại Thiền viện Shwe Oo Min, Thiền sư U Panna Vamsa xúc động đón đoàn và chia sẻ: “Người Việt Nam luôn hiện diện với tình thương vô điều kiện”. Đoàn cũng có duyên gặp gỡ Đại Trưởng Lão Yaw Sayadaw Gyi cùng các cao tăng, lắng nghe pháp thoại và cùng nhau lan tỏa tinh thần thiện lành.
Không dừng ở Yangon, đoàn tiếp tục hướng về hồ Inle, nơi hơn 85.000 người đang sống tạm bợ sau thiên tai. Dẫu đường xa hiểm trở, phương tiện thiếu thốn, tinh thần nhân ái của đoàn vẫn không lay chuyển.

Với Quỹ Khởi sự từ tâm, thiện nguyện là hành trình của trái tim biết sẻ chia. Từ TP.HCM đến Yangon, từ đại dịch đến thiên tai, họ luôn hiện diện. Ở đâu có khổ đau, ở đó có những bàn tay đưa ra, không vì tiếng vang, chỉ vì còn biết yêu thương. Và giữa đổ nát, chính lòng từ bi ấy đã lặng lẽ gieo mầm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn.