Multimedia

TP.HCM: Phố phường rộn ràng, dòng người tập nập du xuân

Hưng Khánh - Vân Khánh 18/02/2026 - 12:29

Người dân và du khách tại TP.HCM hân hoan du xuân, thưởng ngoạn các tiểu cảnh, không gian tết Việt, hòa mình vào không khí vui tươi của mùa xuân mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt khách du xuân

Theo ghi nhận của phóng viên Doanh Nhân Sài Gòn, chỉ riêng hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, dòng người đông nghịt đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ. Con đường trung tâm trở thành “trái tim” của mùa Tết, nơi mỗi bước chân là một khung hình đoàn viên.

Chị Lê Hảo (ngụ phường Phú Thọ) không giấu được sự hào hứng khi dạo bước giữa không gian rực rỡ sắc xuân. Theo chị, Đường hoa năm nay được đầu tư công phu, bố cục rộng mở, trang hoàng hoành tráng nhưng vẫn giữ được nét hài hòa, tinh tế. Thời tiết thuận lợi càng khiến dòng người du xuân thêm phần nhộn nhịp. Tối mùng 1, chị cùng gia đình hòa vào không gian ánh sáng lung linh; sáng mùng 2 trở lại, không gian lại khoác lên mình vẻ tươi mới, rực rỡ dưới nắng sớm. “Ban ngày và ban đêm mang hai sắc thái khác nhau, nhưng đều để lại ấn tượng rất rõ nét”, chị chia sẻ.

z7543811729802_279d76daa70cb96a8b00cb16bf593495.jpg
Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan, chụp ảnh cùng linh vật ngựa, tạo nên khung cảnh du xuân vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Hưng Khánh
z7543811762637_836369c2a7a98527fd3b4b6d8dc80a0f.jpg
Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay không chỉ là không gian thưởng lãm mà còn thể hiện tầm vóc mới của TP.HCM sau khi sáp nhập các địa phương lân cận. Ảnh: Hưng Khánh
4q7a0719.jpg
Gia đình doanh nhân chọn Đường Hoa Nguyễn Huệ làm điểm du xuân. Ảnh: Hoàng Chương

Lựa chọn metro làm phương tiện di chuyển từ khu vực Thủ Đức vào trung tâm, mẹ con chị Thư Minh cho biết đây là cách đi lại thuận tiện, tránh được cảnh kẹt xe và nắng nóng ngày Tết. “Sợ đông đúc và ùn tắc nên tôi quyết định cùng con đi metro. Chỉ mất ít thời gian là đã có mặt tại khu vực đường hoa”, chị nói.

Với chị, điểm nhấn năm nay là các mô hình linh vật ngựa được thiết kế sinh động, có thần thái và phong cách riêng, vừa hiện đại vừa giữ được tinh thần truyền thống. Không chỉ dừng lại ở những đại cảnh rực rỡ, đường hoa còn bố trí nhiều gian hàng trải nghiệm văn hóa dân gian như nặn tò he, làm gốm, gấp lá dừa hay các quầy ẩm thực đặc trưng ngày Tết. Những hoạt động này thu hút đông đảo các em nhỏ, gia đình trẻ và cả du khách quốc tế. Sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, hoạt động trải nghiệm và không gian văn hóa truyền thống đã góp phần tạo nên một điểm đến vừa vui tươi, vừa đậm bản sắc trong những ngày đầu năm mới.

z7543811824365_923a6d29b67f579df0645480aa8afdb4.jpg
Các lối đi trong đường hoa đều đông đúc người dân tới dạo chơi trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Hưng Khánh
z7543811696750_2bcafc23b942c9da5a0ca35ebf34596d.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ sắc hoa. Ảnh: Hưng Khánh
0r9a8924.jpg
Những đại cảnh rực rỡ sắc xuân. Ảnh: Hoàng Chương

Rộn ràng Lễ hội Đường sách Tết 2026

Ngay cạnh không gian đường hoa rực rỡ sắc xuân là Đường sách Tết, diễn ra từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, mang chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sách, khu vực này được tổ chức như một không gian văn hóa mở, quy tụ hơn 80 hoạt động đa dạng: 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tương tác, cùng 15 chương trình đặc trưng đồng loạt diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung các sự kiện trải rộng từ giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu tác giả, tọa đàm chuyên đề đến hoạt động sáng tạo dành cho thiếu nhi, tạo nên bức tranh sinh động của đời sống tri thức những ngày đầu năm.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay từ sáng sớm những ngày đầu xuân, khu vực Đường sách đã nhộn nhịp người dân tham quan. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn đây là điểm dừng chân, kết hợp du xuân với tìm mua sách mới. Đáng chú ý, không ít du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian đọc sách ngoài trời mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Chị Nguyễn Anh (ngụ phường Hạnh Thông) chia sẻ, việc đưa các con đến Đường sách đầu năm là một lựa chọn vừa ý nghĩa vừa thiết thực. Theo chị, thay vì chỉ vui chơi giải trí, trẻ nhỏ có cơ hội tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc ngay từ những ngày đầu năm mới. “Tôi muốn các con hiểu rằng Tết không chỉ là đi chơi, mà còn là dịp khởi đầu cho những điều tốt đẹp, trong đó có việc đọc sách và học hỏi”, chị nói.

4q7a0584.jpg
Nhiều doanh nhân lựa chọn Đường Sách là điểm tham quan. Ảnh: Hoàng Chương
z7543839488880_5850661c2afb5099bf9f77718bd08c4a.jpg
Ngay từ sáng sớm, Đường sách đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Hưng Khánh
z7543839518565_8b0ef3594f8dfc323242e40e3a120dc4.jpg
Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn đây là điểm dừng chân, kết hợp du xuân với tìm mua sách mới. Ảnh: Hưng Khánh
z7543839548416_b12f232b3b9bef880d1dae5dd5fc2e3a.jpg
Không gian trưng bày đa dạng các đầu sách, thu hút các bạn trẻ. Ảnh: Hưng Khánh
z7543839458489_ad65a79b02cafe2c026c377f7970ac42.jpg
Không ít du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian đọc sách ngoài trời mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Ảnh Hưng Khánh

Những điểm đến biểu tượng thu hút khách du lịch và người dân

Rời đường hoa, đường sách, nhiều gia đình ghé Bưu điện Trung tâm Thành phố, Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Uỷ ban nhân dân Thành phố, Nhà hát Thành phố... cùng nhiều điểm đến biểu tượng khác của TP.HCM để lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Những tà áo dài đa sắc màu nổi bật trên nền kiến trúc cổ kính, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và hiện đại.

IMGP2270 (1)
Người trẻ không chỉ đến để chụp ảnh. Họ tìm một chút dư vị xưa, một nhịp chậm hiếm hoi giữa thành phố không ngủ. Ảnh: Long Thủy
imgp2255.jpg
Tiếng cười rộn rã vang cả góc phố. Ảnh: Long Thủy
imgp2259.jpg
Du khách nước ngoài đến tham quan TP.HCM đúng dịp Tết cổ truyền ở Việt Nam. Ảnh: Long Thủy
imgp2273.jpg
Nhiều du khách chọn công trình trăm năm tuổi: Bưu điện trung tâm để chụp hình check in. Ảnh: Long Thủy
z7543503006653_0c02613de5a5447286d168cc97355ecd.jpg
Nàng Xuân. Ảnh: Thế Hiển
nz7_6493.jpg
Hồ Con Rùa, nơi các gia đình vẫn chọn để ghé đến lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa Xuân. Ảnh: Nguyễn Đạt
z7543503045926_9004526a61807ef596ac754a6184897b.jpg
Những tà áo dài đa sắc màu tung tăng dạo phố. Ảnh: Nguyễn Anh Vũ
z7543503038708_772ce4bf9f187414ba3a8db0d71c133f.jpg
Tiếng cười nói lan tỏa khắp không gian Xuân. Ảnh: Nguyễn Anh Vũ
z7539590603116_2af07d934fcd4932f33048901baca5aa.jpg
Khách nước ngoài chụp hình tại khu đất Thương Xá Tax đã được trang hoàng. Ảnh: Hoàng Chương
z7539587540779_de0acee53bdf56679749ff8230497280.jpg
Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước UBND Thành phố. Ảnh: Hoàng Chương
4q7a0478.jpg
Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước UBND Thành phố. Ảnh: Hoàng Chương

Dòng người đi chùa, gửi gắm ước nguyện đầu xuân

Ngay sau thời khắc giao thừa và kéo dài đến hết sáng mùng 2 Tết, theo ghi nhận tại một số ngôi chùa nổi tiếng của Thành phố, dòng người đổ về lễ Phật rất đông, thành tâm dâng hương và gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn cho năm mới.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh không khí lễ Phật trang nghiêm, nhiều ngôi chùa còn được trang hoàng công phu với các tiểu cảnh xuân được sắp đặt hài hòa, tinh tế. Không gian vừa giữ được vẻ uy nghiêm vốn có, vừa tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến dâng hương, vãn cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đầu năm qua những bức hình kỷ niệm.

z7543503021962_f5ad79743cba53fd63c78c367855411b.jpg
Người người chắp tay cầu bình an, cầu sức khỏe, không chỉ cho riêng mình mà cho cả một năm mới an hòa. Ảnh: Phú Trần
z7543503004146_663d46fa5130a9af2fc60b780adc1d0b.jpg
Người người cùng gởi gắm một ước nguyện bình an, hạnh phúc. Ảnh: Phú Trần
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Phố phường rộn ràng, dòng người tập nập du xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO