Suy thoái kinh tế, người Mỹ 'căn cơ' trong Lễ Tạ ơn

Nguồn VietnamNet/VTC| 27/11/2009 06:38

Lễ Tạ ơn truyền thống năm nay của người Mỹ khác nhiều mọi năm. Hàng triệu người quyết định ở nhà trong kỳ nghỉ do tình hình kinh tế suy giảm khiến họ khó có thể theo đuổi kế hoạch du lịch.

Suy thoái kinh tế, người Mỹ 'căn cơ' trong Lễ Tạ ơn

Lễ Tạ ơn truyền thống năm nay của người Mỹ khác nhiều mọi năm. Hàng triệu người quyết định ở nhà trong kỳ nghỉ do tình hình kinh tế suy giảm khiến họ khó có thể theo đuổi kế hoạch du lịch.

Nhiều người Mỹ đã cố gắng giảm chi tiêu trong lễ Tạ ơn năm nay (Ảnh AP)

"Quá đắt đỏ”, Benita Hall, 24 tuổi, một nữ hộ sinh không thể đi từ Cincinnati tới Atlanta để thăm mẹ và anh chị em cho biết. “Thật buồn vì ai cũng muốn đoàn tụ cùng gia đình trong những kỳ nghỉ”.

Gần 38 triệu người dự kiến sẽ có những chuyến đi bằng ô tô trong dịp Tạ ơn năm nay, tăng nhẹ so với năm ngoái nhưng lại ít hơn hẳn năm 2005 khi nền kinh tế sáng sủa hơn. Đi lại bằng đường hàng không ước tính giảm 6,7% so với năm ngoái.

Trong lúc đi mua sắm thực phẩm cho dịp lễ, Spring Clarke của Lubbock, Texas, nói, cô không thể tới Austin để gặp gỡ người thân trong lễ Tạ ơn này. “Tôi sẽ không về nhà vì kinh tế không cho phép”, cô nhấn mạnh.

Trong số những người vẫn thực hiện kế hoạch du lịch xa nhà, rất nhiều người đã chọn các điểm đến hoặc phương tiện đi lại rẻ hơn khi kinh tế vẫn chưa ổn định và ảnh hưởng tới chi tiêu gia đình.

Curt Label ở Richmond, Maine, cùng vợ và hai con đã đi xe từ bốn giờ sáng để tới nhà chị gái cách đó gần 1.000km. “Nếu đi máy bay, chi phí vào khoảng 1.200 USD”, Label cho biết. "Chúng tôi đi xe thì mất khoảng 200 USD”.

Một số người khác thì cố tiết kiệm bằng cách giảm bớt món ăn trong tiệc đón chào lễ Tạ ơn. Gregory Hudson nói: “Thực phẩm khá đắt đỏ nên chúng tôi sẽ mua gà tây trọng lượng ít hơn, giảm bớt các món ăn”. Tại Louisiana, bà Pearl Miller cũng làm việc tương tự. "Tiền bạc quá eo hẹp, chúng tôi sẽ chỉ bày biện vào dịp Giáng sinh”, bà cho biết.

Miller kiếm sống bằng việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa, nhưng đã mất đi một số khách hàng năm ngoái.

Emily Jacobs, 26 tuổi thì quyết định cùng chị đáp tàu từ New York City tới Atlantic City, New Jersey. Theo cô thì: “Giá vé máy bay quá đắt”.

Tại sân bay quốc tế Dallas-Fort, Manu Maile, một nhân viên công ty dịch vụ hàng không phản ánh, số người đi máy bay năm nay ít hơn với dịp Tạ ơn năm ngoái. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Suy thoái kinh tế, người Mỹ 'căn cơ' trong Lễ Tạ ơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO