Bình luận

Sức mạnh đưa Việt Nam vươn lên và phát triển

Lữ Ý Nhi 09/11/2025 10:00

Chiều ngày 2/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang đã đón Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và mới nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

8589554.jpg
Toàn cảnh buổi lễ đón tiếp ngài Pete Hegseth - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, cùng các thành viên đoàn

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Dựa trên Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2024, hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, duy trì đối thoại, tham vấn thường niên, hợp tác đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quân y, cứu trợ thảm họa, công nghiệp quốc phòng, cũng như phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Hoa Kỳ đã bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, khẳng định chuyến thăm thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam và nhấn mạnh, Hoa Kỳ coi hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng cũng khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam hòa bình, độc lập, thịnh vượng, đóng góp tích cực vào ổn định và hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết thúc chuyến đi, Bộ trưởng Hoa Kỳ và Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã tặng nhau kỷ vật chiến tranh.

Trong phái đoàn Hoa Kỳ lần này có sự hiện diện của ông Hung Cao - một người Mỹ gốc Việt vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, ba mẹ ông cùng ba con nhỏ (trong đó có Hung Cao) đã lên một con tàu vượt biển sang Mỹ và được tàu chiến USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ tiếp sức đưa đến Mỹ an toàn.

Tại Mỹ, Hung Cao đã có hành trình vươn lên đầy nỗ lực và ý chí, tốt nghiệp xuất sắc tại Trường Trung học Thomas Jefferson, rồi gia nhập Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, ông bước vào chương trình huấn luyện đặc biệt về tháo gỡ bom mìn và chiến tranh đặc nhiệm trên biển - những lĩnh vực khắc nghiệt nhất trong quân đội. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Hạm trưởng tàu khu trục USS Lassen (DDG-82) - là người Mỹ gốc Việt đầu tiên chỉ huy một chiến hạm Hoa Kỳ, phụ tá điều hành của Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, chỉ huy Hạm đội 7 - lực lượng hải quân hùng mạnh nhất khu vực Thái Bình Dương. Trong suốt sự nghiệp, Hung Cao nhiều lần trở lại Việt Nam trong các chuyến thăm hữu nghị, tiêu biểu là năm 2009 và 2024, khi ông chỉ huy các chiến hạm Mỹ cập cảng Đà Nẵng và hoạt động tại Biển Đông.

Trong chuyến trở về Việt Nam lần này, hình ảnh ông Hung Cao với cái bắt tay trịnh trọng, bằng cả hai tay với Bộ trưởng Phan Văn Giang và Chủ tịch nước Lương Cường chính là minh chứng sống động viết tiếp chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ. Đó là chương của hòa bình, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, nơi quá khứ được tôn trọng nhưng không còn là rào cản và tương lai được xây dựng trên nền tảng hiểu biết, tin cậy. Đó là chương của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục bước vào một “kỷ nguyên mới của hợp tác thực chất và phát triển bền vững”, của những con người từng ở hai chiến tuyến đã khép lại quá khứ để cùng nhau hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Có lẽ, cũng vì muốn gửi đi thông điệp: Quá khứ chiến tranh cần khép lại nên trên cộng đồng mạng, một số trang cá nhân, youtuber đã xuất hiện câu nói: “Tôi về nhà để xây cầu, không xây tường” – được cho là câu nói của Thứ trưởng Hải quân hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hung Cao. Có ý kiến, câu này từng được bà Hillary Clinton chứ không phải của ông Hung Cao. Dù ông Hung cao có phát biểu hay không, thậm chí nếu có mượn câu nói của ai đó để thể hiện tinh thần thì trên mạng xã hội hàng trăm lời bình luận tích cực cũng đã được chia sẻ như: “Lời nói của người có học thức và đạo đức”, “Một câu nói chấn động lòng người. Khi anh trở về đất mẹ”. “Lời của người con đất Việt thấm đẫm tính nhân bản”, “Bản thân ông đã là một chiếc “cầu” rồi , nối hai đất nước Việt - Mỹ , khép lại quá khứ hướng tới tương lai”… cho thấy cộng đồng và con người Việt Nam hôm nay đang hướng đến những điều tích cực với tấm lòng bao dung, nhân văn và rộng mở, mỗi con người Việt Nam hôm qua và hôm nay, dù ở chiến tuyến nào cũng đều hiểu rằng, tất cả là những người con cùng quê hương, đất nước Việt Nam, không ai thực sự thua trong ngày non sông thu về một mối để cùng nhau khép lại quá khứ chia rẽ của chiến tranh, cùng nhau hướng về tương lai của đất nước và hòa bình.

Còn nhớ năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ - cựu Thủ tướng, Phó Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng đã trở về cố hương sau gần 30 năm xa cách. Chính quyền và nhân dân trong nước cũng đã đón tiếp ông với thái độ chân thành, cởi mở. Nhiều vị lãnh đạo cấp cao thời bấy giờ đã tiếp ông như một người bạn, cùng nâng cốc bia, chuyện trò thân tình. Chuyến về thăm quê hương của ông Kỳ đã cho thấy Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt ở nước ngoài (ban hành năm 2004) đã thực sự đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng đã kể lại cảm giác khi nhìn thấy TP.HCM từ trên máy bay, đã khiến ông vô cùng xúc động, không cầm nổi nước mắt. Ông tuyên bố: “Tôi muốn là sứ giả hòa hợp dân tộc” và cho rằng, sau 30 năm đất nước được thống nhất, những ai muốn quay về dĩ vãng, thật là không tưởng. Nhiệm vụ của mỗi công dân trên toàn thế giới là đoàn kết nhau lại, hợp sức xây dựng đất nước. Hãy quên quá khứ để nhìn về tương lai.

Đã 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, tấm lòng người Việt ở khắp bốn phương vẫn đang như “nước chảy về cội”. Họ hiểu rằng Việt Nam hôm nay đã khác xưa: Một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển năng động và rộng vòng tay đón nhận mọi người con trở về. Nhiều đoàn kiều bào được Nhà nước tổ chức ra thăm quần đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc đã chia sẻ cảm xúc dâng trào khi được lắng nghe tiếng sóng Biển Đông vỗ vào bờ cát quê hương, tự tay chạm vào những cột mốc chủ quyền thiêng liêng và cùng hát vang Quốc ca giữa biển trời Tổ quốc. Không ít người đã rơi nước mắt hoặc ôm chầm lấy các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ đảo xa. Chính những trải nghiệm thực tế này đã khiến những thông tin sai lệch, một vài tiếng nói xuyên tạc, kích động trở nên lạc lõng, vô nghĩa.

Ngày nay, khi đất nước đang vững bước trên trường quốc tế, kiều bào càng tự hào và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Những trí thức Việt kiều về nước khởi nghiệp, đầu tư xây dựng, các bạn trẻ gốc Việt trở về tìm hiểu văn hóa cội nguồn... tất cả đều chứng minh rằng “quá khứ chiến tranh đã khép lại” và hòa hợp dân tộc là xu thế không thể đảo ngược, là sức mạnh đưa Việt Nam vươn lên trên con đường phát triển.

Nổi bật
Đọc nhiều
Sức mạnh đưa Việt Nam vươn lên và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO