Những hồ nước tuyệt đẹp của Band-e Amir

NGUYỄN HẢO| 27/10/2012 08:01

Nhắc tới Afghanistan, người ta thường liên tưởng tới hình ảnh của một vùng đất khô cằn với địa hình đồi núi, sa mạc bất tận và những cây bụi gai. Nhưng ít ai biết được rằng nơi đây có rất nhiều hồ nước đẹp lung linh, huyền ảo.

Những hồ nước tuyệt đẹp của Band-e Amir

Nhắc tới Afghanistan, người ta thường liên tưởng tới hình ảnh của một vùng đất khô cằn với địa hình đồi núi, sa mạc bất tận và những cây bụi gai. Nhưng ít ai biết được rằng nơi đây có rất nhiều hồ nước đẹp lung linh, huyền ảo.

Band-e Amir gồm 6 hồ nước có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, nằm ở trung tâm của Afghanistan có tổng diện tích khoảng 600km2. Nằm dưới chân dãy núi Hindu Kush - dãy núi cao thứ hai trên thế giới, cách thị trấn cổ Bamiyan 80km, nơi sở hữu các bức tượng Phật cao nhất thế giới, đã bị các chiến binh Taliban phá hủy vào năm 2001. Được bao quanh bởi các vách đá vôi màu hồng càng khiến khung cảnh nơi đây hoang sơ và yên tĩnh.

Các hồ nước tuyệt đẹp này được hình thành từ nguồn nước băng tan rất giàu khoáng chất rỉ ra từ các dãy núi, vách đá xung quanh. Chính lượng khoáng chất này ngày qua ngày đã tạo nên màu sắc đặc biệt và ấn tượng của các hồ thuộc Band-e Amir.

Band-e Amir là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến với Afghanistan kể từ những năm 1950. Mặc dù vẻ đẹp của hồ Band-e Amir được công nhận vào năm 1960 nhưng mãi tới năm 2009 nó mới chính thức trở thành công viên quốc gia đầu tiên và duy nhất của Afghanistan.

Trong 6 hồ, Band-e Panir là hồ nhỏ nhất, có đường kính khoảng 100m. Lớn nhất là hồ Band-e Zulfiqar với chiều dài lên đến 6.5km. Tuy nhiên, hồ Band-e Haibat lại là hồ được nhiều du khách tới ghé thăm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những hồ nước tuyệt đẹp của Band-e Amir
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO