![]() |
Khoảng 5 triệu người Mỹ mua súng lần đầu sau 7 tháng đầu 2020. |
Khi người Mỹ trữ thực phẩm
Khoảng 1 tháng nay, Laura Hunter - một cư dân 65 tuổi ở Maine (tiểu bang thuộc đông bắc Mỹ) bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, đã tích cực trữ thực phẩm và tiền mặt. Bà thậm chí còn mua một chiếc bếp chạy bằng nhiên liệu butan trong trường hợp mất điện.
"Tôi đã chuẩn bị những gì sẽ cần trong một tuần hoặc lâu hơn", bà Hunter nói.
Trong khi đó, Maresa Ciaravella - một bà mẹ 30 tuổi ở quận Arlington, thuộc bang Virginia, lại chuẩn bị bằng cách đổ đầy bình xăng cho 2 chiếc ô tô, trong trường hợp cần sơ tán ngay lập tức.
"Cả tôi và chồng đều đang làm việc từ xa vì đại dịch, nên việc dời đi đến một nơi nào đó để có thể cảm thấy an toàn hơn trước cuộc bầu cử là không khả thi", Ciaravella nói với Market Watch.
Tuy nhiên, theo Ciaraella, sự an toàn của con trai là ưu tiên hàng đầu, và bà chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc bầu cử tổng thống lại khiến mình lo sợ cho sự an toàn của nó.
"Chính những lời kêu gọi gần đây từ Tổng thống Donald Trump khiến tôi lo ngại; tổng thống đang tìm cách 'kêu gọi tất cả những người ủng hộ ông tham gia vào một cơn điên cuồng'", bà nói.
Một cuộc khảo sát của YouGov trên 1.500 người Mỹ vào đầu tháng 10 qua cho thấy, hơn một nửa số người được hỏi cho rằng bạo lực sẽ xảy ra khi bầu cử. Trong khi đó, một nghiên cứu khác chỉ ra, người Mỹ ngày càng tin rằng bạo lực là phương pháp có thể thông cảm được nhằm thúc đẩy các mục tiêu của đảng Dân chủ hay Cộng hòa.
![]() |
Người Mỹ lo ngại bạo lực nên tăng tích trữ lương thực, thực phẩm. |
Mark R. Roberts - một cư dân Pennsylvania đã bỏ phiếu qua thư cho Trump, nói bản thân đang thu thập nước đóng chai và đồ hộp. Còn Michelle Sawicki - một người ủng hộ Biden 53 tuổi sống ở Las Vegas, nói bà đã nảy ra ý tưởng tích trữ hàng hóa trước cuộc bầu cử.
"Thật quái lạ khi phải sống ở một nơi mà mọi người xung quanh thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thể đang theo dõi một loại thảm họa. Tuy nhiên, đó không phải là thảm họa tự nhiên mà là cuộc bầu cử ở một quốc gia, một nền dân chủ hạng nhất trên thế giới", bà Sawicki nói
Từ bất ổn dân sự đến bất ổn do đại dịch Covid-19, các loại bánh nướng cũng đang hết rất nhanh khỏi kệ. Centricity Inc. - một nền tảng theo dõi thương mại điện tử gần đây ghi nhận mức tăng đột biến tới 3.400% trong nhu cầu đối với các mặt hàng nướng.
"Có rất nhiều bất ổn, rất nhiều lo lắng. Chúng ta đang sống trong một năm chưa từng có", Magdalena Wojcieszak - một giáo sư truyền thông của Đại học California, nói với kênh CBS13.
Doanh số bán súng tăng
Bên cạnh các mặt hàng như đồ hộp, lương thực, thực phẩm, súng cũng được người dân Mỹ quan tâm tích trữ. Trang mạng KBTX.com của Texas ngày 1/11/2020 cho biết, một hàng dài người đã xếp hàng bên ngoài cửa hàng bán súng "Burdett and Son" ở College Station vào cuối tuần trước.
![]() |
Hình ảnh người mua súng bên trong cửa hàng Burdett and Son ở Texas hôm 31/10. |
Chủ sở hữu của Burdett and Son Barry Burdett cho biết, doanh số bán hàng gần đây tăng đáng kể. James Robinson - một khách hàng vừa mua súng của Burdett and Son nói: "Tôi nghĩ, có nhiều người mua súng hơn vì họ sợ những gì sắp xảy ra, có thể là với luật sở hữu súng hoặc với cuộc bầu cử".
Trong khi đó, các cửa hàng Walmart trên toàn nước Mỹ đã thay đổi hướng đi, đem đạn dược và súng ống ra các quầy trưng bày để bán, sau khi loại bỏ các mặt hàng này vào cuối tuần trước.
CBS13 cũng dẫn lời các chuyên gia cho rằng, sự lo lắng trước cuộc bầu cử và số trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng đang tạo ra tình trạng bất ổn, dẫn đến sự trỗi dậy của việc tích trữ và mua bán súng ở mức kỷ lục.
Trả lời Reuters, CEO Jon Barker của Sportsman's Warehouse Holdings Inc. cho biết, công ty ông ước tính khoảng 5 triệu người đã mua súng lần đầu trong 7 tháng đầu năm 2020. Con số này phù hợp với dữ liệu từ Tổ chức Bắn súng Thể thao Quốc gia (National Shooting Sports Foundation), dựa trên một cuộc khảo sát toàn quốc trên các nhà bán lẻ.