Trung thu cho em: Khi “cho đi” trở thành văn hóa doanh nghiệp
“Cho đi không phải để làm hình ảnh, mà là lời cam kết, là nền tảng văn hóa mà tôi muốn gây dựng cho chính doanh nghiệp của mình”.
Đó là chia sẻ của doanh nhân - hoa hậu Thái Thị Hoa, người sáng lập thương hiệu Thượng Đỉnh Yến Hoa, khi nói về hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa mang tên “Trung thu cho em” - chương trình được cô khởi xướng và duy trì suốt ba năm qua.

Sinh ra tại Hưng Yên, lớn lên giữa núi rừng Gia Lai, Thái Thị Hoa luôn xem việc trở lại Tây Nguyên không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình tri ân quê hương - nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ và hình thành nhân cách của cô.
Khởi động từ năm 2023, chương trình “Trung thu cho em” đã trở thành một hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn cá nhân của Thái Thị Hoa.
Năm 2025, chương trình bước sang mùa thứ ba, mang đến hơn 750 phần quà Trung Thu, 20 xe đạp và nhiều suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) và xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa), tỉnh Gia Lai.
Với Hoa, “Trung Thu Cho Em” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là một phần linh hồn của doanh nghiệp Hoa Yêu Thương by Hoa Thái - nơi tinh thần nhân ái được vun đắp qua từng hành động cụ thể.
3 năm qua, chương trình “Trung thu cho em” đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong văn hóa doanh nghiệp.
“Dù ở cương vị doanh nhân hay hoa hậu, tôi vẫn luôn tin rằng cho đi không phải là mất, mà chính là được: được yêu thương, được trưởng thành và được sống ý nghĩa hơn”, Thái Thị Hoa chia sẻ.

Theo cô, hoạt động thiện nguyện chỉ thật sự có giá trị khi mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều tự nguyện tham gia bằng trái tim.
“Hoa rất xúc động khi thấy các bạn trong công ty chủ động góp sức, không vì phân công công việc mà vì lòng yêu thương. Đó là lúc tôi biết rằng, văn hóa cho đi đã thực sự thấm sâu vào từng con người nơi đây”.
Chính tinh thần đó đã tạo nên bản sắc riêng của Thượng Đỉnh Yến Hoa - doanh nghiệp coi sự tử tế là thước đo của thành công và trách nhiệm xã hội là nền tảng phát triển bền vững.
Thành công của chương trình năm nay còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Tại xã Pờ Tó, đoàn thiện nguyện nhận được sự đồng hành của ông Thái Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Bùi Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên địa phương. Tại đây, chương trình đã trao 300 phần quà, 20 xe đạp và các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol), gần 500 em học sinh dân tộc thiểu số đã nhận được quà Trung Thu trong sự hân hoan. Chương trình có sự hỗ trợ của ông Nay Weh - Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Đức Huy - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, cùng tập thể thầy cô và các tổ chức đoàn thể.

Theo Thái Thị Hoa, sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp chương trình được triển khai minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả. “Khi doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay, giá trị nhân văn sẽ được nhân đôi và lan tỏa mạnh mẽ hơn”, cô chia sẻ.
“Trung thu cho em” không chỉ mang đến niềm vui vật chất, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin và khát vọng cho những em nhỏ vùng sâu, vùng xa.
“Hoa mong các em hiểu rằng, dù ở đâu, dù trong ngôi nhà sàn giữa núi rừng, các em vẫn được quan tâm và yêu thương. Một ngày nào đó, chính các em sẽ quay lại để tiếp nối hành trình này”, cô xúc động nói.
Với Thái Thị Hoa, hành trình ấy không chỉ là tri ân quê hương mà còn là lời cam kết của một doanh nghiệp trẻ: thành công không chỉ đo bằng doanh thu, mà bằng giá trị tốt đẹp doanh nghiệp để lại cho cộng đồng.
Chương trình năm nay được thực hiện trọn vẹn và ấm áp hơn nhờ sự đồng hành của các đơn vị tài trợ: Nutifood, HCT Family Fund, Thượng Đỉnh Yến Hoa cùng các mạnh thường quân và đối tác thân thiết.
“Hoa trân trọng từng sự góp sức, dù nhỏ hay lớn. Chính sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp chúng tôi đưa yêu thương đến xa hơn, đến đúng nơi cần nhất”.

Với Hoa, “cho đi không làm mình nhỏ đi, mà khiến mình lớn hơn trong trái tim, trong giá trị và trong cách nhìn cuộc sống”.