Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010: "Cám ơn các cô, chú!"

P.V| 25/05/2010 09:29

Doanh Nhân Sài Gòn xin được trích đăng một số thư của các bạn sinh viên gửi về tòa soạn bảy tỏ niềm xúc động chân thành khi nhận được học bổng của báo.

Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010:

Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010

Tính đến ngày 22/05/2010, báo Doanh Nhân Sài Gòn đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 50 sinh viên nghèo hiếu học của các trường đại học và cao đẳng: Đại học Kiến trúc TP.HCM. Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM, Cao Đẳng Bến Tre, và Đại học Đồng Tháp.

Năm 2010 Báo Doanh Nhân Sài Gòn sẽ dành khoản tiền 500 triệu do một doanh nhân đóng góp, trao tặng học bổng mang tên “Doanh Nhân Sài Gòn” cho 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, mỗi suất là 5 triệu đồng.

Các trường đại học sẽ tiếp tục được nhận học bổng Doanh Nhân Sài Gòn 2010 gồm:

1) Đại học Bách khoa TP.HCM (trao ngày 26/5/2010)
2) Đại học Văn Lang (dự kiến trao tháng 6/2010)
3) Đại học Ngoại ngữ - Tin học (dự kiến trao tháng 6/2010)
4) Đại học CNTT Gia Định (dự kiến trao tháng 6/2010)
5) Đại học Long An (dự kiến trao tháng 6/2010)

Sau khi nhận được học bổng của báo Doanh Nhân Sài Gòn, nhiều sinh viên đã gửi thư đến tòa soạn bảy tỏ niềm xúc động chân thành khi nhận được sự sẻ chia kịp thời của những tấm lòng nhân ái giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học vấn để mai này cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho đất nước.

Doanh Nhân Sài Gòn xin được trích đăng một số thư của các bạn sinh viên gửi về tòa soạn trong thời gian qua:

* Chú Minh mến! Con là Nguyễn Như Hà, lớp Báo chí K09.

Con vui lắm! Con không biết mình nên nói gì bây giờ nữa!

Nói thật, con không nghĩ rằng hôm nay con sẽ được vinh dự nhận phần học bổng này đâu. Con cũng nộp đơn xin học bổng, nhưng lúc bạn lớp trưởng lớp con thông báo danh sách nhận được học bổng thì không có tên con, mãi đến sáng sớm hôm nay thầy Minh Tuấn gọi điện thông báo con mới biết là mình có tên trong danh sách nhận học bổng.

Niềm vui bất ngờ, mang cho con nhiều cảm xúc lắm! Con không biết phải cảm ơn các chú, các cô trong báo Doanh Nhân Sài Gòn như thế nào cho phải, con chỉ biết nói "Cảm ơn rất nhiều" mà thôi!

Con không có được hoàn cảnh tốt để học tập như các bạn, vì ba mẹ con đã già lắm rồi, lại đau bệnh liên miên, ba con 74 tuổi lại bị liệt vì chứng tai biến não, mẹ con già rồi mà phải đi làm thuê để kiếm tiền dành dụm cho tụi con ăn học.

Giờ con lại học lên Đại Học, thêm một gánh nặng nữa cho mẹ con. Con chỉ biết phải cố gắng học tập thật tốt, tốt hơn nữa mà thôi! Phần học bổng ấy đối với con không chỉ có ý nghĩa về vật chất không thôi, mà nó có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Con tự thấy mình không được dừng bước, không được nhụt chí dù khó khăn có lớn đến mấy, vì con không chỉ có một mình mà có tất cả mọi ngưòi luôn ở xung quanh động viên, cổ vũ cho con. Đó là gia đình, bạn bè, và cả các cô chú nữa!

Một lần nữa, con cám ơn các chú, các cô trong Doanh Nhân Sài Gòn nhiều lắm! Con sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của chú, của các cô chú khác.

Những gì con nói đều thật lòng, có gì sai chú đừng cười con nha! Con chúc chú có thật nhiều may mắn trong cuộc sống!

Có một điều con nói chú đừng cười con, đó là suy nghĩ của con thôi! Con chỉ thích làm phóng viên lấy tin chứ con không thích làm Tổng Biên Tập như chú đâu! (Vì Tổng Biên Tập chỉ tổng hợp lại tin bài thôi, như vậy thì chán lắm!)

Chú cho phép con giữ liên lạc thường xuyên với chú được không ạ? Mong sớm nhận được hồi âm của chú!

Nguyễn Như Hà, lớp Báo chí K09.

(*) Chú Minh: ông Nguyễn Thanh Minh - TBT báo DNSG

* Con chào hai chú! Con gửi hai chú thư cảm ơn!

À, con nhận thấy là tờ DNSG không có mục nào dành cho sinh viên học kinh tế, ngooại thương cả. Sao báo không mở riêng một chuyên mục dành cho các bạn ấy - những doanh nhân tương lai - để các bạn chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc và các hoạt động với nhau?

Ở chỗ con có trường ĐH Kinh tế - Luật, con thấy các bạn thường xuyên tổ chức các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp, nhưng tụi con không biết viết bài gửi cho báo nào cả, ngoại trừ viết cho bản tin ĐHQG TP.HCM. Các tờ báo liên quan đến kinh tế đều không có mục dành cho sinh viên.

Dạ đây chỉ là một vài suy nghĩ của con... Một lần nữa con xin gửi lời cảm ơn đến các chú!


Nguyễn Thị Muội - BCTT

* Kính gửi BÁO DOANH NHÂN SÀI GÒN

Không biết giờ mới gửi lời cảm ơn đến thì có muộn lắm không? Nhưng tôi thật lòng rất cảm ơn Báo đã tạo cơ hội cho sinh viên nói chung và tôi nói riêng có cơ hội nhận được học bổng này. Tôi không biết đối với các bạn khác thì sao chứ với tôi số tiền từ học bổng này có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ có nó, tôi sẽ làm được nhiều việc đã bỏ dỡ từ lâu vì không có tiền, tôi sẽ đăng kí học tiếp tiếng Anh và vi tính, số còn lại tôi hứa sẽ sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Tôi cũng mong là Báo tạo thêm nhiều cơ hội nữa cho sinh viên chúng tôi trong những năm học sắp tới.

Cuối cùng, tôi chúc cho “Báo Doanh Nhân Sài Gòn” ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, chúc cho toàn thể cô chú, anh chị làm việc cho BÁO sức khỏe dồi dào, làm việc hiệu quả và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Nghĩa
Lớp báo chí k09

* Trả lời của TBT báo DNSG:

Muội thân mến,

Cám ơn Muội đã gửi mail cũng như góp ý cho trang mục của báo. Chú sẽ nghiên cứu ý kiến này sẽ triển khai trên online để tạo cơ hội cho các doanh nhân tương lai, phải không Muội? Chúc Muội và các bạn sử dụng số tiền học bổng này có hiệu quả nhất.

Thân mến
Thanh Minh

* Cảm nhận về lễ trao học bổng báo DNSG

“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?” Theo tôi là để cho đi những gì tốt đẹp nhất đến với những người đang cần và khát khao được nhận. Báo Doanh nhân sài Gòn đã và đang làm điều đó. Và tôi. một trong những người đã nhận được tình cảm ấm áp đó.

Buổi lễ trao học bổng ấy diễn ra trong sự ấm úng và chân thành. Tôi cảm nhận được tình cảm của người trao và cả người nhận. Trái tim tôi đang xúc động vì điều đó. Vì với tôi hôm ấy thật là ngày đặc biệt, ngày 18/05 ngày sinh nhật của tôi, ngày tôi nhận được phần quà may mắn. Mà tôi thật sự đang cần món quà ấy lúc này. Ngày hôm trước, mẹ tôi bị móc túi, mẹ nắm chặt tay người ăn trộm và người đó đã kéo mẹ tôi một đoạn trên đường. Mẹ nắm giữ cho đến lúc không còn nắm được bởi lẽ trong cái ví ấy là số tiền vất vả mà mẹ tôi dang nắng ngoài đường mới có được, là số tiền ba tôi đã gởi cho mẹ trả tiền hàng. Mẹ kể và mẹ khóc, tôi cũng khóc vì đau dùm cho mẹ.

Nhận học bổng tôi đã đưa cho mẹ tất cả với sự hạnh phúc. Tôi tin vào câu nói” mất cái này được cái khác”. Và tôi mong muốn những mất mát mà mẹ và ba tôi đã dành cho tôi và chị em tôt cũng sẽ được đền bù xứng đáng.

Tôi thật sự rất cảm ơn tấm lòng cao đẹp của các cô chú trong báo Doanh nhân Sài Gòn, đã giúp cho tôi và gia đình vượt qua được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Và tôi mong sẽ có thật nhiều bạn còn đang khó khăn cũng sẽ được nhận món quà may mắn ấy như tôi.

Nguyễn Thị Minh Đức
Khoa Môi trường và tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

* Cảm ơn

Trong không khí hân hoan, đằm thắm tình thầy trò hôm nay, cho phép em thay mặt các bạn sinh viên trường ĐH CNTT Gia Định được nói vài lời. Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị, Ban Giám Hiệu, phòng CTSV và quý báo Doanh Nhân Sài Gòn đã quan tâm và tạo điều kiện cho chúng em trong học tập.

Sự quan tâm, chăm sóc của Quý báo là nguồn động viên lớn lao để sinh viên chúng em cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa. Không biết phải diễn tả cảm xúc của em lúc này như thế nào…chỉ biết nói rằng, em thật sự rất hạnh phúc khi được nhận học bổng này, và em tin rằng các bạn sinh viên được nhận học bổng lần này đều đang rất xúc động, rất hạnh phúc.

Bản thân em xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa về mọi mặt để xứng đáng với sự quan tâm của báo Doanh Nhân Sài Gòn và BGH nhà trường. Một lần nữa, cho em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến báo Doanh Nhân Sài Gòn, chúc báo ngày càng phát triển và thành đạt nhiều hơn nữa. và Xin thay mặt các bạn sinh viên kính gởi đến ông Ngô Xuân Lộc – chánh văn phòng báo Doanh Nhân Sài Gòn bó hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn chân thành của chúng em.

Sau cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn sinh viên được nhiều sức khỏe và thành đạt.

Trần Thị Bích Phượng
Trường ĐH CNTT Gia Định

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trao học bổng “Doanh nhân Sài Gòn” 2010: "Cám ơn các cô, chú!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO