Đánh bại Malaysia, U23 VN rộng cửa vào bán kết

Nguồn Dân Trí/VietNamNet/TTO| 06/12/2009 08:06

U23 VN đã xuất sắc đánh bại U23 Malaysia 3-1, vươn lên dẫn đầu bảng A, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết cho đoàn quân HLV Calisto.

Đánh bại Malaysia, U23 VN rộng cửa vào bán kết

Chơi chắc chắn và tinh quái, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Malaysia 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A sau loạt trận thứ 3, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết cho đoàn quân HLV Calisto.

Niềm vui của Thanh Bình và đồng đội sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Trước cuộc đối đầu với Malaysia, U23 Việt Nam hiện cùng dẫn đầu bảng A với 4 điểm (bằng U23 Thái Lan). Chỉ cần một thắng lợi trước đối thủ trực tiếp này, thầy trò HLV Calisto sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng nhưng với quyết tâm cao độ, các chàng trai áo đỏ đã chơi cực hay và hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

U23 Việt Nam đã chiếm lợi thế lớn khi có được quả penalty thành công của Thanh Bình. Sau đó, Tiến Thành nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Xuân Hợp mắc sai lầm đánh đầu về lưới nhà. Tuy nhiên, Trọng Hoàng đã ấn định thắng lợi 3-1 cho U23 Việt Nam trong sự bất lực của đối thủ.

Với 7 điểm sau 3 trận, U23 Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia ở lượt cuối (ngày 11/12) là chính thức đoạt vé vào bán kết. Con đường chinh phục tấm HCV SEA Games 25 đang khá thuận lợi đối với thầy trò HLV Calisto.

Mai Tiến Thành, tác giả bàn thắng thứ 2 cho U-23 VN. Ảnh: Đức Anh

Cả hai đội nhập cuộc khá chậm và chủ yếu đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Cơ hội đầu tiên đã đến với U23 Việt Nam ở phút thứ 3 khi từ đường tạt bóng bên cánh phải của Trọng Hoàng, Tiến Thành bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc cực kỳ đáng tiếc.

U23 Việt Nam phối hợp khá ăn ý bên cánh trái và Thành Lương đã bị phạm lỗi khá nguy hiểm bên ngoài vòng cấm . Thanh Bình bước lên thực hiện cú đá phạt và một hậu vệ đứng hàng rào của Malaysia (Sarrani) đã dùng tay cản bóng. Trọng tài đã không ngần ngại cho U23 Việt Nam được hưởng quả 11m ở phút thứ 9.

Dù phải thực hiện quả penalty đến 2 lần nhưng tiền đạo Thanh Bình vẫn dễ dàng hạ gục thủ thành Farizal, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Đoàn quân HLV Calisto chơi khá chủ động với những miếng phối hợp khá ăn ý, tuy nhiên các chàng trai Việt Nam vẫn thiếu sự chính xác ở các pha xử lý cuối cùng.

Mời các bạn theo dõi clip các bàn thắng

[MEDIA:video]

Phút 23, U23 Malaysia có pha dứt điểm đầu tiên khi Sarrani sút bóng ở góc hẹp, bóng chạm mép lưới bên phải. Nhưng chỉ 1 phút sau, U23 Việt Nam tổ chức phản công nhanh và Thanh Bình có đường chọc khe tinh tế cho Tiến Thành băng lên dứt điểm gọn gàng đánh gục Farizal, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân HLV Calisto.

Nhưng đến phút 25, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua khi Xuân Hợp lóng ngóng đánh đầu đốt lưới nhà từ pha tạt bóng bên cánh phải của đối phương. U23 Malaysia có được bàn gỡ 1-2 khá bất ngờ.

Hai phút sau, Thành Lương nỗ lực chuyền sang cho Trọng Hoàng tạt bóng đẹp mắt vào trong cho Thanh Bình, tiếc là hậu vệ Malaysia lao vào cản phá khá dũng mãnh. Tiếp đó, Thành Lương bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 33, thủ thành Tấn Trường chọn vị trí thiếu chính xác, bóng đến chân Sarrani, rất may là tiền đạo số 13 này lại dứt điểm vọt xà ở tư thế không bị ai kèm. Sau đó 2 phút, hàng thủ U23 Việt Nam để Safig đánh đầu tự do trong vòng cấm, bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Thanh Bình phối hợp cùng Thành Lương trước khi chuyền sang cho Trọng Hoàng dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, bóng đi chìm khiến Farizal đành bó tay. 3-1 cho U23 Việt Nam và đó là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U23 Malaysia chỉ động dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Rahim tung cú sút khá nguy hiểm nhưng bóng lại đập chân hậu vệ U23 Việt Nam ra ngoài. Sau đó, đến lượt Talaha đi bóng qua Xuân Hợp, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng lại đi quá thiếu chĩnh xác.

Đến phút 52, Trọng Hoàng dứt điểm khá quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà. Ngay sau đó, thủ môn Tấn Trường lao ra dũng cảm ôm gọn trái bóng trong chân tiền đạo Malaysia, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

Sốt ruốt trước thế trận bế tắc, HLV Malaysia tung chân sút Zaquan vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. U23 Việt Nam khá sắc sảo trong các đường phản công khi ở phút 61, Hoàng Quảng chọc khe tinh tế cho Thanh Bình băng xuống khá trống trải nhưng cú lốp bóng của cầu thủ người Đồng Tháp lại quá nhẹ, để Farizal dễ dàng bắt gọn.

Ở phút 68, sau hàng loạt pha bóng tấn công đáng chú ý bên cánh phải, Thái Dương tung cú vuốt má ngoài điệu nghệ, thủ thành Farizal đã chịu thua nhưng bóng lại tìm đúng mép lưới bên phải. U23 Malaysia dồn lên tấn công nhưng họ vấp phải một hàng thủ vô cùng chắc chắn và hiệu quả của đoàn quân HLV Calisto.

Niềm hạnh phúc của các CĐV VN trên khán đài. Ảnh: Đức Anh

Phút 74, Đình Tùng đã đưa bóng vào lưới Malaysia nhưng trọng tài không công nhận do trước đó, Thành Lương đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương. U23 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà, khiến U23 Malaysia dù rất nỗ lực vẫn không thể tiệm cận cầu môn Tấn Trường.

Về cuối trận, các cầu thủ Malaysia không giữ nổi bình tĩnh liên tục phạm lỗi với Hoàng Quảng, Chu Ngọc Anh. Trong đó, tiền đạo vào sân thay người Zaquan lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân do phản ứng trọng tài. Và tỷ số 3-1 chung cuộc đã nghiêng về phía U23 Việt Nam. Chỉ cần hòa Campuchia ở lượt cuối, thầy trò HLV Calisto sẽ chính thức giành vé vào bán kết.

Đội hình thi đấu U23 Việt Nam

- Thủ môn: Tấn Trường
- Hậu vệ: Long Giang - Xuân Hợp, Hoàng Quảng, Đình Đồng.
- Tiền vệ: Quý Sửu - Thanh Hưng (Ngọc Anh 40')- Trọng Hoàng (Thái Dương 65'), Thành Lương, Tiến Thành..
- Tiền đạo: Thanh Bình (Đình Tùng 71')

Bảng A
(Hai đội dẫn đầu sẽ vào bán kết)

Vị tríĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaH/SĐiểm
Việt Nam
Thái Lan

Không chỉ cầu thủ mà ngay cả một số thành viên trong Ban huấn luyện, quan chức ngồi ở khu vực kỹ thuật của Malaysia, đã xông vào sân để phản đối trọng tài Kim Jong Hyeok (Hàn Quốc) ngay sau khi còi tan cuộc vang lên.

Cầu thủ Malaysia phản ứng trọng tài Kim về quả phạt đền vào phút 10.Sự ức chế bắt đầu từ đây - Ảnh: Nguyên Khôi

Sự tức giận từ phía Malaysia nhem nhóm từ phút thứ 10 khi trọng tài Kim chỉ tay vào chấm phạt đền do lỗi của tiền vệ Sarazi (13) cố tình dùng tay đẩy quả bóng từ pha sút phạt cực mạnh của Thanh Bình.

Không ít cầu thủ Malaysia cho rằng trọng tài Kim quá ác khi thổi phạt đền, bởi Sarazi cần phải bảo vệ sức khỏe cho mình trước cú đá phạt quá căng. Pha chiếu chậm cho thấy trọng tài người Hàn Quốc đã xử lý đúng.

Đồng đội thì xô đẩy, phản ứng trọng tài còn hậu vệ Nasriq (6-bìa phải) lại ra ký hiệu trục xuất ông Kim ra khỏi sân - Ảnh: Bảo Mai

Thậm chí, ông Kim còn làm tốt hơn nữa khi buộc Thanh Bình phải đá lại (dù bóng đã vào lưới) bởi trước đó, cầu thủ của hai đội Việt Nam- Malaysia chạy vào khu cấm địa trước.

Trận đấu trôi dần về cuối, hi vọng lật ngược thế cờ hoặc rút ngắn khoảng cách biệt về tỉ số của người Mã càng nhạt nhòa. Vào thời điểm ấy, nhiều cầu thủ Việt Nam, mà nhất là hai hậu vệ biên Hoàng Quảng (22), Đình Đồng (16) dùng kỹ thuật để kiểm soát bóng. Nóng mặt vì cho rằng đối phương câu giờ, nhiều cầu thủ Malaysia lao vào triệt hạ. Phút 90, Zaquan (8) bị truất quyền thi đấu vì cú vào bóng dữ dội với Đình Đồng và phản ứng trọng tài.

Đồng đội thì xô đẩy, phản ứng trọng tài còn hậu vệ Nasriq (6-bìa phải) lại ra ký hiệu trục xuất ông Kim ra khỏi sân - Ảnh: Bảo Mai

Bên ngoài sân, HLV Kajagobal cũng lớn tiếng la hét phản đối và chỉ tay đầy vẻ giận dữ về phía trọng tài Kim. Ngay sau khi ông Kim thổi còi kết thúc trận đấu, gần chục cầu thủ, quan chức và Ban huấn luyện Malaysia xông vào sân xô đẩy, lớn tiếng xúc phạm trọng tài, gây nên hình ảnh hỗn độn, mất trật tự và phản cảm.

Hành vi phi thể thao của Zaquan (8) khi dùng chai nước toan ném trọng tài - Ảnh: Bảo Mai

Lực lượng bảo vệ phải vào sân ngăn chặn đội Malaysia và bảo vệ trọng tài - Ảnh: Nguyên Khôi

Lực lượng bảo vệ phải vào sân ngăn chặn đội Malaysia và bảo vệ trọng tài - Ảnh: Nguyên Khôi

Nhiều khả năng Malaysia trả giá cho những hành vi phản ứng trọng tài một cách thái quá nói trên bởi án phạt từ AFC. Chỉ riêng hành động ném chai nước xuống sân vận động quốc gia Lào của khán giả Việt Nam khi Mai Tiến Thành bị xô ngã trong trận hòa Thái Lan 1-1, VFF đã phải nộp phạt 5.000 USD cho AFC. Ít nhất là ba cầu thủ Malaysia, cộng với Zaquan (thẻ đỏ) sẽ phải ngồi chơi xơi nước ở lượt trận kế tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đánh bại Malaysia, U23 VN rộng cửa vào bán kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO