![]() |
Ba lần khởi nghiệp, hai lần thất bại và nhiều lần đi làm thuê đã giúp Nguyễn Xuân Cường chững chạc hơn, chín chắn hơn so với tuổi 25 của mình. Và mới đây, Cường đã xây dựng một website rất có ý nghĩa: blogsach.com.
Đứng lên từ thất bại
Là một người trẻ háo hức muốn khẳng định mình nên vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghiệp 4 (nay là Đại học Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Xuân Cường lập công ty ngay. Với số vốn 6 triệu đồng được bố mẹ hỗ trợ, Cường mở công ty kinh doanh linh kiện máy tính, lấy tên là Trí Nam.
Lập công ty thì phải chào hàng, phải ngoại giao, tìm kiếm khách hàng nhưng sáu tháng trời, dù làm hết mọi cách chàng trai trẻ này vẫn không tìm được khách hàng. Thế là tiền hết, công ty đóng cửa! Đã nhiều lần, Cường tự nhủ: “Không thể như thế được! Phải chi mình lười biếng, ham chơi, bỏ bê công việc cho cam, đằng này...”.
Thất bại đã khiến Cường chán nản. May thay, trong khoảng thời gian đó, Cường trở lại trường cũ và được một cán bộ của phòng hỗ trợ sinh viên (Đại học Công nghiệp TP.HCM) tặng cuốn sách “Dạy con làm giàu” - tập 1. “Lần đầu tiên em đọc một cuốn sách hay như vậy. Cuốn sách đã thay đổi suy nghĩ của em”, Cường nhớ lại.
Trước đó, ở quê nhà Tiền Giang, cũng như các bạn trẻ khác, Cường chỉ thích coi phim Hồng Kông, nghe cải lương chứ ít khi nào đọc sách...Vậy nhưng, từ khi được tặng cuốn sách trên, Cường bắt đầu chú ý đến sách và tìm đọc thật nhiều sách. Từ sách, Cường đã rút được nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá giúp cậu vượt qua thất bại đầu đời.
Sau khi đã được sách “khơi thông suy nghĩ”, việc đầu tiên là Cường đăng ký học khóa giám đốc điều hành. Thế nhưng, tiền đâu để đóng học phí bây giờ? Không thể lại xin bố mẹ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu quyết định cầm chiếc xe máy - tài sản duy nhất còn lại để lấy tiền đi học. Tại lớp học, Cường làm quen với nhiều giám đốc và biết được nhu cầu quảng bá thương hiệu của các công ty.
Với đầu óc nhanh nhạy, Cường nhận thấy đây là cơ hội để kinh doanh và mạnh dạn đề nghị các công ty làm trang web miễn phí, mỗi năm chỉ đóng tiền host 1 triệu đồng. Cường tính toán, mỗi trang web như thế, Cường sẽ lời 200 ngàn. Rồi cũng từ lớp học đó, Cường có thêm nhiều mối quan hệ, có đơn đặt hàng...
Cuối năm 2005, Cường và một số bạn bè hùn tiền lập Công ty cổ phần dữ liệu Rồng Á Châu (nay là Công ty TNHH Dữ liệu Rồng Á Châu) để tiếp tục thực hiện ước mơ làm chủ của mình. Vậy nhưng, vốn là người không chịu “ở yên một chỗ”, Cường lại rút cổ phần, và tiếp tục đi tìm cái mới...
Không làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, Cường mở quán cà phê và cơm trưa văn phòng nhưng kiến thức kinh doanh lĩnh vực này chưa có nên một lần nữa, Cường thất bại. Tuy vậy, lần thất bại thứ hai không mang đến cảm giác thất vọng như lần trước mà khiến Cường bình tĩnh hơn, chín chắn hơn. Cường quyết định “rèn mình” bằng việc làm thuê. Từ những mối quan hệ ở khóa học giám đốc điều hành, Cường được mời về làm Trưởng đại diện phía Nam cho Công ty Peacesoft.
Dù công việc ổn định nhưng với mong muốn làm điều mình thích, Cường lại từ bỏ công việc này và làm cộng tác viên tư vấn cho các công ty về ứng dụng IT...
![]() |
Ảnh: Thi Na |
Và một blog sách hay
Trong thời gian làm ở Peacesoft, Cường đã thiết kế một trang web giới thiệu những cuốn sách hay. “Đây là cách để em giúp đỡ các bạn trẻ - những người còn đang loay hoay với những dự định, cách thực hiện ước mơ - tìm được những bài học hữu ích từ sách”, Cường tâm sự.
Không như những trang web giới thiệu sách nặng về tính thương mại, Cường quyết tâm xây dựng một trang web thật khác biệt: Hướng vào việc tư vấn cho người đọc tìm được sách hay. Cường mong muốn trang web blogsach.com, “đứa con tinh thần” của mình sẽ là trang web đặc biệt, có thể trường tồn và nếu thuận lợi, sẽ là nơi học hỏi về thương mại điện tử, đồng thời tạo việc làm cho các bạn sinh viên.
Mới đầu, số người truy cập rất ít khiến Cường buồn lòng. Thế rồi theo thời gian, số người truy cập tăng lên, một số trang web khác đã tự động liên kết với blogsach.com. Điều đó khiến Cường tin rằng mình đã đi đúng hướng. Để có nhiều người biết đến blogsach hơn, Cường tham gia vào một số mạng xã hội và giới thiệu trang web. Nhiều người thấy hữu ích nên quyết định góp sức với Cường trong việc nâng cấp trang web. Hiện tại, đã có 333 đầu sách hay được giới thiệu trên blogsach.com.
Dù giao diện đơn giản, nội dung chỉ liên quan tới sách: Giới thiệu sách hay (sách hay mới nhất, sách hay được đọc nhiều nhất); đọc sách online; kinh nghiệm đọc sách; tư vấn sách hay... vậy mà đã có một số đơn vị đặt vấn đề quảng bá sách trên trang blogsach nhưng Cường từ chối vì: “Em chỉ muốn blogsach trở thành một người bạn đồng hành với các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Cũng nhờ sách mà cuộc đời em thay đổi, và em tin ai đến với những cuốn sách hay cũng sẽ thay đổi được. Nếu nhận lời của những đơn vị này thì blogsach sẽ chẳng còn là blogsach nữa” - Cường khẳng định.
Cứ tưởng website chuyên về sách sẽ khô khan, khó thu hút cộng đồng mạng, thế nhưng hiện nay trung bình mỗi ngày www.blogsach.com có gần 1.000 lượt người truy cập. Trong đó, có hơn 200 lượt là người mới. Không chỉ ở trong nước, hiện tại, trang web này đã được người Việt trên 50 quốc gia biết đến. Còn chàng trai giàu ý tưởng này lại đang nuôi ý định khởi nghiệp lại bằng việc mở công ty tư vấn đầu tư!