“Người giữ thời gian” - Hành trình gìn giữ yêu thương và kết nối gia đình
Ngày 28/6, tác giả Lê Thị Thanh Lâm đã ra mắt cuốn sách thứ tư mang tên Người giữ thời gian. Đây là món quà đặc biệt được giới thiệu đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam, như một lời nhắn gửi trân trọng dành cho các bậc cha mẹ và thế hệ sau.
Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, tác giả Lê Thị Thanh Lâm cho biết, sau khi xuất bản cuốn sách thứ ba và bước vào tuổi hưu trí, bà có nhiều thời gian hơn để chăm sóc người cha già yếu. Chính những tháng ngày kề cận ấy đã mang lại cho chị những cảm nhận sâu sắc về giá trị tình thân, thôi thúc bà viết nên cuốn sách thứ tư như một lời tri ân gửi đến cha mẹ và những người đã, đang và sẽ bước vào hành trình “tuổi vàng”.

Đặc biệt, cuộc thi “Doanh nhân và chữ hiếu” do Báo Phụ nữ TP.HCM phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tổ chức đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để bà hoàn thiện và cho ra đời tác phẩm mới. Cuốn sách không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là sự cộng hưởng tinh thần, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp về tình cảm gia đình trong xã hội hôm nay.
Theo tác giả, gia sản lớn nhất của mỗi người không nằm ở vật chất mà ở tình yêu thương, sự bình an trong tâm hồn. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt của Người giữ thời gian - nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng tuổi già, yêu thương “tuổi già son” của những người thân yêu và chính bản thân mình.

Cuốn sách gồm ba phần, như một hành trình cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong đó. Phần 1: Xuyên qua cô đơn là những khoảng trống, hụt hẫng khi phải đối diện với tuổi già. Phần 2: Thử thách đối diện nỗi đau mất mát - những ngày chứng kiến sự ra đi của người thân yêu. Phần 3: Chấp nhận bình yên cuối hành trình - tác giả thấu hiểu, chấp nhận và học cách yêu thương sâu sắc hơn với những người thân còn hiện diện.
Thông điệp mà tác giả gửi gắm không chỉ dành cho người cao tuổi, mà cho tất cả mọi thế hệ. Với người trẻ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, cha mẹ, để được yêu thương và học cách yêu thương. Với người trung niên, hãy xem việc chăm sóc cha mẹ là cơ hội quý giá để chiêm nghiệm giá trị của thời gian, sức khỏe và tình thân. Còn với những ai đã bước vào tuổi già, hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc còn lại và mở lòng đón nhận yêu thương từ những người xung quanh.

“Cách chúng ta chăm sóc người già hôm nay cũng chính là cách chúng ta chuẩn bị tâm thế cho chính mình trong tương lai”, tác giả chia sẻ.