Đêm nhạc “Khi ta sống”- Hơn cả lời tri ân dành cho chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

YN| 30/06/2020 04:48

Những thông điệp mộc mạc nhưng truyền tải trọn vẹn thông qua âm nhạc và ánh sáng, là những gì đọng lại trong trái tim của hơn 2000 y bác sĩ, quân nhân và khán giả trong đêm nhạc tri ân “Khi ta sống” do POPS tổ chức.

Đêm nhạc “Khi ta sống”- Hơn cả lời tri ân dành cho chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Cả khán đài "Khi ta sống" đã vỡ òa khi Hồ Quỳnh Hương, Bảo Anh, Trúc Nhân, Quốc Thiên cùng hàng loạt sao Việt cất cao giọng hát bằng tất cả nhiệt huyết, để gửi lời tri ân chân thành nhất đến các “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch. Fashionista Châu Bùi và chủ nhân bộ tranh ký hóa cách ly Tăng Quang cùng đại diện của đội ngũ y bác sĩ, quân nhân tuyến đầu chống dịch đã có những phút trải lòng khiến bao người nghẹn ngào. Họ đã sống với tinh thần lạc quan nhưng trách nhiệm cao độ ngay từ những ngày đầu “ra trận” chống dịch cho đến tận hôm nay.

IMG-0214-JPG-1914-1593503270.jpg

Tri ân các chiến sĩ tuyến đầu

Sau nhiều ngày “căng mình” chống dịch, các “chiến sĩ áo trắng, áo xanh” đã tạm có thời gian thảnh thơi cùng âm nhạc. Nhiều cung bậc cảm xúc từ tươi vui, hạnh phúc đến nghẹn ngào, tự hào và cuối cùng là lạc quan đã lan tỏa ngập tràn trong chương trình tri ân trực tiếp chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. 

Nam ca sĩ Quốc Thiên làm “nóng” chương trình ngay từ phút mở màn với ca khúc Xin chào với vũ đoàn và trang phục cam căng tràn sức sống. Khi khán giả còn lâng lâng, nam ca sĩ Trung Quân đã đưa cảm xúc khán giả nhẹ nhàng lướt đến lòng trắc ẩn, tình người với ca khúc Cảm ơn mẹ. 

EOSR7182-JPG-2868-1593503270.jpg

Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại đêm nhạc

Để rồi sau đó, kéo dần cảm xúc vào với những câu chuyện “Covid-19”, nhóm nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Quốc An với ca khúc lan tỏa yêu thương trong cuộc sống - Ngộ. Ca sĩ Nguyên Hà sâu lắng trong ca khúc Sau này gặp lại nhau khi hoa nở.

Ngay lần đầu trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng, với tinh thần cảm kích vô hạn dành cho các chiến sĩ, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã mang đến hai ca khúc Sống như những đoá hoa và Nơi giấc mơ bắt đầu. 

Bên cạnh các tiết mục trình diễn là chương trình giao lưu với bác sĩ Nguyễn Thanh Trường - Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới; Trung tá Trần Viết Nhuận - Trưởng Ban tuyên huấn Trường Quân sự Quân khu 7; "fashionista" Châu Bùi; du học sinh Tăng Quang (chủ nhân bộ tranh ký họa cuộc sống khu cách ly) về những ngày khó quên khi sống với đại dịch, cũng như các câu chuyện "căng mình" chống dịch.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trường cho biết: "Ngay từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Vũ Hán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị. Ngày 29 tết, phát hiện ca bệnh đầu tiên dương tính với COVID-19, chúng tôi vào cuộc...Bệnh viện cũng đã điều "quân" lên trường quân sự - Bộ Tư lệnh ở Củ Chi để sửa phòng ốc, chuẩn bị trang thiết bị để bệnh viện dã chiến Củ Chi đi vào hoạt động từ ngày 10/2. Chúng tôi làm theo mệnh lệnh của trái tim". Châu Bùi cũng cho hay cô đã có 14 ngày rất đẹp ở khu cách ly mà không bao giờ có thể quên được. 

Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, “Khi ta sống” đã được tiếp nối với loạt ca khúc đầy sức sống. OSAD với bản Rap Cô na đi xa. 

11b-JPG-9889-1593503270.jpg

Roy và Quin Z, hai thành viên nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys, Z-Girls đầy nhiệt huyết trong Bay đến nơi thành công. Nữ ca sĩ Bảo Anh mạnh mẽ trong ca khúc Điều phi thường nhỏ bé. Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa nhẹ nhàng vừa sôi động với Yêu mãi yêu. Ngô Kiến Huy làm “rực cháy” khán đài với hit Truyền thái y.Trúc Nhân để lại nhiều dư âm khó quên khi cất cao giọng hát trong ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời. Tăng Phúc sôi động với ca khúc Tiểu thuyết tình yêu. Sau đó anh cùng Roy, Quin Z và các tài năng nhí Gia Khiêm, Bảo An, Gia Hân hát vang ca khúc Một trái tim một quê hương.

Tổng hòa tất cả, đêm nhạc tri ân “Khi ta sống” đã đưa hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đi qua những cuộc trò chuyện chân thành và lời cảm ơn sâu sắc đươc thể hiện bằng những màn biểu diễn âm nhạc mãn nhãn. 

Từng chi tiết nhỏ trên sân khấu đều có mục đích và ý nghĩa riêng, không thừa - không thiếu mà vừa đủ để tạo ra không gian đong đầy cảm xúc cho mỗi y bác sĩ, quân nhân tuyến đầu chống dịch và các khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và đặc biệt là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đêm nhạc “Khi ta sống”- Hơn cả lời tri ân dành cho chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO