Một thác nước, hai quốc gia

DƯƠNG VĂN MINH LỘC| 17/05/2011 05:10

Người ta bảo, đến Brazil hay Argentina mà không thăm thác Iguazu thì kể như chưa đi. Chúng tôi đến Argentina trong niềm háo hức ấy....

Một thác nước, hai quốc gia

Người ta bảo, đến Brazil hay Argentina mà không thăm thác Iguazu thì kể như chưa đi. Chúng tôi đến Argentina trong niềm háo hức ấy....

Từ Buenos Aires, chúng tôi bay thẳng tới Puerto Iguazu, thành phố gần thác nhất. Chiếc xe lửa “mở” (hai bên hông xe trống trơn) Paseo del Diablo Garganta từ từ đưa khách tới cầu thang bộ bắc ngang thác.

Một bức tường nước khổng lồ, sừng sững từ trên cao rơi xuống ào ạt, tiếng nước đổ ầm ầm như sấm, bụi nước bay tung tóe, phản chiếu ánh nắng mặt trời lóng lánh, thật hùng vĩ!

“Cổ họng quỷ” (The Devil’s Throat - La Garganta del Diablo) cao 82 mét, hình chữ U, rộng hơn 700 mét là chuỗi thác huyền diệu nhất trong 275 thác nước kéo dài 2,7km dọc sông Iguazu giữa hai nước Argentina và Brazil.

Thác Iguazu được xem là “thác chúa” của thế giới, vì nó chia ra làm nhiều thác lan tỏa trên một diện tích rộng lớn, lưu lượng nước vào mùa mưa lên tới 1,3 triệu lít/giây (12.800 khối nước/giây).

Hai phần ba thác Iguazu nằm trên lãnh thổ Argentina, nhưng muốn xem toàn diện vẻ đẹp của thác thì bạn phải qua Brazil.

Một chiếc thuyền dài và sặc sỡ đưa du khách vòng quanh đảo Saint Martin, ngắm cả trăm con thác lớn nhỏ róc rách dọc vách núi dựng đứng: Salto Eva, Salto Adan, Salto Bossetti, Salto Dos Hermanas, Salto Alvar Nuđez, Salto Guardaparque Bernabé Mendez, Salto Mbigua, Salto Chico, Salto Lanusse, Salto Rivadavía, Salto Escondido...

Thỉnh thoảng thuyền chui dưới lòng thác, người ngồi trên thuyền bị cả ngàn vòi sen xối ào ào lên người, ướt nhem, lạnh cóng, nhưng thật phấn khích.

Thủy triều khi thì dâng thuyền lên tít không trung, lúc lại dìm tuốt xuống như đến tận vô cùng. Gặp ngày nắng có mưa rào nhẹ, phía chân trời, cầu vồng bảy sắc lồng lộng in trên nền nước lộng lẫy.

Có truyền thuyết rằng, xưa kia chúa thần phải lòng mộtcô thôn nữ xinh đẹp, nhưng nàng lại yêu chàng trai nghèo khổ, đôi tình nhân cùng nhau dong thuyền chạy trốn, chúa thần nổi giận, hóa phép biến ra con thác chôn vùi cả hai.

Thật ra, Iguazu là kết quả của một trận động đất, núi lửa phun trào, tách làm hai vực thẳm và những dòng thác khởi nguồn từ đấy.

Sang đến địa phận Brazil, du khách sẽ được ngắm Iguazu cả từ trên cao nhìn xuống và dưới thấp trông lên.

Chúng tôi có may mắn được ngồi trên một chiếc phi cơ lượn vòng vòng đỉnh tháp, chứng kiến cảnh nước cuồn cuộn rải muôn tấm lụa nhấp nhô uốn lượn, rồi buôngmình tung bọt trắng xóa, mây bồng bềnh cuộn sóng nước, đôi lúc khó phân biệt mây hay nước. Quang cảnh hệt chốn bồng lai!

Nếu ở phía Argentina có thể đưa tay ra hứng nước lất phất từ thác, có nhiều thang dây, gỗ cho du khách ra tận giữa thác, thì khi sang bên Brazil, bạn lại choáng ngợp trước cả một biển nước, trước những bức tường nước cao ngút ngàn. Chim muông ở đây quá dạn dĩ, chúng sà xuống cả tay, cả vai du khách.

Bao quanh thác Iguazu là công viên quốc gia Brazil. Chim Amazon muôn thiên vạn biến. Vẹt toucan mỏ vàng dài ngoằng bay tưng bừng. Bướm dập dìu hết đàn này tới đàn kia. Chồn đuôi vằn dạn người lững thững lấy mũi hếch hếch ngóng xem có đồ ăn gì từ phía du khách quăng ra không.

Gấu trúc, mèo rừng trên cây đùa giỡn tỉnh queo trong khi du khách chụp hình, chỉ chỏ chúng. Hoa lan rủ chùm chùm, đủ loại: hồ điệp, phấn hồng, vũ nữ, và những giống hoa dại không tên nhưng hương thơm và dáng quyến rũ vô cùng. Chuối rừng khoe bắp đỏ chói. Cúc hồng, tím, thạch lựu dệt nên bức tranh vô vàn màu sắc.

Từ tháng 6 đến tháng 11 là khoảng thời gian lý tưởng để thăm các thác Iguazu. Nhưng nếu đến Brazil và Argentina vào tháng 1, tháng 2, bạn sẽ có cơ hội tham gia rất nhiều lễ hội của người dân địa phương.

Đường phố lúc nào cũng náo nhiệt, các vũ công nhảy múa tưng bừng, âm điệu samba rộn ràng thôi thúc. Nước thác cuồn cuộn dưới bầu trời xanh biếc, nắng hồng ấm áp...

Bạn cần nhớ không nên đến đây vào dịp tháng tư, tháng năm, vì đó là mùa khô, thác không có hoặc rất ít nước...

Sau khi đã mãn nhãn với thác nước, bạn có thể ghé vào các nhà hàng, quán ăn ở khu vực xung quanh để thưởng thức những món đậm đà hương vị Nam Mỹ.

Đó là các món thịt bò, xúc xích nướng than nổi tiếng Argentina; bánh Empanada kèm vang Trivento; Asado-sườn bò nướng vỉ, feijoadađậu, Salgadinhos, bánh ngô Brazil, Pudding gạo, Pizza tràn ngập lá rau cỏ lạ, bánh xếp chiên rắc mè nhân lừng mùi phô mai... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Một thác nước, hai quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO