Búp bê Duka và những giấc mơ bay

NAM KHUÊ| 08/08/2013 00:28

Hiện thực hóa giấc mơ trong hình ảnh của những búp bê nhỏ xinh, Minh Trang đang làm một công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện: dấn thân với ước mơ của mình.

Búp bê Duka và những giấc mơ bay

Hiện thực hóa giấc mơ trong hình ảnh của những búp bê nhỏ xinh, Minh Trang đang làm một công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện: dấn thân với ước mơ của mình.

Đọc E-paper

>>Vẽ tranh bằng hạt gạo
>>
Định nghĩa lại "sáng tạo"
>>
"Kẻ bảo thủ" tiêu tiền

"Tớ là Trum. Tớ mơ ước thành nữ tiếp viên hàng không đi thật nhiều nơi rồi về viết tiểu thuyết ăn khách". "Tớ là Chimi. Tớ mơ ước mình thật giàu có để mẹ có thể thoải mái tiêu tiền". "Tớ là Han-bi. Tớ mơ ước sẽ trở thành một nữ doanh nhân giàu có làm chủ tập đoàn đa quốc gia kinh doanh đa ngành"...

Đó là những lời tâm sự của những cô nàng búp bê đất sét của Nguyễn Minh Trang, cô sinh viên năm cuối Đậi học Ngoại thương Hà Nội, chủ dự án Búp bê Duka và những giấc mơ bay, gửi đến cộng đồng.

Dự án này khá ấn tượng nhưng cũng khá đơn giản. Trang sẽ tự tay làm những con búp bê bằng đất sét.

Đằng sau mỗi con búp bê, kết hợp thêm với hình ảnh, Trang sẽ kể những câu chuyện ước mơ rồi giới thiệu trên trang chủ dự án để động viên, ủng hộ những người đang ước mơ thực hiện những điều họ muốn. Nguyên liệu được lựa chọn là đất sét Nhật, kèm theo những phụ kiện như vải, lông, lò xo...

"Thứ duy nhất mà mình phải mua là đất sét. Tất cả nguyên liệu còn lại mình tự kiếm và tự sáng tác từ mấy vật dụng ở nhà”, Trang tiết lộ.

Tính đến nay, đã có 30 búp bê ước mơ Duka ra đời. Từ những vật dụng tầm thường, dưới bàn tay khéo léo của cô sinh viên trẻ, những chú búp bê Duka mang theo "sứ mệnh" khơi gợi và tìm lại những giấc mơ đã đánh mất của mỗi người.

Đặc biệt, để tạo cảm giác thật hơn và khác biệt so với những loại búp bê khác, Minh Trang còn sử dụng thép uốn lò xo để nối các khớp tay, chân cho búp bê.

Nhờ đó mà các cô búp bê Duka có thể cử động, uốn tay, chân không khác gì những nhân vật hoạt hình. Là một sản phẩm thủ công, mỗi loại búp bê Duka chỉ được "xuất xưởng" một con duy nhất.

Trang tiết lộ, đằng sau mỗi búp bê Duka là một câu chuyện, là một ước mơ của cô, hay chính bạn bè xung quanh nên tên của búp bê dù không thuần Việt nhưng cũng là cách đọc trại đi tên chủ nhân của giấc mơ ấy.

Trang cho biết thêm, dự án cũng là nơi cô nói với tất cả mọi người nếu không muốn lãng phí một đời để sống với ước mơ người khác thì hãy nghĩ về ước mơ của mình và khởi động từ ngay bây giờ.

Tham gia rất nhiều hoạt động xã hội khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường, là người dẫn đầu của không ít tổ chức và đội nhóm, những kỹ năng mà Trang có được đã giúp cô kêu gọi đầu tư thành công trên trang mạng IG9, nơi dành cho các cá nhân hoặc tổ chức, DN thu hút vốn đầu tư và xây dựng hình ảnh cho dự án của mình. Với mức đầu tư vượt quá 100%, Trang đã có đủ kinh phí để thực hiện dự án này.

Sau hơn ba tháng thực hiện, ngày khép lại dự án cũng là ngày Trang lên đường sang Nhật làm việc. Cô chủ nhỏ đi vắng nhưng những thông điệp về giấc mơ vẫn tiếp tục truyền đi xa. "Tôi đi để lĩnh hội kiến thức và cũng để tìm kiếm cơ hội phát triển hơn nữa những thông điệp này", Trang nói vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Búp bê Duka và những giấc mơ bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO