Học cách nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan của thiên tài

Phạm Nhung| 22/11/2022 10:10

Vincent van Gogh, cha đẻ của những tác phẩm hội họa từng phá kỷ lục thế giới về giá bán. Nhưng cuộc đời của họa sĩ này lại không được may mắn như vậy.

Đến cuối cùng, khi đã nếm trải đủ những sự hoài nghi, ngờ vực và lừa lọc, chúng ta sẽ vẫn muốn sống một cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc.

Các ngư dân thừa biết biển cả mênh mông chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm chết người và càng khủng khiếp hơn khi có bão đến, nhưng những điều đó cũng không thể ngăn được họ tiếp tục ra khơi.

Nếu trong đầu bạn vang lên câu nói: “bạn không thể vẽ”, thì điều đó có nghĩa là hãy tiếp tục cố gắng vẽ, và rồi sau đó, bạn sẽ không còn nghe thấy câu nói đó vang lên nữa.

Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra được giá trị của bản thân, điều đó có nghĩa là nó vẫn luôn hiện hữu trong bạn. Như giá trị của lúa mì không thay đổi, ngay cả khi ban đầu con người nghĩ nó chỉ là cỏ.

Không ai tìm đến để sưởi ấm trái tim bạn, ngoài ngọn lửa trong tâm hồn bạn. Những người qua đường, họ không nhìn thấy gì khác ngoài làn khói bay ra từ trên đỉnh ống khói và sau đó tiếp tục bước đi.

Cuộc sống sẽ ra sao nếu chúng ta không dám thử bất cứ điều gì?

… và rồi, tôi có thiên nhiên, nghệ thuật và thơ ca, nếu tất cả những điều đó là chưa đủ, vậy như thế nào mới là đủ?

Những việc to tát, lớn lao đều được tạo ra từ những điều nhỏ nhặt góp lại.

Với tôi, không có bất cứ điều gì là chắc chắn, nhưng khi nhìn ngắm sao trời vẫn khiến tôi mơ mộng.

Tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào công việc của mình, vì vậy khi làm việc, tôi không nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh.

Không có gì nghệ thuật bằng tình yêu của con người.

Sự khởi đầu nào cũng khó khăn, nhưng khi đặt tất cả trái tim mình vào công việc đó, mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa.

Tôi thường nghĩ rằng, mọi vật sẽ trở nên sống động và đa sắc màu hơn khi màn đêm buông xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học cách nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan của thiên tài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO