Hết mình cho những "cú swing" gieo mầm doanh nhân tương lai
Trong phút nghỉ ngắn giữa các đường golf, nhiều golfer chia sẻ cảm nhận rõ không khí hứng khởi, tinh thần kết nối và
sự chuyên nghiệp, chu đáo mà Ban tổ chức chuẩn bị cho Giải golf Lương Văn Can - một giải đấu thể thao lan tỏa nhiều giá trị nhân văn.
Ông Nguyễn Đại Tiến - Phó Chủ tịch CLB golf Doanh nhân BGC: "Điều trân quý hơn cả là toàn bộ thành quả cuối cùng được góp vào học bổng Lương Văn Can"
Đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành bảy hố, không gặp tình trạng tắc nghẽn nào, điều đó cho thấy sự điều phối rất hợp lý của Ban tổ chức. Chưa kể, từ những chi tiết nhỏ như bộ quà tặng, trang phục, đến cách điều phối trên sân - mọi thứ đều rất chuyên nghiệp.
Thời tiết hôm nay rất ủng hộ, không quá nắng, trên sân, chúng tôi vừa thi đấu, vừa trò chuyện, chia sẻ và động viên lẫn nhau. Cá nhân tôi có được vài điểm par liên tiếp, và như bao golfer khác, tôi vẫn nuôi hy vọng vào một cú Hole-in-one - biết đâu may mắn sẽ mỉm cười.

Điều trân quý hơn cả là ý nghĩa của giải khi toàn bộ thành quả cuối cùng được góp vào học bổng Lương Văn Can, khích lệ thế hệ doanh nhân trẻ. Đó cũng là động lực để tất cả golfer, trong đó có cả tôi và nhóm thi đấu cùng fly, đều đánh với tinh thần tốt nhất.
Luật sư Võ Đan Mạch - Chủ tịch HĐQT TPG: "Mỗi cú đánh hôm nay mang ý nghĩa gieo mầm cho thế hệ doanh nhân trẻ"...
Trong những ngày tháng 10, khi cả nước hân hoan kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, việc được tham gia một giải đấu thể thao vừa ý nghĩa, vừa nhân văn lại càng khiến chúng tôi thêm tự hào.
Giải đấu năm nay được tổ chức rất bài bản, từ khâu đăng ký, truyền thông cho đến việc đón tiếp, sắp xếp fly ra sân đều chu đáo và chuyên nghiệp.

Thông qua học bổng Lương Văn Can, mỗi cú đánh trên sân hôm nay không chỉ vì niềm vui cá nhân mà còn góp phần ươm mầm cho thế hệ doanh nhân trẻ - những tài năng sẽ viết tiếp con đường phát triển của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn: "Giải Golf thu hút đông đảo doanh nhân là điều dễ hiểu"...
Điều làm tôi hạnh phúc và tự hào là giải được tổ chức vào thời điểm rất đặc biệt - hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đây không chỉ là ngày hội của giới doanh nhân, mà còn là dịp để chúng ta nhớ về cụ Lương Văn Can - người đã để lại những lời răn dạy sâu sắc: làm giàu phải chân chính, phải có trách nhiệm xã hội. Một giải golf mang tên cụ Cử, lại gắn với việc gây quỹ học bổng cho thế hệ doanh nhân trẻ... nên Giải có sức hút lớn là dễ hiểu.
Ông Vũ Hoàn Thiện - Phó Chủ tịch Công ty Sơn Thành Phát, Chủ tịch đội bóng STPFood: "Tinh thần thể thao quan trọng hơn thành tích, niềm vui là 100%"...
Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là bầu không khí gần gũi, gắn kết giữa các doanh nhân - một tinh thần kết nối rất đặc biệt mà không phải sự kiện nào cũng có.

Bản thân tôi tham gia với mục tiêu chính là tận hưởng tinh thần thể thao, nên không đặt nặng về thành tích. Dù kết quả sáng nay chưa thực sự như mong muốn, nhưng tinh thần thì lúc nào cũng 100%. Quan trọng hơn, tôi thấy niềm vui lớn nhất chính là được góp phần vào một giải đấu mang ý nghĩa gieo mầm cho thế hệ doanh nhân tương lai.
Mùa giải năm nay quy tụ hơn 160 golfer là các doanh nhân tiêu biểu, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp.
Bên cạnh tinh thần thể thao, giải đấu còn mang mục đích gây quỹ học bổng Lương Văn Can, một giải thưởng uy tín do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng từ năm 2009.