![]() |
Cannes, thành phố nghỉ mát ven biển Địa Trung Hải, sắp "nóng" lên trở lại khi danh sách những bộ phim chính thức được chọn tranh Cành cọ vàng, giải cao quý nhất của Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2013, đã được công bố. Ở cuộc đua tranh giải tại Liên hoan Cannes lần thứ 66 này có sự nổi bật về số lượng của điện ảnh Mỹ và Pháp.
![]() |
Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan trong The Great Gatsby |
Tiếp tục góp phần làm cho Liên hoan Phim quốc tế Cannes nổi danh là một sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới: phim được chọn trình chiếu trong lễ khai mạc (chiều ngày 15/5) sẽ là The Great Gatsby, được đạo diễn người Úc Baz Luhrmann chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald, với Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan và Tobey Maguire trong các vai chính.
Đậm hình ảnh "Mỹ”
Cùng với phim về Gatsby, những tác phẩm tham dự khác đã làm Cannes 2013 nổi bật "hình ảnh Mỹ”. Ngoài việc Steven Spielberg được Ban tổ chức giao trọng trách chủ tịch Ban giám khảo ra thì tác phẩm mới nhất của nhiều đạo diễn tài hoa người Mỹ khác đã được chọn tranh giải cao quý nhất Cành cọ vàng.
Đó là phim tiểu sử nhân vật Behind the Candelabra của Steven Soderbergh với hai tài tử gạo cội từng đoạt Oscar là Michael Douglas (trong vai dương cầm thủ Liberace) và Matt Damon (vai người tình đồng giới của Liberace).
Liệu Steven Soderbergh, nay đã 50 tuổi, có đoạt thêm Cành cọ vàng sau khi đã có giải này hồi năm 1989 với Tình dục, dối trá và video không?
Từng nhiều lần tỏa sáng tại các kỳ liên hoan trước với Virgin Suicides (Trinh nữ tự tử), Lost in Translation (Lạc lõng trong dịch thuật) và Nữ hoàng Marie-Antoinette, nữ đạo diễn Mỹ Sofia Coppola tiếp tục có mặt tại Cannes với The Bling Ring (Nhóm trộm nhà siêu sao) chiếu khai mạc chương trình Un Certain Regard của Cannes 2013.
Phim dựa vào chuyện có thật về một nhóm thanh niên chuyên lẻn vào nhà những nhân vật nổi tiếng ở Hollywood để trộm tiền, nữ trang, có diễn xuất của Emma Watson.
Ông Thierry Frémaux, nghệ sĩ Pháp có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trò Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan Phim quốc tế Cannes, cho biết, có tổng cộng 1.858 tác phẩm được đề cử tham gia các chương trình của liên hoan năm nay, nhưng chỉ có 19 phim được duyệt vào bảng vàng Sélection Officielle (Chọn lựa chính thức) để tranh giải Cành cọ vàng.
Và một trong số đó chính là Inside Llewyn Davis, tác phẩm mới nhất của Ethan và Joel Coen, nói về cội nguồn của sự bùng nổ nhạc folk hồi những năm 1960 tại Greenwich Village, New York, với diễn xuất của nam danh ca trẻ Justin Timberlake cùng nữ diễn viên Carey Mulligan.
Nếu không lầm thì hình như chưa có phim nào của hai anh em kịch tác gia và đạo diễn tài hoa người Mỹ này vắng mặt ở Cannes (họ từng đoạt Cành cọ vàng với Barton Fink, còn No Country for Old Men ra mắt tại Cannes 2007 sau đó đã đoạt Oscar 2008 Phim xuất sắc nhất).
Nhưng năm nay, phim mới của anh em nhà Coen gặp nhiều đối thủ rất nặng ký và cũng đều xuất xứ từ Mỹ. Có thể kể đến phim đường xa và tình cha con Nebraska của Alexander Payne (có lẽ những ai thích uống vang đều đã xem phim Sideways của đạo diễn này), The Immigrant (Kẻ di cư, với Marion Cotillard và Joaquin Phoenix) của James Gray và Behind the Candelabra của Steven Soderbergh.
Một đối thủ đáng gờm khác là Only God Forgives (Không thể dung tha) của đạo diễn người Đan Mạch Nicolas Winding-Refn. Ông đã gây tiếng vang lớn tại Cannes và trên thế giới cách nay hai năm với phim hình sự Drive (Lái xe).
Trong phim mới này, Refn tiếp tục mời tài tử Mỹ Ryan Gosling vào vai gangster bay sang Bangkok trả thù.
Và cơ hội của những đạo diễn PhápPoster Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2013
Sáu năm sau khi Lớp học của Laurent Canted, đại diện cho điện ảnh Pháp, đoạt được Cành cọ vàng 2008, ở lần Liên hoan Phim quốc tế Cannes thứ 66 này có đến 6 đạo diễn Pháp tranh giải cao quý nhất.
Họ là: François Ozon với Jeune et Jolie (Trẻ và xinh, nói về một thiếu nữ con nhà giàu trở thành gái bán dâm), Abdellatif Kechiche với La vie d'Adèle (Cuộc đời của Adèle), Arnaud Desplechin vớiJimmy P., Valeria Bruni-Tedeschi với Un Château en Italie (Lâu đài ở Ý), Arnaud des Pallières với Michael Kohlhaas.
Và đáng kể nhất là đạo diễn Pháp gốc Ba Lan nổi tiếng thế giới từ những năm 1960, Roman Polanski, với La Venus à la Fourrure (Nàng Vệ Nữ mặc áo lông thú). Nữ diễn viên Pháp Émmanuelle Seigner, vợ của Polanksi trong đời thường từ cuối thập niên 80 đến nay, đảm nhận vai chính trong phim này.
Ngoài ra, ông Polanski còn đem đến Cannes trình chiếu (nhưng không tranh giải) phim tài liệu Weekend of a Champion (Cuối tuần của nhà vô địch), nói về Jackie Stewart, một cựu vô địch các cuộc đua Thể thức 1.
Tài nghệ làm phim truyện của đạo diễn Pháp còn được trình làng tại Liên hoan Cannes năm nay (nhưng không dự tranh các giải) qua việc trình chiếu Blood Ties (Liên hệ máu) của Guillaume Canet.
Phim nói về cuộc đối đầu ác nghiệt giữa hai anh em, một là nhân viên công lực, một là kẻ phạm pháp, và được thể hiện bởi những diễn viên tài danh gồm: Marion Cotillard (nữ nghệ sĩ Pháp từng đoạt Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai nữ danh ca Édith Piaf trong phim La Môme), Clive Owen và Billy Crudup.
Trong phần mục này có một phim tiểu sử nhân vật đáng chú ý là Muhammad Alis Greatest Fight của đạo diễn tài danh người Anh Stephen Frears.
Phim thuật lại quãng thời gian võ sĩ quyền anh hạng nặng Muhammad Ali từ chối nhập ngũ sang Việt Nam tham chiến nên bị chính quyền Mỹ trù dập ra sao. Tham gia diễn xuất trong phim là Christopher Plummer, Danny Glover.