Thành phố tôi yêu

NHAN HÚC QUÂN - TGĐ Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam| 01/10/2013 04:39

Tôi may mắn được chứng kiến từng bước chuyển mình, sự thay da đổi thịt qua từng giai đoạn, từng thời kỳ của thành phố được mệnh danh là địa phương năng động và nghĩa tình.

Thành phố tôi yêu

Được sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác - vị lãnh tụ lỗi lạc và kính yêu của dân tộc Việt Nam, tôi may mắn được chứng kiến từng bước chuyển mình, sự thay da đổi thịt qua từng giai đoạn, từng thời kỳ của thành phố được mệnh danh là địa phương năng động và nghĩa tình.

Những công trình hạ tầng giao thông và kiến trúc đi vào lịch sử thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế thế giới như đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Long, tòa tháp tài chánh hình búp sen Bitexco vươn cao giữa lòng thành phố, khu trung tâm mua sắm Vincom tráng lệ, khu dân cư Nam Sài Gòn đã trở thành những điểm son, niềm tự hào của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung, khiến cho những kiều bào xa quê hương đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác sau mỗi lần trở về thăm quê hương.

Đại lộ Đông Tây - một trong những công trình đi vào lịch sử thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế thế giới

Trỗi dây một lớp trẻ yêu thích sự tự do phô diễn cá tính, biết thể hiện sự sáng tạo bằng sự khác biệt, dám dấn thân để theo đuổi niềm đam mê dần xuất hiện và được xã hội và công chúng ghi nhận, tán dương qua các chương trình giải trí trên truyền hình như "Viet Nam Idol", " The Voice", "So you think u can dance" đã và đang thu hút triệu triệu khán thính giả vào những giờ phát sóng hàng đêm cuối tuần.

Thành phố tôi yêu tuy chưa có hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và tiện lợi như ở đặc khu Hong Kong; chưa có khu vui chơi phức hợp kiểu "thế giới thần tiên" như Ever Green và Disney Land ở Korea, Tokyo; chưa có công trình kỳ vĩ như tòa tháp 101 ở Đài Bắc; chưa có những shopping mall hoành tráng như Siam Paragon Bangkok, ION Singapore..., nhưng tôi tin chắc rằng trong một tương lai gần, thành phố của chúng ta sẽ lại “lột xác” một lần nữa nhờ vào tư duy cầu thị và luôn đổi mới của lãnh đạo thành phố; bằng khả năng hiện thực hóa những ước mơ, khát khao được sống và cống hiến của lớp doanh nhân kế thừa; bằng khả năng làm chủ khoa học và công nghệ của thế hệ người lao động có kiến thức chuyên môn và thái độ hợp tác trong môi trường làm việc đa sắc tộc. Tất cả được lồng vào nhau, hòa quyện thành một sức mạnh, một niềm tin vì một đất nước, một thành phố to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thành phố tôi yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO