Ấn tượng con đường trang trí hơn 2500 chiếc nón lá tại phường Thủ Dầu Một
Nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa, đoạn đường Quang Trung thuộc phường Thủ Dầu Một, TP.HCM vốn dĩ đã quen thuộc, nay lại khoác lên mình vẻ đẹp vừa truyền thống vừa rực rỡ bởi hàng ngàn chiếc nón lá đan xen.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 23/12, tuyến đường dài chừng 500m đã hoàn thiện treo hơn 2500 chiếc nón lá tạo không gian tham quan, vui chơi, giải trí cho người dân và tôn vinh hình ảnh chiếc nón lá truyền thống của dân tộc.
Thêm một điều ý nghĩa là những chiếc nón lá này là sản phẩm cuộc thi vẽ tranh của các em học sinh trên địa bàn với đa dạng chủ đề từ phong cảnh, thiên nhiên hay các hoạt động gắn với những ngày lễ truyền thống ca người quê hương, đất nước.


Với chiều dài gần 500m, dọc hai bên con đường được trang trí bởi những hàng nón lá xếp tầng lên nhau hài hoà, đẹp mắt tạo nên một không gian đầy thi vị, thu hút mọi người ghé tham quan, chụp hình, check - in.

Ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động, con đường nón lá đã thu hút người dân đủ các lứa tuổi đến tham quan, vui chơi và chụp hình lưu lại khoảnh khắc đẹp bên người thân và bạn bè
Cô Trần Thị Kim Liên, 65 tuổi, ngụ tại phường Thủ Dầu Một cho biết: “Ngay từ đầu giờ chiều, tôi và những người bạn trong hội hưu trí đã cùng hẹn nhau mặc áo dài để đến chụp hình lưu lại kỷ niệm đẹp. Thật là vui và tự hào khi mặc áo dài chụp cùng những chiếc nón lá truyền thống của dân tộc”.




Đoạn đường nón lá không chỉ là một công trình trang trí, mà còn là niềm tự hào của người dân đất Thủ. Nó cho thấy sự sáng tạo trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, biến những điều giản dị nhất trở thành niềm cảm hứng cho du lịch địa phương