![]() |
Cũng giống như nhiều gái bán hoa ở thành phố Johannesburg, cô Zandile từng mơ về cơ hội làm giàu khi Nam Phi được đăng cai World Cup 2010.
Khi đó, hàng vạn cổ động viên hâm mộ bóng đá, phần lớn là nam giới, từ năm châu sẽ đổ về Nam Phi trong khoảng sáu tuần. Nhưng... giấc mơ của Zandile đang đứng trước nguy cơ tan vỡ do các du khách lo sợ căn bệnh thế kỷ AIDS cũng như tình trạng tội phạm ở Nam Phi. Theo các số liệu thống kê, Nam Phi là quốc gia có nhiều người nhiễm HIV nhất, với 5,7 triệu ca.
![]() |
Danh thủ David Beckham, với vai trò UNICEF, đang tham gia chương trình tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS tại Nam Phi |
Do vậy, trước khi lên đường tới Nam Phi xem các trận đấu World Cup 2010, các cổ động viên ngoại quốc đã được khuyến cáo nhiều lần về sự nguy hiểm của quan hệ tình dục không lành mạnh.
Năm ngoái, các quan chức Ban tổ chức World Cup 2010 dự báo sẽ có khoảng 40.000 gái làng chơi tới Nam Phi để hành nghề trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Sở dĩ Nam Phi không còn là "thỏi nam châm" đối với gái làng chơi chính là do Ban tổ chức World Cup 2010 đã từ chối xây dựng các khu vực chỉ dành riêng cho các quý ông.
Theo Mudiwa, một gái bán hoa tới từ Zimbabwe, các cổ động viên bóng đá ngoại quốc không thích những cô gái đứng đường. Để giải quyết tình trạng này, một vài chính trị gia cách đây không lâu đã kêu gọi chính phủ Nam Phi hãy học tập Đức, chủ nhà World Cup 2006, xây dựng những khu phố đèn đỏ riêng.
Tuy nhiên, đề nghị này đã không được Chính phủ Nam Phi ưu tiên xem xét. Nhà nghiên cứu Marlise Richter cho rằng, nước chủ nhà World Cup 2010 đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề nảy sinh từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nên chuyện xây dựng các khu vực dành riêng cho hoạt động mại dâm không phải là chương trình nghị sự hàng đầu.