![]() |
Vô địch Premier League thuyết phục và tràn trề cơ hội giành thêm FA Cup, song Chelsea lại đang khiến người yêu bóng đá Anh cảm thấy lo âu.
John Terry - cựu đội trưởng tuyển Anh là cầu thủ Chelsea giương cao chiếc cúp bạc khi Premier League 2016-2017 khép lại. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình Chelsea lên ngôi vô địch ở mùa giải này, người Anh không khỏi chạnh lòng. Tính từ mùa bóng 1992 -1993, khi Premier League ra đời, năm nay Chelsea là nhà vô địch thiếu "chất Anh" nhất trong lịch sử.
"Lính đánh thuê" thống trị Premier League
Ngay từ tháng 10/2016, số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CEIS) cho thấy Chelsea là đội sử dụng cầu thủ Anh ít thứ nhì Premier League, khi các cầu thủ nội chỉ chiếm 16% tổng số phút thi đấu của toàn đội. Đội bóng duy nhất xếp dưới Chelsea là Watford (7%) - một trong hai "trạm trung chuyển" cầu thủ của châu Âu, chuyên mượn cầu thủ hoặc mua để bán lại.
Tuy nhiên, với việc Watford mua thêm một cầu thủ Anh - Tom Cleverley ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, vị trí "đội sổ" chắc chắn sẽ được chuyển giao lại cho Chelsea.
Trong số 25 cầu thủ góp mặt trong đội hình một của Chelsea mùa này, có đến 6 cái tên mang quốc tịch Anh. Nhưng thực tế chỉ mỗi trung vệ Gary Cahill là cầu thủ người Anh được HLV Antonio Conte thường xuyên sử dụng. Cả 7 cái tên còn lại, bao gồm đội trưởng John Terry, đều phải chịu cảnh ngồi dự bị triền miên hoặc chỉ góp mặt cho đủ số lượng, giúp đội nhà lách được điều luật cầu thủ "homegrown" của ban tổ chức. Quy định homegrown buộc mỗi đội bóng Premier League phải đăng ký 8 cầu thủ được đào tạo tại Anh.
Kể cả khi cộng thời gian thi đấu của John Terry, Ruben Loftus-Cheek, Nathaniel Chalobah, Dominic Solanke..., tất cả người Anh trong đội hình Chelsea, kết quả thu được vẫn vô cùng ít ỏi: chưa đến 1.000 phút thi đấu. Phải đợi đến những vòng đấu cuối, khi chức vô địch đã nắm chắc trong tay, những cầu thủ trẻ người Anh mới được HLV Conte đoái hoài, cho ra sân "thử lửa" vài phút cuối trận. Để so sánh, tại Manchester United (M.U), cầu thủ cùng tuổi với Dominic Solanke là Marcus Rashford đã có hơn 1.500 phút thi đấu cùng 5 bàn thắng ở Pemier League mùa này.
Ngoảnh mặt với cầu thủ Anh, Chelsea vẫn dễ dàng lên ngôi với "buồng phổi" người Pháp (NGolo Kanté), "nhạc trưởng" người Bỉ (Eden Hazard) cùng chân sút số một người Tây Ban Nha (Diego Costa). Tây Ban Nha cũng chính là quốc gia góp nhiều ngoại binh nhất cho Chelsea với 5 cầu thủ, tất cả đều là trụ cột. Tính đến hết vòng 36, tổng số bàn thắng của các ngôi sao Tây Ban Nha đã chiếm một nửa trên tổng số bàn thắng Chelsea ghi được (38-76).
>>Arsène Wenger và mô hình lạc hậu của bóng đá Anh
Hy vọng nào cho người Anh?
Dưới triều đại Alex Ferguson, M.U thống trị Premier League với đội hình đậm chất Anh. Lần cuối cùng vô địch, Arsenal cũng có đóng góp cực lớn của các ngôi sao người Anh: Asley Cole, Sol Campbell... Man City hai lần lên ngôi với túi tiền của các ông chủ Ả Rập nhưng vẫn giữ những Joe Hart hay James Milner trong đội hình. Mùa giải năm ngoái, Leicester thậm chí còn bất ngờ đăng quang với một đội hình và lối đá đậm chất Anh. Vì thế, chức vô địch của Chelsea mùa này thực sự là một bước lùi với bóng đá xứ sương mù.
Niềm hy vọng cho cầu thủ dạng "cây nhà lá vườn" có lẽ còn mỗi Tottenham, đội bóng vừa giương cờ trắng trước Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Mặc dù không thể chạm tay vào vinh quang, song Tottenham với dàn cầu thủ Anh như Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Kyle Walker, Eric Dier... đang thể hiện sự tiến bộ từng ngày.
Dele Alli có mùa bóng thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Pemier League. Harry Kane cũng có mùa bóng thứ ba liên tiếp ghi được trên 20 bàn thắng. Điều duy nhất còn thiếu để giúp những ngôi sao của Tottenham vươn đến đẳng cấp thế giới chính là một chức vô địch vào Premier League. Thế nhưng, sau khi hụt hơi trước Leicester mùa năm ngoái, sang đến mùa bóng này thầy trò Pochettino lại tiếp tục thất thế trước Chelsea.
"Họ có mọi thứ: cầu thủ giỏi, sao trẻ tiềm năng và một HLV đầy nhiệt huyết. Sẽ là trò đùa của tạo hóa nếu họ không vô địch trong một hoặc hai danh hiệu năm nay", huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher đã thốt lên như vậy trong chương trình Monday Night Football hồi cuối tháng Tư. Nhưng, "trò đùa" đó đã thành sự thật. Tottenham sau khi bị tụt lại trước Chelsea ở Premier League lại tiếp tục gục ngã, cũng trước chính Chelsea trong trận bán kết FA Cup.
Sau hàng loạt thất bại liên tiếp, liệu những ngôi sao trẻ của Tottenham có thể đứng lên từ vực sâu, giữ được phong độ đỉnh cao? Khi sân chơi lớn World Cup 2018 đã cận kề, rõ ràng những người yêu bóng đá Anh hoàn toàn có lý do để phải thở dài đầy lo lắng.