Man City đến Việt Nam: Không phải là "thuốc bổ"

PHƯƠNG CHI| 28/07/2015 03:44

Sự kiện câu lạc bộ Manchester City đến Việt Nam thực sự cũng đã khuấy động mạng xã hội trong vài ngày qua.

Man City đến Việt Nam: Không phải là

Sự kiện câu lạc bộ Manchester City đến Việt Nam thực sự cũng đã khuấy động mạng xã hội trong vài ngày qua.

Đọc E-paper

Người ta bàn tán từ chuyện các ngôi sao triệu phú mặt lạnh cho đến sự rập khuôn trong khâu đón tiếp của phía chủ nhà, cứ mặc định đón Tây là phải tặng nón lá.

Qua đó, sự có mặt của đội bóng Anh phần nào lấn lướt những sự kiện nóng khác diễn ra trong dịp này, chẳng hạn như chuyến trở lại Việt Nam của ban nhạc Michael Learns To Rock!

Tuy nhiên, ít ai đề cập đến chuyện liệu trận đấu này có giúp ích gì cho các tuyển thủ Việt Nam, để đến nỗi huấn luyện viên Toshiya Miura phải tập trung đội tuyển trong tình trạng "thiết quân luật"!

Thực ra, đội bóng Anh chỉ coi chuyến du đấu Việt Nam như một cuộc dạo chơi vì mục đích kiếm tiền, không hơn không kém, như một bài báo đăng trên tờ Independent hôm 27/7.

Việc Man City bất ngờ chọn Việt Nam cũng chỉ đơn giản bởi họ buộc phải hủy chuyến du đấu Indonesia do nước này đang chịu lệnh cấm vận từ FIFA.

Thế nên, phát biểu của huấn luyện viên Man City Manuel Pellegrini trong buổi họp báo trước trận rằng ông sẽ xem liệu có chiêu mộ được cầu thủ Việt Nam nào hay không hoàn toàn chỉ là lời nói mang tính xã giao.

Trình độ cầu thủ Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp có thể chen chân được vào những đội bóng hạng nhất ở Anh chứ chưa nói đến á quân giải ngoại hạng.

Thành thật mà nói, với tính chất của một trận đấu mà đối thủ chỉ coi là buổi tập dượt thì thật khó để các cầu thủ Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm hay bồi đắp sự tự tin.

Bóng đá là môn thể thao cần đến sự khổ luyện lâu dài chứ không phải kiểu "nhặt được bí kíp" mà chỉ cần một trận đấu là đủ vỡ ra được nhiều điều.

Do đó, theo tờ Independent, ích lợi duy nhất mà trận đấu này đem lại có lẽ chỉ dừng lại ở việc các cổ động viên Việt Nam sẽ được tận mắt xem giò các cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Chỉ mỗi tội, giá vé xem trận đấu này lại quá "chát" nên chưa chắc những người hâm mộ thực thụ có cơ hội được tận mắt xem David Silva hay Samir Nasri thi đấu!

>Chi 40 tỷ mời Man City về Việt Nam: Có phí phạm?

>Chelsea ngược dòng hạ Man City

>“Vùi dập” Aston Villa, Man City chiếm ngôi đầu của MU

>Man City hủy diệt M.U ngay tại Old Trafford

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Man City đến Việt Nam: Không phải là "thuốc bổ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO