"Sống có trước, có sau"

VÂN KHÁNH| 05/02/2010 08:51

Sinh con không có hậu môn, cha mẹ nào cũng muốn giấu đi nỗi bất hạnh đó vì ngại miệng đời nói “cha mẹ ăn ở không có đức”. Càng lớn, dị tật càng làm giảm đi chất lượng sống...

Sinh con không có hậu môn, cha mẹ nào cũng muốn giấu đi nỗi bất hạnh đó vì ngại miệng đời nói “cha mẹ ăn ở không có đức”. Càng lớn, dị tật càng làm giảm đi chất lượng sống, hạn chế sinh hoạt cá nhân trầm trọng, nhưng khổ nỗi người bệnh không biết có phẫu thuật tạo hậu môn được nữa không và ở đâu làm được việc này. Những câu chuyện dưới đây từ Khoa Sàn - Chậu - Niệu của Bệnh viện Triều An (TP.HCM) là lời giải đáp cho những ưu tư đó.

Ngoài công việc ở Bệnh viện Triều An, TS. BS. Nguyễn Trung Vinh còn là Trưởng Ban Sức khỏe CLB DNSG, thường xuyên cùng doanh nhân tham gia các chương trình khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Bệnh nhân N.A.T. mắc bệnh đường đi tiêu và đường đi tiểu thông nhau từ khi mới sinh. Năm ngoái anh 27 tuổi, muốn cưới vợ nhưng lo ngại căn bệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Từ Rạch Giá, anh được người quen giới thiệu lên Bệnh viện Triều An. Bác sĩ đã phẫu thuật tách đường tiêu và đường tiểu riêng ra, rồi hàn lỗ thông, kết quả mỹ mãn.

Tình trạng bệnh của cô N.T.T., 37 tuổi, đã được vá đường hậu môn này lại một lần nhưng thất bại. Đến lúc cô vào Bệnh viện Triều An, bác sĩ đã mở hậu môn cho thông phía dưới rồi mới vá hậu môn bên hông, hoàn toàn thành công, đã ngăn được dị tật bẩm sinh, giúp cô đi tiêu được thoải mái hơn.

Tương tự, N.T.U. cũng bị dị tật, năm 7 tuổi đã được Bệnh viện Nhi Đồng một đưa hậu môn ra bên hông. Đến tuổi 25, cô rất mặc cảm vì hậu môn bên hông lòi hết ra ngoài. N.T.U. may mắn được một cặp vợ chồng bác sĩ giúp đỡ, đưa đi khám ở nhiều bệnh viện ở TP.HCM nhưng gần như đều gặp sự từ chối điều trị với lý do bệnh nhân đã 25 tuổi. Cuối cùng N.T.U. cũng đến được Bệnh viện Triều An và gặp Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Vinh, Trưởng Khối Ngoại.

“Tôi đã thấy người mẹ hết sức khổ đau, phiền muộn, có lẽ bà tự hỏi không biết mình đã làm nên tội lỗi gì mà con phải gánh chịu”, bác sĩ Vinh tâm sự. Giống như những ca đã thực hiện, bác sĩ Vinh thận trọng giải thích cho bệnh nhân hiểu là phải phẫu thuật hai lần: tách rời mỏm trực tràng cắm âm đạo đi xuống tạo thành hậu môn mới hoàn toàn, hai tháng sau đóng hậu môn tạm bên trên, đưa ruột vào đóng lại”. Tuy nhiên, vì thấy cô N.T.U. rất nghèo nên trước khi thực hiện, bác sĩ Vinh đã suy nghĩ nếu có thể phẫu thuật một lần thì sẽ cố gắng và ông đã làm được việc đó. Cô N.T.U. nói mình như trong mơ, không nghĩ chỉ sau một lần phẫu thuật mà đã đạt kết quả.

Đó là ba trường hợp điển hình trong 20 ca mà các bác sĩ Khoa Sàn - Chậu - Niệu, Bệnh viện Triều An đã phẫu thuật thành công về dị tật hậu môn cho người lớn. Như vậy, đến giờ có thể khẳng định, các bác sĩ Việt Nam đã có kinh nghiệm với loại bệnh này, không cần phải đưa bệnh nhân ra nước ngoài phẫu thuật. Các bác sĩ lưu ý, dị tật thiếu hậu môn không thể giải quyết được một lần khi mới sinh vì lúc đó thể trạng em bé quá yếu.

Từ 18 tuổi trở đi, cơ thể đã phát triển ổn định thì hoàn toàn có thể phẫu thuật tạo hậu môn bình thường được. Khó khăn hiện nay là chưa có một bệnh viện nào có chuyên khoa dị tật hậu môn để theo dõi liên tục từ khi trẻ mới sinh cho đến trưởng thành, muốn phẫu thuật cho người lớn thì không có bệnh án lúc sơ sinh, không có hồ sơ theo dõi điều trị nên bác sĩ phải tìm hiểu lại từ đầu để có thể ra quyết định chính xác. Từ đó, cha mẹ có con bị dị tật này nên lưu lại những thông tin về bệnh của con mình để sau này dễ cho bác sĩ tìm hiểu và việc chẩn đoán cũng như điều trị sẽ có kết quả tốt hơn.

Điều làm các bác sĩ băn khoăn nhiều nhất là đa số bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà chi phí cho một ca phẫu thuật đến khoảng 20 triệu đồng. Ai cũng mong mình được thoát khỏi dị tật quái ác, nhưng nói đến chi phí điều trị là bế tắc. Nếu có một tổ chức xã hội đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ thì sẽ xóa đi mặc cảm, đưa được nhiều người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Sống có trước, có sau"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO