Phim Tết 2020: Phim Việt “đại chiến” phòng vé?

Minh Nguyễn| 11/01/2020 06:00

Thị phần rạp mùa Tết 2020 ưu thế có vẻ thuộc về phim Việt khi không có các siêu phẩm ăn khách từ Trung Quốc hay Hollywood.

Phim Tết 2020: Phim Việt “đại chiến” phòng vé?

Một cảnh trong phim 30 chưa phải Tết

Vắng bóng phim Trung Quốc

Trong nhiều mùa Tết âm lịch, phim Trung Quốc là nỗi e ngại của các nhà làm phim Việt Nam, nhưng là “chiếc túi vàng ròng” của các nhà phát hành. Tất nhiên, không phải năm nào phim Trung Quốc cũng giành ngôi vương phòng vé, song sức hút từ nó rất khó chối cãi. Mỗi mùa Tết sẽ có một vài phim Trung Quốc ra rạp. Năm 2019 có Tân vua hài kịch, Đại chiến âm dương, 2018 có Tróc yêu ký 2, năm 2017 có Tây Du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Kungfu Yoga, 2016 có Mỹ nhân ngư... Doanh thu phòng vé các phim này nếu không đầu bảng thì cũng đứng nhất hoặc nhì trong bảng xếp hạng phim ngoại, cho thấy sự ưa thích của khán giả Việt Nam.

Tuy nhiên, sau nhiều lần để lọt “đường lưỡi bò” qua kiểm duyệt, tạo nên sự phản ứng dữ dội của dư luận, mùa Tết 2020, Cục Điện ảnh đã quyết định từ chối tất cả phim do Trung Quốc sản xuất. Do đó, phim ngoại mùa Tết năm nay có một phim hành động của Hàn Quốc, hai phim đến từ thị trường Hollywood là Liên minh thú cưng (phim hoạt hình) và Bác sĩ Dolittle: Chuyến phim lưu thần thoại (phim phiêu lưu) quy tụ hai ngôi sao là “Người sắt” Robert Downey Jr. và “Người nhện” Tom Holland. Cả ba phim này đều khởi chiếu vào ngày mồng 1 Tết.

Phim Việt - “Cuộc đấu” căng thẳng

Hai phim Việt Nam xác định chiếu Tết năm nay mang hai màu sắc khác nhau, nhưng không có quá nhiều mới mẻ về chủ đề. Được kỳ vọng nhiều nhất là 30 chưa phải Tết của đạo diễn Quang Huy. Vừa hài hước vừa tình cảm, 30 chưa phải Tết kể câu chuyện về tình cha con phù hợp với phần đông khán giả đại chúng. Sự góp mặt (và cả góp vốn) của cây hài Trường Giang cùng NSND Hồng Vân, diễn viên Việt Anh, Mạc Văn Khoa cũng tạo thêm sức hút cho phim.

Trong khi đó, Đôi mắt âm dương (Nhất Trung) có hướng đi hẹp hơn (phim dán nhãn NC16 - không dành cho khán giả dưới 16 tuổi) khi chọn thể loại kinh dị pha hài với sự tham gia của cây hài Thu Trang, nghệ sĩ Trung Dân và diễn viên truyền hình gây sốt với phim Về nhà đi con Quốc Trường. Mùa Tết 2019, Nhất Trung từng thắng lớn với Cua lại vợ bầu (200 tỷ đồng doanh thu). Năm 2019 cũng là năm “đại thắng” của ba phim kinh dị là Thất sơn tâm linh, Bắc kim thangPháp sư mù. Liệu Nhất Trung có tạo nên kỳ tích cho mùa vé 2020 ở hướng đi mạo hiểm này?

“Cuộc chiến” mùa Tết 2020 không chỉ thuộc về hai phim 30 chưa phải TếtĐôi mắt âm dương mà còn là cuộc “đấu tay đôi” giữa hai nhà phát hành và đầu tư: Galaxy và CGV. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, “cuộc chiến” này liệu có dẫn đến màn “chơi xấu” ầm ĩ như mùa Tết 2019, cùng chờ xem!

Né Tết 

Nếu như các nhà làm phim Việt khá dè dặt với lịch chiếu Tết thì sau Tết, thị trường phim Việt trở nên sôi động hơn, dù rất khó đoán biết chất lượng.

Mở màn tuần sau Tết là Bí mật của gió (khởi chiếu vào mùng 6 tháng Giêng, tức ngày 30/1/2020), một phim tình cảm pha giả tưởng, kinh dị của Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn của Cánh đồng bất tận (2010) và Quyên (2015). Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, đây là bộ phim kể về hành trình đi tìm lại quá khứ, tìm lại lịch sử gia đình của một cô gái trẻ và tình cờ khám phá ra nhiều bí mật khi gặp một hồn ma. Việc dời lịch chiếu sớm hơn dự kiến nhưng lại né dịp Tết của Bí mật của gió, cho thấy phim muốn né luôn cả phim Gái già lắm chiêu 3 (phát hành ngày 7/2/2020). Độ phủ về mặt truyền thông của phim mờ nhạt, rất khó đặt kỳ vọng quá nhiều vào bộ phim thứ ba của Nguyễn Phan Quang Bình.

Trong khi đó, Gái già lắm chiêu 3 lại đang vấp phải sự phản đối khi phần trailer phim có quá nhiều điểm tương đồng với một bộ phim đình đám của Hollywood 2018 là Crazy Rich Asian. Với dàn diễn viên hùng hậu như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, liệu hai đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito có đủ sức kể một câu chuyện khác đi những gì đã phô diễn?

Sắc đẹp dối trá với sự tham gia của người đẹp chuyển giới Hương Giang, xoay quanh hành trình của một người chuyển giới chịu nhiều đau đớn, phải đấu tranh để được sống đúng với giới tính có lẽ là phim “phập phù” nhất vì nội dung khá kén khán giả nếu không được kể một cách hấp dẫn và xúc động. Lượng thông tin truyền thông cho phim chưa có gì nổi bật, hiện Sắc đẹp dối trá chỉ xác nhận lịch chiếu vào ngày 21/2/2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phim Tết 2020: Phim Việt “đại chiến” phòng vé?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO