Hoạt động

Lòng còn vương vấn chuyện sợi dây, sợi cáp: Lời tri ân cụ Lương Công Huỳnh ở tuổi 92

Xuân Lộc 27/05/2026 08:00

Trong không khí trang trọng của Đại hội bất thường Hội Dây và Cáp điện TP.HCM (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra vào ngày 26/5 vừa qua, có một khoảnh khắc khiến cả khán phòng như lặng lại. Đó là lúc toàn thể Đại hội cùng đứng lên, dành những tràng pháo tay dài và những đóa hoa tươi thắm nhất để tôn vinh, tri ân cụ Lương Công Huỳnh - vị Tổng thư ký mẫn cán đã dành hơn 30 năm cuộc đời để đưa ngành dây và cáp điện TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung vươn mình mạnh mẽ.

Năm nay cụ Huỳnh đã bước sang tuổi 92. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi phần lớn mọi người đã an yên vui vầy bên con cháu từ lâu, thì cụ vẫn miệt mài gắn bó với Văn phòng Hội. Tính từ năm 1995 đến tháng 5/2026, hành trình ấy đã xuyên qua hơn ba thập kỷ. Ba mươi mốt năm - không chỉ là một con số, đó là cả một chặng đường dài đầy thăng trầm cùng ngành công nghiệp điện nước nhà.

z7870387561800_77d536170fe0121d3ba810ca6434a303.jpg
Cụ Lương Công Huỳnh nhận hoa và bảng vàng tri ân từ ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch Hội Dây và Cáp điện TP.HCM

Trở lại những năm thập niên 90, khi đất nước vừa bước vào giai đoạn Đổi mới, ngành dây và cáp điện Việt Nam còn thô sơ, vạn sự khởi đầu nan. Chính trong bối cảnh đó, Hội Dây và Cáp điện TP.HCM được thành lập và cụ Lương Công Huỳnh đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên.

Với vai trò Tổng thư ký qua nhiều nhiệm kỳ, cụ Huỳnh như một "con thoi" kết nối các doanh nghiệp, xóa mờ ranh giới cạnh tranh để tạo nên một khối đại đoàn kết. Không bằng lòng với những gì đang có, cụ luôn trăn trước làm sao để doanh nghiệp Việt không bị tụt hậu. Suốt quá trình hoạt động, người ta luôn thấy vị Tổng thư ký mẫn cán ấy chủ động tìm tòi, cập nhật các thiết bị phục vụ ngành và các công nghệ mới cho hội viên. Từ các buổi hội thảo chuyên ngành trong nước cho đến các chuyến tham quan triển lãm quốc tế, nơi nào có tri thức mới, có công nghệ tiên tiến là nơi đó có dấu chân của cụ, mang theo khát vọng đổi mới về cho mái nhà chung của Hội.

Một trong những phẩm chất cao đẹp nhất ở cụ Huỳnh chính là tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và sự cầu thị hiếm có. Cụ luôn hướng về các bậc tiền bối, những cây cao bóng cả trong ngành sản xuất dây và cáp điện để học hỏi kỹ thuật sâu xa, từ đó đúc kết và truyền lại cho các thế hệ hội viên đi sau.

z7870426986656_7769bd54fec93d21a9194c18b8a28db3(1).jpg
Ông Nguyễn Phước Hưng - Đại diện HUBA trao kỷ niệm chương cho kỹ sư Lê Văn Dầu

Nhắc về dòng chảy tiếp biến thế hệ này, ông Hà Thanh Tâm - Phó chủ tịch Hội, Tổng giám đốc Công ty sản xuất Dây cáp điện Ngọc Lan bồi hồi kể lại một kỷ niệm lịch sử vào năm 2005. Khi ấy, bằng sự kiên trì và tấm lòng trân quý nghề nghiệp, cụ Huỳnh đã tìm được ông Lê Văn Dầu - một kỹ sư lão thành từ thời Pháp thuộc. Ông Dầu chính là người Việt Nam đầu tiên chế tạo thành công chiếc máy xoắn cáp điện, đặt những viên gạch cơ khí đầu tiên làm tiền đề vững chắc cho các công ty sản xuất dây và cáp điện hiện đại ngày nay. Việc cụ Huỳnh tìm lại và tôn vinh những giá trị cội nguồn ấy không chỉ là học hỏi kỹ thuật, mà còn là thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, khẳng định trí tuệ Việt trong từng sợi cáp, dòng điện.

Sự tri ân sâu sắc ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ trong bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch Hội Dây và Cáp điện TP.HCM. Đứng trên bục danh dự của nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Khanh đã nghẹn ngào tri ân những đóng góp thầm lặng của các vị tiền bối - những người đã đặt viên gạch đầu tiên và dành cả cuộc đời cống hiến cho sự phát triển của Hội như cụ Lương Công Huỳnh.

Người đứng đầu Ban chấp hành mới nhấn mạnh rằng, dù các cụ không còn giữ vị trí chính thức nào do rào cản thời gian và sức khỏe, nhưng dòng chảy tri thức và kinh nghiệm của các bậc đi trước chưa bao giờ dừng lại. Ông Nguyễn Văn Khanh khẳng định: "Trong hành trình phát triển đầy thách thức sắp tới, Ban chấp hành mới vẫn rất cần sự đồng hành, cố vấn của các vị tiền bối". Đó không chỉ là lời tri ân, mà còn là một lời hứa, một lời cam kết của thế hệ hôm nay: Sẽ gìn giữ và phát huy vẹn nguyên những giá trị mà cha anh đã dày công gầy dựng.

Thế nhưng, đằng sau những bó hoa rực rỡ, đằng sau những lời ca tụng trang trọng trên bục phát biểu, người ta lại bắt gặp một hình ảnh đầy xúc động. Trong bữa tiệc trưa thân mật sau Đại hội, giữa tiếng cụng ly chúc mừng của các thế hệ tiếp nối, cụ Huỳnh ngồi đó, đôi mắt đượm buồn.

Cái buồn của một bậc đại lão không phải là sự nuối tiếc danh vọng, mà là nỗi trống trải của một người vừa phải rời xa "người tri kỷ" của đời mình. Hơn 30 năm qua, mỗi buổi sáng thức dậy, tâm trí cụ đều hướng về Văn phòng Hội, về chuyện sợi dây, sợi cáp, về những trăn trở của doanh nghiệp hội viên. Việc bước qua một ngày mới từ nay không còn điểm tựa thân quen ấy nữa, hỏi sao lòng không nặng trĩu những bâng khuâng?

Nhưng có lẽ, lời chia sẻ chân tình của Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh sẽ là liều thuốc tinh thần sưởi ấm lòng cụ. Cụ chia tay chức vụ, nhưng không chia tay ngành. Sự lui về của cụ là để làm bệ đỡ, làm "người cố vấn" thầm lặng bằng kho tàng kinh nghiệm 92 năm cuộc đời cho những cánh chim trẻ bay xa.

z7870427008623_6aea7d3b20722497c04eca26d5cf03a7.jpg
Cụ Lương Công Huỳnh và các doanh nhân thuộc Hội trao kỷ niệm chương cho kỹ sư Lê Văn Dầu năm 2005

Tre già măng mọc là quy luật tất yếu của thời gian. Ngành dây và cáp điện TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 với những dòng máu trẻ, những khát vọng mới, nhưng dòng chảy ấy chắc chắn sẽ luôn được soi rọi bởi ngọn đuốc tinh thần mà cụ Lương Công Huỳnh đã thắp lên.

Chúc cụ bước vào những ngày tháng nghỉ ngơi thật an nhiên, thanh thản. Dù không còn trực tiếp ngồi tại Văn phòng Hội, nhưng hình bóng mẫn cán, nụ cười hiền hậu và cái tâm sáng của cụ sẽ luôn là tài sản vô giá, là tấm gương soi cho các thế hệ doanh nhân, kỹ sư ngành điện hôm nay và mai sau tiếp bước kiến quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lòng còn vương vấn chuyện sợi dây, sợi cáp: Lời tri ân cụ Lương Công Huỳnh ở tuổi 92
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO