![]() |
Chưa đầy một mùa giải từ khi phá mọi kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới để đến PSG với giá 198 triệu bảng, đã xuất hiện tin đồn tiền đạo người Brazil Neymar sẽ ra đi.
Tờ Don Balon tuần trước đưa tin Neymar đã có một thỏa thuận với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, theo đó sẽ đưa anh trở lại Tây Ban Nha vào mùa bóng 2019 - 2020.
Người giàu không vui
Dẫu thông tin này còn mang hơi hướng giật gân, song điều dễ thấy là Neymar vẫn có dấu hiệu lung lay. Xét theo tài chính đơn thuần, có vẻ như đây là điểm hơi lạ, vì Neymar đang hưởng mức lương "trên trời" ở PSG, tương xứng với giá trị của một cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Để diễn tả chế độ cao ngất của Neymar, trang Goal.com dẫn ra một báo cáo gây sốc: Với mức thu nhập gần 33 triệu bảng mỗi mùa giải, chưa tính các hợp đồng quảng cáo, một mình tiền đạo sinh năm 1992 này hưởng lương bằng tổng thù lao của tất cả cầu thủ nữ thuộc 7 giải vô địch hàng đầu.
Dĩ nhiên khi trả cho Neymar mức lương ấy, quỹ lương vốn đã cao của PSG càng bị đội lên. Hiện tại câu lạc bộ thủ đô Paris của Pháp đang xếp thứ năm trong số các đội thể thao dùng ngân quỹ lương bổng cao nhất thế giới. Tính trung bình mỗi cầu thủ PSG nhận hơn 6,4 triệu bảng/năm (gần 200 tỷ đồng), chỉ kém Barcelona trong môn bóng đá.
Ngược lại, đội bóng nữ của Lyon trả lương cao nhất thế giới thì mỗi cầu thủ cũng chỉ nhận 145.000 bảng/năm. Mức chênh lệch không thể tin nổi này làm dấy lên vấn đề bất bình đẳng thu nhập trong giới tính ở thể thao, bởi Neymar chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp thể hiện điều ấy.
Tại Trung Quốc, cựu tiền đạo Manchester United, Manchester City và Juventus - Carlos Tevez - đã tận dụng danh tiếng của mình để kiếm tới 31,98 triệu bảng/mùa, tương đương hơn 600.000 bảng/tuần. Nhưng cũng như Neymar, cầu thủ người Argentina gần đây có dấu hiệu rạn nứt với Thân Hoa Thượng Hải và có thể sắp tới phải ra đi.
Tiền hay bóng đá?
Cú chuyển nhượng David Beckham từ Real Madrid năm 2007 đã đặt cột mốc quan trọng cho làn sóng "toàn cầu hóa bóng đá", dẫu anh không phải người đầu tiên làm điều này. Từ năm 1975, "Vua bóng đá" Pele - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của môn này - đã gia nhập New York Cosmos ở Mỹ, nơi bóng đá chẳng là gì so với các môn thể thao khác.
Lịch sử đã chuyển mình rất chậm trong vài thập niên sau đó. Hiếm lắm mới có chuyện một cầu thủ thành danh ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu đi đầu quân cho các đội bóng châu Á khi đang còn khả năng chơi bóng đỉnh cao. Thậm chí đối với PSG của giai đoạn đầu những năm 2000, cả chuyện nghĩ tới Neymar cũng không ai cho là khả thi.
Nhưng khi bóng đá bắt đầu bùng nổ như một ngành công nghiệp hái ra tiền, bên cạnh một số yếu tố khác, khoảng cách giữa tiền bạc và danh vọng được rút ngắn đáng kể. Cho đến bây giờ, các cổ động viên vẫn không tin rằng Neymar đến PSG vì "muốn chinh phục Champions League".
Đơn giản vì nếu đang ở tuổi sung sức (25), đang chơi cho đội bóng hàng đầu thế giới như Barcelona, tiền bạc lẫn khả năng cạnh tranh danh hiệu và khát khao chinh phục, hoàn toàn là những điểm khiến Neymar không thể mong muốn gì hơn. PSG tại Pháp đã là đội bóng thống trị gần như tuyệt đối, còn ở Champions League thì không. Liệu Neymar khát khao điều gì khi ghi bàn vào lưới Amiens, Caen, thay vì Real Madrid?
Đó là dấu hỏi khiến người ta dẫn tới câu trả lời cho những thông tin về tương lai của Neymar. Sẽ không khó hiểu nếu chân sút này nhanh chóng "chán" PSG và tìm cách liên hệ với Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Man City... nhằm lấy lại cảm giác được cạnh tranh hằng tuần cũng như cơ hội để bước lên đỉnh cao của sự vinh danh cá nhân: Quả bóng vàng.
Hơn nữa, đối với một cầu thủ đương thời sung mãn và là "gà son" của kiểu làm bóng đá công nghiệp hiện đại, Neymar vẫn cần bứt khỏi PSG để tên tuổi luôn mới mẻ. Từ đó, các hợp đồng quảng cáo sẽ có giá trị hơn.
Riêng Tevez ở tuổi 33, cuộc sống ở Trung Quốc lúc này đang có vẻ ngột ngạt. Anh đã bị Thân Hoa Thượng Hải loại khỏi danh sách dự 2 trận đấu gặp Shanghai SIPG mới đây, sau khi không chứng tỏ được khả năng và còn nhiều lần vi phạm kỷ luật của đội. Với mong muốn từ lúc còn đỉnh cao là trở về đá cho Boca Juniors, có lẽ thời gian Tevez "tích góp của cải" cũng đang được đếm lùi. Anh đã đủ giàu, để không nghĩ tới chuyện kiếm tiền bằng mọi giá nữa.