Vinh quang đâu bằng có Mẹ - Mùa 2

P.V| 24/08/2022 08:00

Từ niềm hiếu đạo sâu kín, thiêng liêng của truyền thống đạo đức phương Đông, mùa Vu Lan cùng với hình ảnh bông hoa hồng cài trên ngực áo nhắc nhở con cái hãy sống hiếu thuận hơn, đạo đức hơn nữa để đáp đền tình thương bao la rộng lớn của mẹ - người đã hy sinh cả cuộc đời cho đàn con.

Với tinh thần này, Bellezza Entertainment, chị Bảo Liên -  người làm "Chương trình đầy cảm xúc" trở lại với "Vinh quang đâu bằng có Mẹ - Mùa 2". Chương trình được tổ chức với tâm nguyện tôn vinh giá trị đạo đức truyền thống, những thông điệp nhân văn, ý nghĩa vào cuộc sống thường nhật bằng nghệ thuật và âm nhạc. Thông qua đó, khơi dậy và phát huy đạo lý tri ân và báo ân những người mẹ nhân tháng Vu Lan – tháng 7 âm lịch hàng năm.

Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ Hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó, người Việt đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa hồng lên áo. Màu đỏ tượng trưng cho những ai còn mẹ, màu trắng tượng trưng cho những ai không còn mẹ.

Đêm hội gia đình "Vinh quang đâu bằng có Mẹ - Mùa 2" gồm 3 phần

Phần 1: Màn chào – Trình diễn bộ sưu tập áo dài của 40 nữ doanh nhân – là người mẹ, là người con gửi đến những người mẹ và quý quan khách.

Phần 2: Thương thay "chín" chữ Cù lao

a. Những tiết mục biểu diễn của các anh chị doanh nhân nói lên những giá trị cao đẹp nhất của người mẹ được gợi nhớ và tôn vinh, như đức hy sinh, sự chăm sóc ân cần, nuôi dạy con cái và lòng vị tha cũng như tình yêu bất diệt...

b. Lễ rửa chân cho mẹ

Lễ rửa chân cho mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu là một buổi lễ hết sức thiêng liêng, đầy ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. Lễ rửa chân cho mẹ vừa là để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tới mẹ; vừa là để chúng ta sâu lắng nhìn lại tâm mình, ăn năn, hối lỗi những điều chúng ta đã làm cho mẹ buồn khổ vì mình. Đôi bàn chân ấy, đã chai sần, mòn gót, vì chúng ta mà ngược xuôi, bôn ba khắp nơi. Đôi bàn chân ấy, đã vượt qua bao nhiêu gian khó, dìu dắt chúng ta đi về phía tương lai.

Hãy thử một lần nâng niu đôi bàn chân của cha mẹ, để cảm nhận những vết chai sạn bao năm vất vả, lo toan nuôi nấng con nên người.

Nghi thức này là khoảng lặng giúp những người con may mắn kịp nhìn thấy những vết chai sạn trên đôi bàn chân mẹ cha, để kịp "tỉnh giấc" với đạo làm con.

"Bàn chân Mẹ sần sùi nứt nẻ, để cho con gót đỏ như son..."

Phần 3: Nhặt hoa trắng cài trên áo

Hẳn những ai đang còn cha mẹ, đang được cài trên ngực áo đóa hoa hồng đỏ tươi thắm sẽ là niềm hành phúc vô bờ bến, còn đối với những ai mất mẹ, mất cha… bông hồng trắng là tượng trưng cho sự mất mát, một khoảng trống xa vời vợi mà chẳng có cách nào có thể bù đắp nổi.

Hòa trong tâm thành hướng về mùa Vu Lan Báo hiếu, xin chắp tay dành tặng những bông hoa đạo hiếu đẹp nhất tri ân đến tất cả những người mẹ trong cuộc đời, chúc cho cha mẹ sống mãi với chúng con, tiếp tục

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vinh quang đâu bằng có Mẹ - Mùa 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO