![]() |
Vũ Thục Trinh biết Hội An từ 1989-1990 và bắt đầu chụp ảnh Hội An vào năm 1998 khi chị “ngã lòng” trước không khí đặc biệt của phố thị cổ kính này. Mười năm qua, chị cứ nhẩn nha bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về con người và cuộc sống nơi đây. 45 bức ảnh của Vũ Thục Trinh trong triển lãm “Hội An trong lòng người Hà Nội” tại vườn tượng bên bờ sông Hoài là những khoảnh khắc bất chợt được tạo sinh từ mối thâm tình trên dưới 20 năm giữa người phụ nữ đến từ phố cổ Hà Nội với một phố cổ khác.
Không phải là cuộc triển lãm của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng những bức ảnh dựng bên sông Hoài, Hội An cuốn hút khá đông người xem. Các khuôn hình cuộc sống hồn nhiên hiện ra thành ảnh. Khiếm khuyết nếu có thì chỉ là cách chị lựa chọn chi tiết, góc máy để có thể lột tả sự chân thực và sinh động của cuộc sống theo cách chị yêu quý phố cảng xưa cũ này.
![]() |
Chân dung |
Vì thế, các bức ảnh triển lãm của chị gây ấn tượng với người Hội An không phải do tính nghệ thuật của chúng, mà bởi chính cái vết dấu quen thuộc của cuộc sống đời thường hiện ra ở đó. Trong bức chân dung bà lão hút thuốc, người Hội An cảm nhận được cái thần, hồn vừa thư thái, vừa ưu tư của một người đã trải nghiệm và bây giờ đang thanh thản ngắm nhìn cuộc sống chảy trôi. Bức ảnh chân thật gợi sự quen thuộc đến nỗi người Hội An cảm thấy như được gặp lại một người thân thiết đã ra đi, nay trở về qua ánh mắt nhìn và làn khói thuốc mỏng manh đang nhẹ nhàng chuyển động.
Chẳng thế mà họ đã kéo nhau đến xem triển lãm rất đông, hồn nhiên bình phẩm, hồn nhiên gọi tên những nhân vật. Có người đã ghi lại cảm tưởng khi xem ảnh của chị bằng cả sự kỳ công cắt dán, trang trí. Đây là nhà mình, đây là bà, đây là ông...; chỗ này, chỗ kia... quen thuộc quá! Sống ở Hội An, đây là dịp để người Hội An nhìn ngắm lại vẻ đẹp, nhịp sống của chính mình qua con mắt của một người từ xa đến, yêu quý mình. Bỗng nhiên trong lòng họ chợt rộn một niềm tự hào về Hội An.
Dưới bóng mát của một cây bồ đề bên sông Hoài thơ mộng, hình ảnh sống động của Hội An lần lượt hiện ra qua những trang nhật ký bằng ảnh của người phụ nữ Hà Nội Vũ Thục Trinh. Những bức ảnh không phải được chụp để chuẩn bị cho một triển lãm ảnh nghệ thuật nên chúng rất hồn nhiên. Và hồn nhiên chính là điểm khiến chúng được người Hội An yêu mến. Cũng là những con đường cong cánh cung, mái ngói rêu phong u mặc, cũng sông nước, bến thuyền, đèn lồng, quán xá..., nhưng trong ảnh của Vũ Thục Trinh, Hội An được khám phá ở một góc khác, rất bình dị và ấm áp nhịp trôi chảy của cuộc sống thường ngày.Rất thật và rất thơ, mộc mạc, quen thuộc, không chuyên nghiệp nhưng tinh tế, giàu sức gợi là những nét nổi bật của những bức ảnh mà tác giả Vũ Thục Trinh dành tặng người Hội An mùa hè này.
Nghệ thuật luôn hướng về cuộc đời. Tạo được sự thu hút và đồng cảm trong lòng người phố cổ như thế, Vũ Thục Trinh đã có thể tự hào về sự thành công của mình trong cuộc triển lãm ngẫu hứng này. Hơn thế nữa, chắc chị còn vô cùng hạnh phúc khi thấy mình, một người Hà Nội, đã trở nên thân tình đối với người phố cổ Hội An.