Mặt "V line" soi mặt trái xoan

HỒNG BÍCH| 11/10/2014 08:48

Có dịp chăm sóc một trang thông tin, tôi ngỡ ngàng nhận ra người trẻ xứ mình mê tất tật những gì đẹp liên quan đến Hàn Quốc, coi tất tật những gì hay, giỏi, tốt đều là của Nhật.

Mặt

Có dịp chăm sóc một trang thông tin, tôi ngỡ ngàng nhận ra người trẻ xứ mình mê tất tật những gì đẹp liên quan đến Hàn Quốc, coi tất tật những gì hay, giỏi, tốt đều là của Nhật.

Đọc E-paper

Những thông tin liên quan đến hai quốc gia này đều được các bạn trẻ nhiệt tình theo dõi, phản hồi, hơn hẳn tất cả các loại thông tin kinh tế, xã hội khác.

Một nhu cầu về tinh thần đã đổi hướng mà chúng ta không thừa nhận khi chê bai, dè bỉu những người trẻ đội mưa nắng ra sân bay đón những giọng ca Hàn, hay theo nhau lũ lượt đi học tiếng Nhật, mong làm việc cho người Nhật, hoặc đi học ở xứ sở hoa anh đào, hoặc ít ra cũng là để hướng đến nền văn hóa Nhật Bản.

Những lúc tham dự lễ hội văn hóa Nhật Bản, thật ngỡ ngàng khi người trẻ thông thạo đến thế những trò chơi dân gian, biết những phép tắc, quy củ khi ngồi vào bàn ăn và coi việc đi ăn món Nhật, món Hàn là một thú vui. Từng ngày, từng thói quen, cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều bạn trẻ đã "nhiễm" Hàn, Nhật.

Tuy nhiên, các bạn chỉ chọn những thứ dễ nhất, như chạy theo vẻ đẹp Hàn, có đi thẩm mỹ viện cũng là theo mốt cằm chữ "V line" kiểu Hàn, mà không cần biết người Việt mình cũng từng mê "mặt trái xoan".

Các bạn dốc tiền vào quán ăn Hàn, nhưng không hiểu được triết lý ẩm thực đó răn dạy nếp ăn, nếp ở con người ra sao, nghĩa là không hấp thụ được cái tinh hoa của văn hóa, chỉ hóng hớt những thứ màu mè bên ngoài thì sự giao lưu văn hóa đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Thật ra rất nhiều người trẻ ý thức sự hâm mộ của họ dành cho hai quốc gia châu Á Hàn Quốc và Nhật Bản xuất phát từ sự trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ về kinh tế, vị thế quốc gia và con người văn minh, khâm phục và học hỏi ý chí. Nhưng để biến sự hâm mộ đó thành tiếp thu có chọn lọc và ích lợi thì rất ít người chú ý.

Một ngày kia, tôi bỗng nghe người bạn khoe vừa tặng cho con trai 14 tuổi món quà lạ. Đó là khóa học hoàn thiện bản thân dành cho thanh, thiếu niên. Học trực tuyến, vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Ở đó, các chuyên gia cũng rất trẻ đứng giảng bài, trêu đùa và đúc kết kinh nghiệm cho học trò.

Những bài học đi đôi với nhiệm vụ thực hành có nhiều vấn đề bổ ích và cụ thể để giúp cho một thanh, thiếu niên hướng đến thành con người tự tin, suy nghĩ hiện đại, nói năng lưu loát, có khả năng thuyết phục, sống có kỷ luật và kế hoạch. Thậm chí, các khóa học trực tuyến còn rèn luyện cho bạn trẻ cách trò chuyện với người thân trong gia đình.

Phụ huynh tin rằng họ không có thì giờ để uốn nắn con em theo kịp xu hướng thời đại, nhất là thời đại công nghệ số giúp cho thế giới phẳng khá nhanh. Thôi thì cha mẹ theo không kịp thì để cho chuyên gia rèn giũa qua mạng internet.

Cứ thế, lúc thì học kiểu văn hóa Mỹ, lúc lại học vượt khó theo tinh thần Nhật Bản. Khóa học khác khuyên nên tiếp thu các kỹ năng chinh phục người đối diện với các kỹ năng Hàn Quốc.

Các khóa học trực tuyến để hoàn thiện bản thân có kết quả rất tuyệt. Nhưng cuối cùng bạn có muốn đứa trẻ trong nhà bạn cũng rập khuôn cung cách ứng xử của một nhân viên trẻ trong công ty không nhỉ?

Có ai nghĩ rằng đã cho con cái học văn hóa hiện đại của các nước phát triển, liệu chính phụ huynh cũng nên cùng học để sau này không bị sốc văn hóa khi đối diện với sự thay đổi của các thế hệ tiếp theo!

>Cần gì phải… dội xô nước đá?
>Nhớ nhà, là nhớ… nhà nào?
>
Đào tạo… “thợ chửi”
>Đi bán Lệ Rơi
>
Những đứa trẻ của thế hệ mới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mặt "V line" soi mặt trái xoan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO