Tin mới nhất
Đăng nhập
Thời sự
Doanh nhân
Quản trị
Đầu tư
Đời thường
Kinh doanh
Diễn đàn
Multimedia
B2B monthly
Sự kiện doanh nghiệp
Doanh nhân và sách
Hội - Câu lạc bộ
Hợp tác với TP.HCM
Lương Văn Can
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Doanh nhân và sách
Hội - Câu lạc bộ
Hợp tác với TP.HCM
Lương Văn Can
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Thời sự
Trong nước
Quốc tế
Doanh nhân
Trò chuyện doanh nhân
Chân dung
Hồ sơ doanh nhân
Doanh nhân xưa
Quản trị
Chat với chuyên gia
Nguồn nhân lực
Xu hướng
Đào tạo
Văn hóa doanh nghiệp
Đầu tư
Đời thường
Gia đình
Góc nhìn
Phong cách sống
Sống khỏe
Kinh doanh
Chuyện làm ăn
Tài chính, chứng khoán, ngân hàng
Start up
Đầu tư, M&A
Bất động sản
Kinh tế số
Công nghệ
Pháp luật
Diễn đàn
Chuyên đề
Góc chuyên gia
Doanh nhân viết
Multimedia
Video
Podcast
Album ảnh
Megastory
B2B monthly
Cần mua
Cần bán
Sự kiện doanh nghiệp
Dự án mới
Sản phẩm mới
Dịch vụ mới
Sự kiện
Doanh nhân và sách
Văn hóa đọc
Sách hay
Sách và tôi
Hội - Câu lạc bộ
Nhân sự
Hoạt động
Hợp tác với TP.HCM
TP.HCM - Hà Nội
TP.HCM - ĐBSCL
TP.HCM - Đông Nam Bộ
TP.HCM - Miền Trung
Lương Văn Can
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
Văn hóa nghệ thuật
Du lịch
Thư giãn
Thể thao
Đời thường
Lòng nhân ái phải được tôn vinh
Ai cũng biết lòng nhân ái của con người là phẩm chất được tôn vinh ở tầm nhân loại chứ không chỉ riêng một đất nước nào.
Diễn đàn
Khi doanh nhân… nói
Một trong những điểm yếu của người dùng mạng xã hội bây giờ là có xu hướng muốn mình được đánh giá thế nào hơn là suy xét đúng sai. Vì thế, nhiều người “thân bại danh liệt” chỉ vì… lời nói.
Ước mơ của cháu
Ngay khi còn rất nhỏ, cháu gái tôi đã thích hầu hết các loại sách, báo. Như bao đứa trẻ khác, cháu cũng thích truyện cổ tích và truyện tranh. Nhà tôi sưu tầm rất nhiều loại sách, báo thích hợp với mọi lứa tuổi. Tôi dành riêng cho cháu gái một giá sách nhỏ theo sở thích của cháu. Hằng ngày sau giờ học, cháu đều ôm một quyển sách. Cái giá sách là người bạn thân thiết của cháu hằng ngày.
Nữ doanh nhân quán xuyến gia đình
Vào năm 2010, có dịp từ Sài Gòn ra Hà Nội, chúng tôi may mắn được họa sĩ Lê Lam - người vẽ chân dung bà Hoàng Thị Minh Hồ - dẫn tới thăm bà - phu nhân nhà tư sản Trịnh Văn Bô nổi tiếng. Lúc đó bà Minh Hồ đã ở tuổi ngoài 90 nhưng minh mẫn, nhanh nhẹn hiếm thấy.
Sống thọ
Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đừng đòi hỏi con cái sau này phải hy sinh gia đình nhỏ của chúng để chăm mình. Hiếu thuận với cha mẹ chỉ cần chúng hạnh phúc, không phiền đến cha mẹ là vui rồi.
Cá tính doanh nhân
Trong đời làm "nhà báo tự do" hơn 40 năm qua tại TP.HCM, tôi đã phỏng vấn khá nhiều doanh nhân.
Bất ngờ
Ngày tôi đưa người yêu ra mắt cả nhà, mọi người đều sửng sốt, bởi chàng là công tử con nhà giàu, cùng một tuổi muộn chồng muộn vợ với tôi là 35. Gái 35 tuổi chưa có người yêu thì làm sao lấy được trai bằng tuổi chưa vợ. Nếu có còn trai tân để mà chọn thì cũng toàn pin yếu, pin hỏng hoặc hâm hấp, bởi cái gì cũng tốt thì các em đã tranh nhau lượm mất rồi.
Nâng niu từng niềm vui nhỏ
Tôi vẫn tự răn mình rằng, tài sản lớn nhất của người phụ nữ không phải là tiền của mà là hôn nhân thủy chung, vui vẻ đi cùng nhau được bao xa, có bao nhiêu ước vọng muốn cùng thực hiện.
Người đàn bà xa lạ
Tôi có một cửa hàng bán quần áo tương đối lớn trên một con phố đông đúc. Một hôm, có một khách hàng quen vừa bước chân vào cửa hàng đã phàn nàn: Có một người đàn bà ăn mặc lôi thôi ngồi gần cửa, không...
Mùa World Cup: Không giỏi này phải giỏi kia
Không mê đá bóng mà cái gì cũng biết. Có cái ông chồng còn chưa nghe. Phụ nữ giờ họ không ghiền thì không xem chứ không phải không biết gì.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO