Novak Djkovic có thể đang là "độc cô cầu bại", nhưng anh vẫn chưa thể đánh đổ được 2 tượng đài Roger Federer và Rafael Nadal, chí ít là trong tâm trí người hâm mộ.
Novak Djkovic có thể đang là "độc cô cầu bại", nhưng anh vẫn chưa thể đánh đổ được 2 tượng đài Roger Federer và Rafael Nadal, chí ít là trong tâm trí người hâm mộ.
Trận chung kết giải Swiss Indoor giữa hai kỳ phùng địch thủ của làng quần vợt nam thế giới trong suốt hơn một thập kỷ qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu, cho dù cả hai đều không còn ở đỉnh cao.
Thế nên Federer đã mô tả đây là chức vô địch lớn nhất mà anh giành được ở Basel, dù trước đó đã từng 6 lần đăng quang ở quê nhà.
Bởi sau 3 năm rưỡi, Federer mới lại thắng được Nadal, như thể nhổ được cái gai gây nên ẩn ức suốt trong thời gian dài, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn 11 - 23. Một chiến thắng đẹp để hướng đến giai đoạn nước rút khép lại mùa giải 2015.
>Rafael Nadal: 11 năm mới tệ thế này!
>Rafael Nadal: Điểm tựa cho sự hồi sinh
>Thất bại tại Wimbledon 2015, Rafael Nadal nên chia tay người chú?