Chelsea đăng quang trong “bữa tiệc” bàn thắng 8-0

10/05/2010 06:35

Với đẳng cấp vượt trội và lợi thế về quân số, Chelsea “hủy diệt” đội khách Wigan 8-0 để trở thành tân vương Premier League.

Chelsea đăng quang trong “bữa tiệc” bàn thắng 8-0

Với đẳng cấp vượt trội và lợi thế về quân số, Chelsea “hủy diệt” đội khách Wigan 8-0 để trở thành tân vương Premier League. Trong niềm vui chung, “Voi rừng” Drogba lập hat-trick và vượt qua Rooney giành ngôi vị Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa này...

Các cầu thủ Chelsea đón Cup. Ảnh: AFP.

Đội chủ nhà chỉ mất 5 phút để vượt lên dẫn trước sau tiếng còi khai cuộc nhờ công Anelka. Chính bàn thắng sớm này giúp Chelsea có thế trận thuận lợi và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. The Blues nhân đôi cách biệt ở phút 32 với pha sút phạt penalty thành công của Lampard, đồng thời có lợi thế hơn người do Caldwell của đội khách bị truất quyền thi đấu. 

Hiệp hai mới thực sự là màn bùng nổ của Chelsea khi đội chủ sân Stamford Bridge phối hợp và ghi bàn dễ như “đi dạo”, còn Wigan thực sự vỡ trận. Không được Lampard “nhường” đá penalty trong hiệp 1, Drogba thi đấu đầy xông xáo và lập một hat-trick (63’ 68’ 80’), qua đó vượt Wayne Rooney giành danh hiệu Vua phá lưới với 29 bàn. Anelka (56’), Kalou (54’) và Ashley Cole (90’) là tác giả 3 bàn còn lại của Chelsea trong hiệp đấu tưng bừng này. 

Wigan (áo vàng) không đủ khả năng ngăn cản quyết tâm và khát khao của Chelsea.

Chiến thắng hoành tráng này của thày trò Carlo Ancelotti khiến MU dù thắng 4-0 trước Stoke City cũng đành ngậm ngùi về đích thứ hai. Chelsea đăng quang với 86 điểm sau 38 vòng đấu, nhiều hơn “Quỷ đỏ” đúng 1 điểm nhưng đủ để ngăn cản đội bóng của Alex Ferguson lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League. 

Với 103 bàn thắng, Chelsea là đội có hàng công “khủng” nhất Premier League mùa này, bỏ xa đội xếp ngay sau MU (86 bàn). The Blues cũng trở thành đội bóng đầu tiên sau Tottenham (mùa 1962/63) đạt mốc 100 bàn tại giải đấu cao nhất của xứ sương mù. Ngoài chức vô địch Premier League, HLV Ancelotti còn đang đứng trước cơ hội lập “cú đúp” ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt The Blues khi Chelsea sẽ gặp Portsmouth ở trận chung kết FA Cup vào tuần tới. 

Drogba và Lampard cùng lập công cho Chelsea. "Voi rừng" giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa này với 29 bàn thắng

Trở lại những diễn biến chính, Chelsea khởi đầu trận đấu không thể thuận lợi hơn khi ngay phút 5, Anelka đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Drogba, bóng được Ivanovic đánh đầu đưa trở lại vòng cấm cho Malouda. Tiền vệ này thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Anelka kết thúc lạnh lùng ở cự ly gần, mở tỷ số cho The Blues. 

Với tâm lý thoải mái và hơn hẳn về đẳng cấp, Chelsea chơi đủng đỉnh nhưng vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động. Tuyến giữa đội chủ nhà làm chủ khu trung tuyến và đẩy đội hình Wigan phải lui xuống rất thấp. 

Ancelotti đã đem đến hơi thở mới cho Chelsea.

Không cần phải đẩy tốc độ lên cao, đội chủ nhà vẫn tìm được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 32. Nhận đường chọc khe thông minh của Drogba, Lampard thoát xuống và buộc hậu vệ Caldwell phải kéo ngã anh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, “người không phổi” bình tĩnh sút tung lưới Wigan, nhân đôi cách biệt. 

Sang hiệp hai, ưu thế về mọi mặt giúp Chelsea áp đảo và liên tục “bắn phá” khung thành đội khách. Phút 54, tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà với tình huống bật tường ăn ý giữa Kalou với Lampard và người kết thúc chính xác là tiền đạo người Bờ Biển Ngà. 

Chỉ 2 phút sau, Anelka hoàn tất cú đúp của mình bằng pha volley đẹp mắt sau đường chuyền thuận lợi của Ivanovic bên cánh phải. Tỷ số là 4-0 và kết cục trận đấu coi như đã sớm an bài nhưng không vì thế mà “cơn ác mộng” của Wigan sớm chấm dứt. 

Chiến thắng quá dễ dàng dành cho Chelsea

Nóng lòng khi các đồng đội thi nhau lập công, Drogba thi đấu cực kỳ xông xáo và nỗ lực của “Voi rừng” đã được đền đáp xứng đáng. Phút 63, sau pha tung người móc bóng bất thành, Drogba cuối cùng cũng có cơ hội đánh đầu tung lưới thủ thành Pollitt sau đường đưa bóng vào của Lampard. 

Cầu môn Wigan không khác nào tấm bia đỡ đạn để Chelsea mặc sức công phá và bàn thắng cứ đến với đội chủ nhà như một lẽ tất yếu. Phút 68, The Blues tiếp tục được hưởng quả 11m khi Ashley Cole bị Melchiot đốn ngã trong vòng cấm. Lần này Lampard dành quyền đá phạt cho Drogba và “Voi rừng” dễ dàng nâng tỷ số lên 6-0. 

Chưa dừng lại ở đó, phút 80, tiền đạo người Bờ Biển Ngà hoàn tất cú hat-trick với pha đá bồi sau khi Pollitt đẩy cú sút của Ashley Cole. Chính hậu vệ người Anh là tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 8-0 cho Chelsea ở phút bù giờ, khép lại chiến thắng tưng bừng của The Blues. 

Một số hình ảnh về trận cầu và lễ đăng quang của Chelsea:

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic (Belletti 58'), Alex, Terry, Ashley Cole, Lampard, Ballack (Matic 70'), Malouda, Kalou (J.Cole 59’), Drogba, Anelka. 

Wigan: Pollitt, Melchiot, Gohouri, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, Watson (Thomas 61'), Diame (Scharner 72'), N’Zogbia, Rodallega (Moses 82').

Bảng xếp hạng chung cuộc Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

86

38

27

5

6

103:32

2

Manchester United

85

38

27

4

7

86:28

3

FC Arsenal

75

38

23

6

9

83:41

4

Tottenham Hotspur

70

38

21

7

10

67:41

5

Manchester City

67

38

18

13

7

73:45

6

Aston Villa

64

38

17

13

8

52:39

7

FC Liverpool

63

38

18

9

11

61:35

8

FC Everton

61

38

16

13

9

60:49

9

Birmingham City

50

38

13

11

14

38:47

10

Blackburn Rovers

50

38

13

11

14

41:55

11

Stoke City

47

38

11

14

13

34:48

12

FC Fulham

46

38

12

10

16

39:46

13

AFC Sunderland

44

38

11

11

16

48:56

14

Bolton Wanderers

39

38

10

9

19

42:67

15

Wolverhampton

38

38

9

11

18

32:56

16

Wigan Athletic

36

38

9

9

20

37:79

17

West Ham United

35

38

8

11

19

47:66

18

FC Burnley

30

38

8

6

24

42:82

19

Hull City

30

38

6

12

20

34:75

20

FC Portsmouth

19

38

7

7

24

34:66

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chelsea đăng quang trong “bữa tiệc” bàn thắng 8-0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO