Mặc quần áo mới trong dịp Tết cũng là một lý do để người ta quan tâm đến nhau. Kẻ đi xa về gần, quà để biếu, tặng người thân không có gì hợp lý hơn là manh quần tấm áo. Trẻ con nhận được mừng vui hớn hở, người già thì được dịp khoe con cháu thảo hiền.
Sáng sớm mồng một, gia đình họp mặt. Cháu nhỏ được mẹ dẫn ra chúc Tết ông bà. Bằng cách phát âm tiếng Việt ngọng nghịu, cháu ước mong ông bà sống lâu trăm tuổi. Xong cả nhà cùng ra ga tàu điện ngầm đến quận 13 để thưởng thức các món ăn truyền thống Việt và vui đón năm mới cùng bà con quê nhà.
Hơn năm mươi tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa, ấy vậy mà, mỗi khi tiết trời lành lạnh, những làn gió bấc hiu hiu trong cái nắng hanh vàng là lòng tôi lại xốn xang, rạo rực khi mường tượng đến một mùa Xuân sắp đến.
“Mấy cây cau nhà mình bị oi nước. Có được mấy quày, mà nhìn nó cũng hổng ngon, làm mứt sao đặng. Năm sau ba bây bao bờ lên cao, nước hổng ngập, chắc trái nhiều, tha hồ má làm mứt cho tụi bây về ăn...”, giọng chị nhẹ nhàng trả lời với con Trúc khi nó gọi điện thoại về hỏi làm mứt cau ăn Tết chưa.
Ngày hội Gia Đình là một trong những hoạt động truyền thống hằng năm của Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) nhân ngày Gia Đình Việt Nam 28/6. Các hoạt đông diễn ra trong ngày hội nhằm gắn kết yêu thương, vun đắp tình cảm trong gia đình nhỏ của hội viên, đồng thời liên kết các hội viên với "gia đình lớn HAWEE".