Học sinh Đắk Lắk nhận học bổng trước thềm năm học mới

Lữ Ý Nhi| 23/08/2019 01:49

Chương trình “Đường đến tương lai” vừa trao học bổng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Học sinh Đắk Lắk nhận học bổng trước thềm năm học mới

Ngoài 8 phần học bổng cho các em học sinh thuộc diện khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập tại địa phương, chương còn gửi tặng nhiều phần sách giáo khoa, sách kiến thức và đồ dùng học tập thay lời động viên đến các em khi năm học mới đã gần kề. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam - ông Dmitry Mosolov cũng trao tặng cho đại diện trường học một khoản tài trợ riêng để sửa sang thư viện, bổ sung thêm nhiều đầu sách với mong muốn hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất, tạo không gian học tập tốt hơn cho các em học sinh.

Chương trình “Đường tới tương lai” diễn ra lần đầu tiên vào năm 2018 với 5 phần học bổng, 30 xe đạp được trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Đắk Lắk với tổng giá trị 77,4 triệu đồng. Chương trình do chính ông Dmitry Mosolov khởi xướng nhân dịp sinh nhật của mình. Khi đó, thay vì nhận quà tặng, ông đã dành toàn bộ tiền mừng để trao cơ hội cho những em nhỏ hoàn cảnh thiệt thòi với mong muốn con đường tới tương lai của các em sẽ bớt đi phần nào những khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp của Tổng giám đốc đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty Home Credit Việt Nam. Chính vì vậy, năm nay, rất nhiều người đã tham gia chung tay đóng góp để thêm nhiều em nhỏ được giúp đỡ hơn nữa.

Tổng giám đốc Dmitry Mosolov chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng từ khi còn sinh sống tại Nga. Những chương trình xã hội hướng đến phát triển và giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi vì tôi quan niệm trao cho người có hoàn cảnh khó khăn “cần câu và kỹ năng” sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn. Khi đến Việt Nam, tôi được biết có rất nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn hiếu học và ý thức vươn lên mạnh mẽ. Vì vậy, tôi quyết định phải làm gì đó để giúp các em hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Quyết định đó thôi thúc tôi khởi xướng chương trình “Đường đến tương lai” tại Đắk Lắk, một vùng đất giàu văn hóa của Tây Nguyên Việt Nam”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học sinh Đắk Lắk nhận học bổng trước thềm năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO