Sài Gòn dịu dàng

ThS.KTS TRẦN THÁI NGUYÊN (www.syntaxpd.com)| 27/02/2012 03:35

Ban ngày, Sài Gòn lung linh với gấm hoa. Ban đêm, những đại lộ được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn bóng đèn rực rỡ. Mặt đường và vỉa hè được phủ hoa duyên dáng với nhiều gam màu đầy hưng phấn. Không gian và các mặt phẳng đô thị được chăm chút hơn. Sài Gòn trở nên xinh tươi hơn...

Sài Gòn dịu dàng

Ban ngày, Sài Gòn lung linh với gấm hoa. Ban đêm, những đại lộ được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn bóng đèn rực rỡ. Mặt đường và vỉa hè được phủ hoa duyên dáng với nhiều gam màu đầy hưng phấn. Không gian và các mặt phẳng đô thị được chăm chút hơn. Sài Gòn trở nên xinh tươi hơn...

Sài Gòn đang chật chội và bức bối hơn. Nó đã chật chội từ hơn bốn ngàn ngày trước, dù diện tích đất không hề thiếu.

Chẳng qua là mọi người thích sống chen chúc nhau trong các vùng không gian đô thị cũ hoặc “quây quần” dọc theo các trục giao thông đô thị náo nhiệt để sinh nhai và sinh tồn, bỏ mặc các lớp không gian bên trong rỗng tuếch và lộn xộn một cách hoang phí.

Thế là góp phần sinh ra tình trạng kẹt xe.

Sài Gòn cũng đã bức bối từ rất lâu. Mọi người cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng với cuộc sống hằng ngày. Các không gian chức năng của Sài Gòn quá hỗn loạn và không theo một trật tự nào cả.

Không gian ở nằm lẫn lộn với không gian chợ búa và thương mại náo nhiệt. Không gian làm việc của đô thị thì nằm rải rác và chen ngang tứ tung giữa các trục giao thông.

Và Sài Gòn không có đủ không gian mở và công viên để mọi người giải tỏa bức xúc, để mọi người trò chuyện và cảm thông với nhau. Người muốn ở thực sự thì không tìm được không gian phù hợp...

Ảnh: Quý Hòa

Chính vì thế, nhiều người Sài Gòn đã mắc bệnh... biếng ra đường và biếng đi xa. Nó bắt đầu giống như một cơn cảm cúm, một dịch bệnh.

Bây giờ ra đường, người ta không còn cảm thấy thú vị nữa, không còn muốn thong dong ngắm phố nhìn người, chỉ muốn đi thật nhanh để xong việc. Chạy đi, chạy về vội vã.

Thế nhưng, bỗng dưng một sớm Xuân, Sài Gòn lại rộng thênh thang trong nắng. Triệu triệu người bỗng dưng đi đâu mất. Đường phố vắng im một cách lạ thường.

Cảm giác như không gian đô thị của Sài Gòn vừa được nhào nặn và giãn nở ngay trong đêm trước. Chẳng còn kẹt xe. Khói bụi thì biến tan. Mắt không còn cay cay và khuôn mặt sạch hơn...

Ban ngày, Sài Gòn lung linh với gấm hoa. Ban đêm, những đại lộ được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn bóng đèn rực rỡ. Mặt đường và vỉa hè được phủ hoa duyên dáng với nhiều gam màu đầy hưng phấn. Không gian và các mặt phẳng đô thị được chăm chút hơn. Sài Gòn trở nên xinh tươi hơn...

Lúc này, bệnh biếng ra đường bỗng nhiên lành hẳn. Lang thang phố xá bây giờ là một thú vui tiêu khiển đối với nhiều người.

Con người như được tôn vinh hơn. Họ có thể đi bộ thong dong hơn. Xe cơ giới bị lép vế trong không gian phố xá trung tâm.

Năm nay, tiết trời cũng mát mẻ hơn mọi năm. Có những cơn mưa Xuân nhè nhẹ. Có lẽ chú rồng Nhâm Thìn này đã ưu ái phun một ít mưa vào đất để giải tỏa cái nắng oi oi thường có trong dịp Tết ở phương Nam.

Đi bộ dạo phố, hoặc nhảy lên chiếc xe đạp chạy lòng vòng vào các không gian đô thị cũ nằm ẩn mình trong các khu dân cư sầm uất, thật thú vị biết bao...

Mỗi năm một lần, mùa lễ Tết, Sài Gòn trở nên dịu dàng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sài Gòn dịu dàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO