Báo chí cần gắn kết không chỉ bằng ngòi bút, mà còn bằng tinh thần thể thao
Trong không khí sôi nổi hướng về Hội thao “Ngày hội những người làm báo TP.HCM” năm 2025, sự kiện đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, giới báo chí thành phố không chỉ chuẩn bị về mặt chuyên môn mà còn hào hứng với sân chơi thể thao gắn kết. Nhà báo Hoàng Hà (Báo Thanh Niên), người nhiều năm đồng hành cùng phong trào thể thao báo chí, đã có những chia sẻ chân thành và sâu sắc với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn.
* Thưa ông Hoàng Hà, là một nhà báo kỳ cựu gắn bó lâu năm với Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM và nay là Hội thao “Ngày hội những người làm báo TP.HCM”, ông cảm nhận như thế nào khi sự kiện năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?
- Năm 2025 là một dấu mốc đầy ý nghĩa, đánh dấu 100 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là thời khắc không chỉ để tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, mà còn để những người làm báo hôm nay nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình, từ đó tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy tinh thần báo chí cách mạng trong thời đại chuyển động không ngừng.
Là một người làm báo yêu thể thao và luôn đồng hành cùng các hoạt động phong trào, tôi cảm thấy Hội thao lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Nó không đơn thuần là một giải thể thao, mà còn là ngày hội lớn, nơi các anh chị em phóng viên, biên tập viên, những người làm truyền thông có dịp gặp gỡ, chia sẻ, gắn kết trong tinh thần đồng nghiệp và tự hào nghề nghiệp.

* Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa cá nhân và niềm đam mê khi tham gia môn quần vợt, một phần không thể thiếu trong Hội thao năm nay?
- Tôi bắt đầu chơi quần vợt từ hơn một thập kỷ trước và đến nay vẫn giữ nguyên niềm đam mê. Quần vợt không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp tôi duy trì tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, những điều rất cần thiết cho một người làm báo.
Bác Hồ từng nói rằng “sức khỏe là vốn quý nhất của con người”. Đối với tôi, thể thao là cách để gìn giữ và bảo vệ vốn quý ấy. Nhờ duy trì thói quen rèn luyện, tôi có được sự dẻo dai để theo đuổi nghề báo. Tôi tin rằng, với nhiều người làm báo, thể thao không chỉ giúp ta khỏe hơn, mà còn làm cho những trang viết thêm sâu sắc, đầy đặn hơn, bởi một cơ thể khỏe mạnh luôn nuôi dưỡng một tinh thần sáng suốt và một trái tim nhiệt huyết.
* Với nhiều năm tham gia các hoạt động thể thao trong giới báo chí, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Giải quần vợt và các sự kiện tương tự trong việc kết nối đội ngũ người làm báo tại TP.HCM?
- Trong một môi trường nghề nghiệp vốn rất áp lực và bận rộn như báo chí, việc có một sân chơi thể thao chung là điều vô cùng đáng quý. Những giải đấu như Hội thao “Ngày hội những người làm báo TP.HCM” đã và đang góp phần gắn kết các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố một cách tự nhiên và bền vững.
Trên sân đấu, mọi người đến với nhau không còn là đại diện của tòa soạn này hay kênh truyền hình kia, mà là những đồng nghiệp cùng nhau rèn luyện, cổ vũ và chia sẻ niềm vui thể thao. Chính sự gần gũi ấy đã làm nên một cộng đồng báo chí TP.HCM đoàn kết, thân thiện, và luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày.

* Năm nay, Hội thao có bước chuyển mình khi đưa môn thể thao mới như pickleball vào chương trình thi đấu. Là người yêu thể thao, ông nhìn nhận như thế nào về đổi mới này?
- Pickleball là một môn thể thao rất thú vị, có thể xem là sự giao thoa giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Môn này có ưu điểm dễ tiếp cận, ít rủi ro chấn thương và đặc biệt phù hợp với những ai mới bắt đầu chơi thể thao hoặc muốn tìm một hình thức vận động nhẹ nhàng, mang tính giao lưu cao.
Việc đưa pickleball vào chương trình Hội thao “Ngày hội những người làm báo TP.HCM” năm nay cho thấy sự linh hoạt và tinh thần đổi mới của Ban tổ chức. Đây là một động thái đáng hoan nghênh, vì không chỉ làm phong phú thêm các nội dung thi đấu mà còn mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhà báo ở các độ tuổi khác nhau. Nhiều cơ quan báo chí như Báo Thanh Niên, VTV, Báo Phụ Nữ… cũng đã tổ chức giải pickleball nội bộ và nhận được phản hồi tích cực.
* Theo ông, pickleball sẽ tạo thêm động lực như thế nào cho các nhà báo trẻ trong việc rèn luyện thể chất và gắn kết cộng đồng nghề nghiệp?
- Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ rất hào hứng với những môn thể thao mới như pickleball, bởi nó vừa năng động, vừa thân thiện. Trong bối cảnh nghề báo đang chuyển mình mạnh mẽ cả về công nghệ lẫn phương thức làm việc, việc duy trì sự kết nối giữa các thế hệ làm báo càng trở nên quan trọng.
Những sân chơi thể thao lành mạnh như thế này sẽ là cầu nối giúp các phóng viên, biên tập viên trẻ hòa nhập với cộng đồng nghề nghiệp một cách tự nhiên và hiệu quả. Qua đó, họ học được tinh thần đồng đội, ý thức chia sẻ và niềm tự hào về nghề, những yếu tố rất cần thiết để duy trì ngọn lửa báo chí cách mạng trong bối cảnh hội nhập và đổi mới.
* Cảm ơn ông về những chia sẻ sâu sắc và đầy cảm hứng này!
Các trận đấu môn quần vợt tại Hội thao sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6 tại cụm sân quần vợt Hoàng Thiên (19 Dương Quang Đông, phường 5, quận 8, TP.HCM).
Trong khi đó, môn pickleball sẽ được tổ chức vào ngày 16/6 (thứ Hai) tại cụm sân The 8386 Pickleball Club (71 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức).
Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu tiêu biểu như: Becamex IDC, Truyền hình cáp SCTV, HD Bank, Tôn Đông Á, TTC Group, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Vàng Mi Hồng, Kim Oanh Group, Nam Á Bank, Sài Gòn Book, Quỹ Trái tim Hồng, Brainmark, Nhà Phương Nam, Mebi Farm, Cơ khí Đại Dũng, Dược An Thiên, NTLC, Motive, Zocker, Hồng Ân Sport, cụm sân 8386, Bia Carlsberg…