Tám Sài Gòn 62

TÁM SÀI GÒN| 09/09/2012 05:14

Buổi sáng, Tám Sài Gòn tui đang ngồi đọc báo, bất thình lình điện bị cúp...

Tám Sài Gòn 62

Buổi sáng, Tám Sài Gòn tui đang ngồi đọc báo, bất thình lình điện bị cúp, bà xã ở dưới bếp kêu trời: “Điện đóm kiểu này chắc là trưa nay cho cha con ông ăn cơm tiệm nghen”. Tám tui mừng húm nói: “Bà xã chơi sang hén, cha con tụi tui ủng hộ cả 2 tay 2 chân”.

Chắc bực vì điện cúp bất thình lình làm nồi cơm điện mới vừa nhấn nút bật chắc sẽ bị sình, bả than vãn tiếp:

- Mang tiếng là thành phố hiện đại bậc nhất của cả nước, thế mà điện đóm cúp liên miên…

Tám Sài Gòn chọc bà xã:

- Là bởi mấy ông nhà đèn đang thực hành chính sách tiết kiệm. Cũng giống như bà vậy thôi…

- Xí! Vậy ông giải thích thế nào về việc ở một số nơi trong thành phố này vẫn chưa có nước máy, dân tình phải dùng nước giếng bị nhiễm phèn…, hỏi mấy ông ngành nước thì được trả lời rằng, nơi thì có đường ống nhưng lại chưa có nước, nơi thì chỉ đưa nước đến đường ống chính, chưa lắp được đường ống phụ?

- Bà không hiểu gì hết trơn hết trọi, không có nước là vì ngành nước chưa lắp đặt đường ống, cũng vì không xin được giấy phép đào đường! Ôi mà thôi đi bà ơi, tất tần tật cũng vì thiếu tiền, thiếu ngân sách mà ra thôi…

Bà xã tấn công tiếp:

- Đúng rồi, do thiếu vốn cho nên dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 12 năm được Chính phủ và UBND TP.HCM phê duyệt đến nay vẫn còn “treo”, cho nên ông Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM cũng là giám đốc dự án này mới đề nghị bán sân Hoa Lư thuộc Q.1 để lấy tiền triển khai dự án đó.

- Nhưng đề nghị này đã bị dư luận phản ứng quá chừng, và thành phố có đồng ý đâu!

- Ừ, may là do thiếu vốn nên dự án không xây dựng được đó! Chứ biết đâu xây dựng xong lại bị bỏ hoang, trùm mền như bao công trình khác.

Đến đây thì Tám tui biết mình không thể “chiến đấu” tiếp với bà xã nữa rồi, đành đánh bài lui:

- Thôi thôi bà ơi, trưa chờ trưa trật rồi, bà lo việc nhà trước dùm tui đã đi, cha con tui đói rồi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 62
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO